1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để tập tư duy

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi muadonglainhodenanh, 12/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadonglainhodenanh

    muadonglainhodenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để tập tư duy

    Không hiểu sao mỗi khi mình muốn " tư duy " về một cái gì đó là đầu đau như búa bổ , không thể nào đi xa hơn được . Kết quả là học dốt , nhìn nhận cuộc sống một cách giản đơn . Có phải là mình hết thuốc chữa rồi không ? Có cách nào tập " tư duy " hiệu quả không ?
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Có lẽ bạn thuộc típ tư duy bên trái. Bạn có thể theo "công thức tư duy" của tôi xem. Nguyên lý như sau :
    Các hình, dạng, tính, chất luôn làm qui chiếu cho lượng.
  3. nikken

    nikken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    xoá do spam bởi luuthuy
    Được luuthuy sửa chữa / chuyển vào 04:00 ngày 14/02/2005
  4. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Thầy Nikken "tán" hay quá. Thắng tôi đây không dám chỉ dạy ai cả. Đấy chỉ là một phương pháp mà tôi tự nghiên cứu thôi. Chứ bản thân tôi cũng không hiểu được "Phương pháp luận sáng tạo" của GS Phan Dũng. Phật học có "Bát Chánh Đạo", tớ chỉ muốn nói về 2 bước trước hết thôi, đó là :
    - CÁI NHÌN ĐÚNG.
    - TƯ DUY ĐÚNG HAY NHẬN THỨC ĐÚNG.
  5. Leonids

    Leonids Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ thì đau đầu ấy à?
    Kinh nghiệm của tớ nhé: đau đầu thì thôi, đừng nghĩ nữa. Cứ để tự nhiên.
    Ăn uống cho đủ vào, ngày ngày chơi thể thao, tập thể dục, phụ nữ thì aerobics... Buồn thì đi chơi. Rồi sẽ nghĩ được thôi.
  6. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bà chị nói chung chung quá, khi mình muốn tư duy về một cái gì đó?? Tư duy là thế nào ạ, suy nghĩ về bất cứ cái gì á, chắc không phải vậy rồi, chẳng nhẽ nghĩ đến người yêu đầu cũng đau như búa bổ chắc? Đề nghị nói rõ hơn.
    Nhìn cuộc sống đơn giản là tốt đấy bà chị ạ, không phải ai cũng nhìn cuộc sống đơn giản được đâu. Như ông Newton nhìn thấy quả táo rơi mà tự hỏi tại sao, vì ông ta đơn giản mà. Đối với người đơn giản thì quả táo rơi xuống chẳng phải là sự lạ sao? Chắc chị cũng có mầm mống của thiên tài, chứ còn cứ học một mà nghĩ ra thành năm sáu thì loạn hết. Thiên tài là phải đơn giản, phức tạp thì dễ lắm.
  7. sea_bird

    sea_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi con người ta sinh ra không ai giống ai nên người ta có câu "trên cây ko thể tìm thấy hai chiếc lá giống y như nhau". Nên phương pháp tư duy của mỗi người cũng khác nhau, ko thể lấy cách của người này lắp cho người khác được. Ngoài ra do thể trạng, não trạng mỗi người rất khác nhau nên mỗi người hợp với một ngành nghề, môn học khác nhau nếu người ta chọn đúng cái hợp với mình thì lúc bạn "tư duy" về vấn đề đó sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy theo tôi chẳng có một phương pháp nào chung, duy nhất cho tất cả mọi người nếu chúng ta cứ lấy phương pháp của người khác rập khuôn cho mình là 5 ăn 5 thua. Để tự tìm cho riêng mình một lối đi theo tôi Bạn có thể tham khảo những cuốn "Thuật tư tưởng", "Tôi tự học" của Thu Giang - Nguyễn Duy Cần trong đó có chỉ ra một số phương pháp có thể nó sẽ giúp bạn điều gì đó.
    Chúc bạn thành công
  8. muadonglainhodenanh

    muadonglainhodenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã hướng dẫn . Số là mình gặp một vài khó khăn trong cuộc sống nên từ lâu mình tìm cách từ bỏ , khống chế các suy nghĩ . Rốt cục là mình chẳng thể suy nghĩ một cái gì . Cái gì cũng chỉ cảm qua sơ sơ . Trực giác của mình phát triển rất mạnh , chỉ có điều suy nghĩ một cách logic , có hệ thống , cũng như việc trình bày nó thì không được .
    Có một buổi tối , tự nhiên mình bừng tỉnh . Mình nghĩ con người sinh ra có cái đầu thì phải biết suy nghĩ chứ mông muội mãi là không được . Có những người còn đau đớn khổ sở hơn nhiều vì bệnh tật , sắp chết nay mai mà họ vẫn suy nghĩ , tư duy . Rồi mình bắt đầu suy nghĩ về một số việc theo kiểu đào rãnh , thật khó khăn vô cùng vì đầu mình đau dữ dội , giống như có cái gì ngăn mình lại , và buồn nôn nữa . Nhưng mình vui , vui lắm vì nghĩ nếu mà cứ được như vậy thì tốt quá . Sau đó mình lôi cuốn " Freud đã thực sự nói gì "ra đọc , cảm thấy hiểu từng trang sách , bắt đầu tự đặt các câu hỏi mặc dù đầu vẫn đau như búa bổ . Mình ghi lại giờ phút trọng đại đó , cảm thấy rất hạnh phúc ...
    Ấy vậy mà hôm sau , sau nữa cái đầu vẫn mê muội như cũ , không thể nào suy nghĩ một cái gì được . Mình buồn lắm . Hãy giúp mình .
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này hơi lạ nhỉ. Bác nói hiểu từng trang sách mà sau đó lại vẫn mông muội như cũ nghĩa là gì?
    Mà bác thấy đau quá thì nên đi khám bệnh xem.
  10. muadonglainhodenanh

    muadonglainhodenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt . Có bác nào nghiên kíu về phân tâm học thì làm ơn đặt cho mình vài câu hỏi về nó , để mình tự suy nghĩ và trả lời , hy vọng sẽ hiểu rõ hơn . Cám ơn .

Chia sẻ trang này