1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để tán gái xây dựng????

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi nhiep_phong_87, 05/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hix, vậy là có chuyện gì thế. Có tác phẩm nào mới không bác...
  2. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    ừ thì mấy topic chửi nhau bị lock hết rồi
    bây h lại bắt đầu lãng mạn sướt mướt thì phải. tớ chả đọc bên tác phẩm văn học, có một số đang ầm ĩ như "bóng đè" hoặc "cô gái đánh cờ vây" đấy thôi, cậu mua sách mà đọc cho khỏi đau mắt
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 cái đều khiến anh suy nghĩ về tình, một cái về ******** cái kia về tình yêu! Còn cái nào là ********, cái nào là tình yêu thì đọc rồi sẽ biết
  4. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    em đọc cả 2 quyển rùi đọc Cô gái đánh cờ vây trước, và rất thích ^_^ , còn Bóng đè, có lẽ vì em ấn tượng khi đọc đầu tiên trong quyển Văn Mới nên thấy nó được nhất trong tất cả truyện ngắn of ĐHD. còn những truyện sau đều nhơn nhớt, hik, chán
    em nghĩ là em cũng có suy nghĩ về 2 truyện đấy như anh Wawawa vậy
  5. slygirl

    slygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cái gì khó thì sẽ quý, cái gì hiếm thì sẽ khó. Thật ra con gái Xây dựng không hề kiêu, bằng chứng là với các bạn trong lớp, con gái Xây dựng rất nhiệt tình, vui vẻ và thân thiện. Theo mình, có lẽ vì học trong một môi trường mà số lượng nam nhiều hơn nữ nên cac bạn nữ buộc phải co mình lại, ngại tiếp xúc với mọi người hơn. Điều đó mình thấy rất thiệt thòi cho các bạn, không như những trường khác, họ rất thoải mái, dễ thương và nhí nhảnh. Đấy là về chuyện "kiêu". Còn về chuyện "xinh", mình thấy ở đâu cũng có người này người kia, người xinh và người không xinh, ở Xây dựng và ở các trường khác đều vậy mà thôi. Mà bây giờ vào trường Xây dựng thấy cũng có nhiều cô bé trông dễ thương lắm đấy. Chúc cả nhà vui vẻ, chúc cho trường Xây dựng mãi là tổ ấm của chúng ta!
    Được slygirl sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 13/12/2005
  6. Trung_mos

    Trung_mos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Không có cái gì khó nếu không có lòng dũng cảm
  7. slygirl

    slygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thế có lòng dũng cảm thì sẽ thấy khó à? Không hiểu bạn muốn nói cái gì nữa???? Yêu con gái Xây dựng là phải có lòng dũng cảm đúng không???? Còn những người không có lòng dũng cảm thì sẽ không yêu được đâu!!! Hoan hô, chị em Xây dựng mình ơi, tự tin lên nhé!!!
  8. Trung_mos

    Trung_mos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Thế có lòng dũng cảm thì sẽ thấy khó à? ??? chính tôi với mọi người không hiểu bạn nói gì đúng hơn.Người ta nói 1 đằng thì viết lại 1 nẻo,pó tay.Mà hỏi lun bạn 1 câu là bạn có người yêu chưa mà nói ngây thơ thế.Chẳng nhẽ hồi xưa bạn cưa người iu bạn àh :D
  9. slygirl

    slygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  10. Trung_mos

    Trung_mos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Đừng giận mà

Chia sẻ trang này