1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để tăng cân?em có khả năng bị ung thư ko?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi lara0x, 25/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lara0x

    lara0x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    làm sao để tăng cân?em có khả năng bị ung thư ko?

    19 tuổi Em là người hay lo nghĩ.Thời gian gần nửa năm trở lại đây em bắt đầu bị sút cân và sức khoẻ suy giảm rõ rệt. Cơ thể mệt mỏi, ăn ko ngon miệng, sụt cân, da dẻ xanh xao, kém tập trung,chậm kinh, không trong ký kinh nguyệt cũng có lúc bị chảy máu âm đạo...
    Đi thử máu ko phát hiện điều gì đặc biệt ngoài kích thước hồng cầu nhỏ hơn bình thường....
    Siêu âm phát hiện buồng trứng bên phải lớn bất thường.Bác sỹ có hỏi vể việc SHTDục nhưng em thời gian đó chưa...làm chuyện đó, vệ sinh bình thường.Em nghĩ vì thế có thể loại khả năng ung thư buồng trứng vì theo em biết bị như thế là do sinh hoạt TD ko lành mạnh?
    Bác sỹ cho rằng có thể do lo nghĩ nhiều dẫn đến rối loạn nội tiết.Nhưng thật sự thời gian vài tháng nay em ko có chuyện gì để lo nghĩ mấy, mọi thứ ổn, nhưng KNguyệt vẫn chưa BThường trở lại,cơ thể vẫn ko hồi phục thậm chí là còn sụt đi thêm.Hơn nữa em ko tin chuyện này là do tâm lý vì cách đây 2-3 năm em đã phải chịu những cú shock khá lớn nhưng em chỉ suy sụp 1 thời gian ngắn rồi mau chóng cân bằng và khoẻ mạnh.
    làm ơn, ai đó nói cho em biết em phải làm gì để quay lại như cũ?Trước kia cơ thể em khoẻ mạnh chế độ ăn uống ko có gì đáng lo ngại...em ăn rau xanh thích ăn tôm cá, thường xuyên uống omega 3(gần đây thì ko có điều kiện uống nữa) ko bao giờ hứng thú với đồ ngọt và chất béo, hiếm khi ăn đồ xào rán, ngủ lúc 10h tối và thức dậy lúc 6h kém, nơi ở cũng yên tĩnh......
    Em ko hiểu có điểm gì khiến cho em bị sụt đi thảm hại như bây giờ, thậm chí ko bao giờ thèm ăn, đói cũng ko thấy muốn ăn. Em thà béo ú còn hơn là như bây giờ....ai đó làm ơn giúp em đi!!!!!!!!!!!
  2. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    nhiều khả năng do em lo nghĩ quá thôi , tốt nhất em nên chọn 1 môn thể thao nào đó để chơi cho thư giãn đầu óc , ăn uống cũng tốt hơn
  3. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ do tâm lý em thôi. Nếu còn lo bệnh tật thì khám ở viện Sản C hoặc nếu khó thì PM cho anh anh đưa đi khám cho, yên tâm...
    Còn để kết luận u buồng trứng thì anh nghĩ nếu họ siêu âm thấy nghi ngờ họ sẽ làm thêm một số biện pháp thủ thuật rồi, chắc không phải em ạ
    Không cứ đã SHTD mới bị U nang đâu em ạ, nhiều cô gái qua tuổi dậy thì vẫn bị đấy thôi. Cái đấy nếu phát hiện và điều trị sớm đáp ứng rất tốt em ạ
    Em nên đi khám kỹ nhé, cơ sở đầu ngành là Viện Sản TW, còn em nghi U đến viện K hay bạch Mai cũng được
  4. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Có thể do cái vàng vàng. Do không được uống omega 3 nữa, cơ thể ko có cảm giác thèm ăn, làm em ăn ko ngon và ăn ít ==> thiếu chất.
    Đừng nghĩ ngợi gì nữa, cố gắng ăn nhiều vào. Đặt chỉ tiêu 1 ngày phải ăn đủ bao nhiêu bát cơm, bao nhiêu gam thịt bò (hoặc bao nhiêu hải, thủy sản), bao nhiêu rau xanh, bao nhiêu hoa quả. Xong, phải thực hiện bằng được, ăn ko ngon cũgn phải ăn. Đồng thời, chịu khó vận động đi: đi chơi cầu lông, chạy bộ , hoặc đơn giản là đi bộ, leo cầu thang đi.
    Còn chuyện chảy máu thì chắc phải đi khám chuyên khoa lần nữa, chứ mình chả biết chuyện này.
    Được xautraitieutu sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 26/10/2007

Chia sẻ trang này