1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để sửa sai 1 lỗi lầm : (

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yesterday13, 26/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    tuy muộn nhưng em xin chia buồn với anh, em cũng đã mất 1 người em rất yêu quý trong giai đoạn khó khăn đầu tiên của cuộc đời em, và em đã thất bại, em buông xuôi tất cả, nhưng giờ đây em đã nghĩ lại, 5 năm đã trôi qua, nỗi đau vẫn còn đây, nhưng người ấy chắc chắn sẽ ko muốn em thế này. Mới 3 tháng thôi anh ạ, giờ mình phải tỉnh táo suy nghĩ, vấn đề khiến chị ấy từ chối anh là gì, do tình cảm nhạt phai hay mẹ cô ấy ngăn cản. Nếu tình cảm ko còn thì anh phải chấp nhận chia tay thôi, đừng cố níu kéo nữa, còn nếu do mẹ chị ấy ngăn cản thì anh ko phải lo lắng gì cả, hãy chứng tỏ mình là người đàng hoàng đứng đắn. Nhưng hành động của anh như vậy cũng là quá nóng nảy, anh ko thể viện lý do buồn quá mà như thế được. Mẹ chị ấy đương nhiên ko muốn gả con gái cho 1 người nóng nảy, nhỡ sau này vợ chồng lục đục cãi nhau, anh ko giữ bình tĩnh lại "manh động" thì sao. Làm mất lòng tin của người khác thì khó mà lấy lại được lắm, chỉ có thời gian mới giúp được. Việc trước mắt là anh cứ tìm hiểu xem chị ý còn tình cảm gì với anh ko đã, nếu còn thì tính tiếp, còn ko còn thì chia tay đi anh ạ
  2. doanhoangdan

    doanhoangdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    làm lại từ đầu thôi bác ơi
  3. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Làm lại từ đầu đi bạn ah. Mình thấy lỗi lầm của bạn hoàn toàn có thể sửa chữa được mà. Mình cũng có một lỗi lầm rất rất lớn, chẳng biết có sửa chữa được ko nữa. Có những cái có thể lấy lại được nhưng có những cái không thể. Mặc dù vậy, mình vẫn đang cố gắng và hy vọng, hy vọng là sự chân thành sẽ giúp mình sửa được phần nào
    Được hutbak sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 28/12/2007
  4. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    trich tu yesterday13
    3 tháng trước mình đang làm bảo vệ ở 1 công ty trên Tây Nguyên , Tôi tình cờ quen được em ở đó , tình cảm chúng tôi đã phát triển tới mức sắp đi đến hôn nhân . Vậy mà vì 1 phút sai làm tôi đã đánh mất tất cả . Trong vòng 3 ngày tôi được báo tin anh họ của tôi đã qua đời vì tai nạn giao thông , rồi 1 người bạn ở Hạ Long cũng mất vì bệnh ung thư máu . Trong lúc đau buồn vì 2 người thân vừa mất mà công ty vẫn không cho tôi nghỉ phép vì lý do thiếu người , tôi đã nông nổi đập vỡ cửa kính ở phòng ăn của công ty . Nhưng tôi không ngờ mẹ em đã chứng kiến toàn bộ sự việc . Vài hôm sau tôi gọi cho em và nghe em nói hôm đó mẹ em rất giận và thất vọng về tôi . Em nói chúng tôi giờ chỉ nên xem nhau là bạn vì mẹ em đã phản đối chuỵên tôi và em , em còn chúc tôi sớm tìm được hạnh phúc cho mình . Lời chúc hạnh phúc mà nghe sao đắng cay quá . Sau sự việc ấy tôi đã mất hết tất cả Tình yêu...... Sự nghiệp ........ Giờ tôi đang rất tuỵêt vọng không biết phải làm sao nữa , làm sao để tìm lại tình yêu đánh mất làm sao đê có được em . Các bạn ơi hãy giúp mình với
    Bác giải tán con này cho nhanh hộ em ! Sắp cưới mà đối xử với nhau như thế à ?

Chia sẻ trang này