1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để săn lại gà cũ đây các chàng?? cứu e với T.T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xingxing, 11/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xingxing

    xingxing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    E và gà đã chia tay hơn nữa năm nay...nhưng tình cảm của e lại ko phai nhạt...(thế nó mới buồn)....E giờ muốn lên chiến thuật cưa gà lại...mà cáo thuộc dạng...hơi bị thiếu kinh nghiệm trầm trọng trong việc săn gà....mong các cao thủ giúp đỡ e út với huhuhu :((
  2. MarkMan

    MarkMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cho 1 vài thông tin thì mọi người mới tư vấn được chứ. Ví dụ như sơ yếu lí lịch, chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng ;))
  3. mit0110_84

    mit0110_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Theo những thông tin ít ỏi của chủ thớt thì em nghĩ bác thử khóc lóc, van xin, năn nỉ, ỉ ôi, dãy dụa quằn quại xem có hiệu quả ko.[r2)]
  4. xingxing

    xingxing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hihi dạ e quên cung cấp tí thông tin...s
    Gà cao 1m7, có công việc tốt, gia đình khá giả và giao tiếp rộng....còn e...cao có 1m55 thôi (vì vậy e là cáo chân ngắn), e sắp đi làm, e ăn mặc giản dị và ko makeup nên chỉ được khen là dễ thương, tính tình thì ít nói nghe là chính. Tụi e chia tay vì có sự khác biệt trong tính cách (e thích yên tĩnh, a ấy thích giao du và hoà mình trong các cuộc vui). A ấy nói e cứng đầu và ko chịu nghe lời a ấy..nhưng bây giờ thì e lại thay đổi theo chiều hướng hợp với a ấy...và thêm 1 niềm tin nữa....e bik e ko fai người hoàn hảo nhưng là người hiểu a ấy nhất, chịu đựng tính khí trẻ con và ngang ngạnh của a giỏi hơn những người khác rất nhìu.

    A ấy tuy đã 27t rồi nhưng vẫn rất ham chơi, lại còn thích đua theo chúng bạn (bạn có lẽ xấu nhìu mà tốt ít), :( e ko muốn a ấy đi sâu vào những việc ko tốt để tiền đồ và sự nghiệp sẽ tiêu tan....
  5. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    =)) Buồn cười và đi ra!
  6. mit0110_84

    mit0110_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tập trung vào vụ chia tay chia chân đi bạn. Ai là người chủ động? chỉ vì lý do không hợp nhau hay còn vì chuyện gì khác? từ khi chia tay đến bi h hai bạn còn liên lạc quan hệ với nhau k?
    Mình thì mình nghĩ nếu cả hai còn tình cảm thì chỉ cần những lời xin lỗi chân thành, một buổi nói chuyện nghiêm túc thì sẽ trở lại với nhau thôi, không cần bài vở,kế hoạch j đâu. Tuy nhiên thời gian 2 bạn chia tay là hơi lâu "nửa năm", chỉ sợ ng kia có tình mới rùi thì bó tay.
  7. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    cô bé này giống kiểu cột dây vào chân gà cho gà chạy loăng quăng đây, chạy xa quá nên bắt đầu gọi về hả
  8. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Quay sang yêu miềng đi.... ;))
  9. xingxing

    xingxing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    @mit0110_84 hihix theo như e bik thì thích 1 bé hotgirl nào rồi... vậy e hết cơ hội làm lành rồi sao??? huhuhu
  10. mit0110_84

    mit0110_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chân thành chia buồn với bạn. Nếu bạn cảm thấy còn yêu thì thử nói chuyện với ng ta một lần xem thế nào khẻo sau này lại hối tiếc. Nhưng nếu ngta đang tràn ngập trong hạnh phúc mới thì mình khuyên bạn nên lặng yên mà rút lui thôi, đừng khơi lại nữa. Hãy coi như là một bài học cho bản thân mình, phải biết quý những gì mình đang có, đừng vì những sự tự ái, cái tôi bản thân quá cao mà đánh mất những điều đó. Qua những lần vấp ngã như thế này mình tin bạn sẽ trưởng thành hơn trong tình yêu, sẽ trân trọng nh người đến sau với bạn. Cố lên bạn nhé!

Chia sẻ trang này