1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam sao để tán được 1 em?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi atree, 28/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng ngủ
    [/quote]
    Ngủ đi. Hoàng tử RUỒI sẽ đến và hôn vào môi, vừa uống sữa xong phỏng??
    [/quote]
    uầy, sao biết siêu thế ? có con ruồi nhưng vừa bị ngã trấn thương rùi
  2. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Làm đc ko???
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Nó đậu vào răng và bị trượt chân đúng không?? Ngủ thế nào mà để ruổi đậu tận răng!
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    giỏi thế
  5. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    nghe điêu điêu
  6. cyp

    cyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Cho em này nghỉ đi! Tốn công làm gì ! Em thích kiêu rồi cho rụng thôi!
  7. PinkClould

    PinkClould Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Truyện kể có hoạ sỹ cắt tai mình để chứng tỏ tình yêu với người con gái...ông để lại tác phẩm để đời
    Giờ anh xui bạn anh thừa thứ nào cắt thứ đó để chứng tỏ thành ý đi
  8. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Thành ý thì không biết có được chấp nhận không chứ thành tật là cái cẳng rồi đã "useless" thì các con gái còn mê thế quái nào được nữa
    Chán chả buồn chết
  9. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, mình chơi cái tai giả chứ cắt tai mình có mà dở hơi à? Ngày xưa chưa chắc đã có chuyện đó chứ huống hồ thời nay. Khía khía, các ẻm bây giờ cứ thích cái giả dối, còn thật lòng thì mang ra làm dồi mà bán. Bản thân ông ý còn nhìn là nhà phố cổ thì chả trách em ý huyễn hoặc mình là chân dài. Ý, em không có ý nói xấu cô em kia đâu nhá, đây là nói cho cái ông quân sư quạt mo kia hiểu thôi đấy. Chứ chị em phụ nữ đáng yêu lắm. Em cũng đâu thoát cảnh ngậm nỗi hờn trong cũi sắt.
  10. signoria194

    signoria194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ở phố cổ thì canh nhát ma em í phen, bác nhểy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này