1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để tập tư duy

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi muadonglainhodenanh, 12/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    49
    Chào Chị muadonglainhodenanh .
    Cảm thấy chị buồn tôi củng cãm lây !!!???
    Hiện tại trong trang của địa chỉ sau đây có 1 vài cái ảnh
    có lẻ giúp được chị đấy :
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/
    Có 9 cái ảnh (bên phải) Chị hãy chọn 2 tấm ảnh chị thích nhất
    & 1 tấm ảnh mà chị k0 ưa .
    & nó sẻ nói lên được 1 phần nào đó chỊ có thể dể dàng tư duy được k0?
    Chúc thành công
  2. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn muadonglainhodenanh!
    Bạn có thể cho mình biết những khó khăn đó là gì không?
    việc bạn từ bỏ và khống chế các suy nghĩ là một sai lầm.
    Hình như bạn chưa biết rõ lắm về mục đích của mình!!! Tại sao bạn cần phải suy nghĩ?????
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Cái sai lầm của bạn là muốn từ bỏ khó khăn.
    Thứ nhất theo tôi không thể từ bỏ khó khăn được. Hoặc bạn đang đối diện với một thực tại, với những nhận thức qua các giác quan (bạn phải đối diện với 1 khó khăn cụ thể hàng ngày chẳng hạn), hoặc bạn muốn từ bỏ nó trong ý nghĩ. Cái vấn đề khó khăn ấy là một điều ĐÃ ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH trong tâm trÍ của bạn. Không thể từ bỏ.
    Thứ hai, bạn muốn khống chế nó. Đó cũng là một sai lầm nữa. Vì bạn không thể không ý thức được rằng khó khăn đó nó tồn tại đối với bạn. Theo thiển ý của tôi thì có lẽ bạn nên có "cái nhìn thân thiện hơn" đối với vấn đề, chẳng hạn như bạn có thể làm MỘT LUẬT SƯ CHO CHÍNH MÌNH.
    Bạn có thể tham khảo bài viết tiếp của tôi trong "luận văn khảo sát".
  4. nikkken

    nikkken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    em muadonglainhodenanh thân mến.
    Anh mạn phép được hỏi em vài câu thế này được không vậy.
    Số là anh thắc mắc, không biết em đã rút ra được bài học hay kết luận gì đó qua lời chỉ bảo của các cụ sư chưa vậy em? Riêng anh, anh chẳng thấy có cái gì hay ho trong đó cả, ngược lại, rất lung tung và tào lao lắm.
    Anh không biết hôm trước, em có đọc bài viết của anh bị thằng mod dở hơi nó xóa không, nó dở hơi vì nó không hiểu anh muốn nói gì cả. Bây giờ, anh có lời khuyên chân tình dành cho em đây:
    Em có biết vì sao khi em tư duy, đầu em lại nhức như búa bổ không, nhưng ngược lại, khi em "nhớ đến anh", em sẽ thấy dễ chịu khoan khoái lắm. Kỳ há. Đó là vì thực chất, em không thích tư duy em ạ. Anh cũng có một đứa em gái, anh cũng muốn nó chịu khó tư duy giống anh đây nên ép nó đủ thứ, cuối cùng cũng chẳng xong, học giữa chừng rồi bỏ. Nó nói y chang em, ôiii, khi em suy nghĩ, đầu em nhức như búa bổ. Lúc đầu anh còn nghĩ con em mình chắc nó làm biếng, nhưng rồi sau này anh nghĩ rằng, nó là như thế, chẳng thể khác được. Mẹ kiếp, xã hội này mà đứa nào cũng như đứa nào, thằng nào cũng là "anh sờ tanh" cả thì cũng chán chết. Đúng không em.
    Như em nói, em có khả năng trực giác rất tốt, vậy thì cũng khá lắm em ạ. Ví như anh đây, tư duy trong 20 năm nay rồi mà anh thấy có nhiều cái mình không hơn được phụ nữ. Mẹ kiếp, nhiều cái, họ hiểu nhanh đến là lạ, trong khi mình phải mất bao nhiêu thời gian, thậm chí cả cuộc đời cũng không ra. Ví như anh thấy, phụ nữ chẳng bao giờ thắc mắc: ý nghĩa cuộc sống là gì cả. Họ hiểu cuộc sống từ khi mới sinh ra kia.
    Có câu chuyện này, kể em nghe chơi.
    Có một lần anh xem phim chung với mẹ và bà. Bộ phim nói về kinh kha thích khách tần vương, phim của đạo diễn Trần Khải Ca. Câu chuyện kể về âm mưu của tần vương đưa một cung nữ yêu dấu (Củng Lợi thủ vai) sang nước Yến gây cớ để làm cuộc chiến tranh. Nhưng sau này, chính cung nữ đó hợp mưu với vua yến và Kinh Kha để ám sát tần vương. Ôi thôi bao nhiều mưu kế bao nhiêu công phu, bao nhiêu sắp xếp cho cuộc ám sát đó. Thậm chí, mượn cả đầu Phàn Ư Kỳ để Kinh Kha có thể diện kiến tần vương. Cuối cùng kinh kha cũng thất bại. Nói cho em nghe, khi coi xong bộ phim, anh thấy phim hay thật, anh chép miệng khen mãi. Đang khi đang thích chí, mẹ anh nói, sao vua Yến không nghĩ đến chuyện cho người cung nữ cầm một con dao đến gần tần vương rồi đâm một phát cho gọn. Mẹ vừa nói xong thì bà nói, con không thì dùng thuốc độc. Anh ngớ người ra luôn. Kinh Kha bỗng hóa ra thằng đần, vua yến cũng khẳng khá hơn, Trần Khải Ca cũng thành con lừa, anh lại còn tệ hơn. haha
    Thế là anh được mẻ cười to.
    Đùa với em thế thôi. Chứ anh muốn nói thế này.
    Tốt nhất, em nên tìm mua nhiều sách mà đọc còn hay hơn em ạ, em vào đây hỏi cái này hỏi cái kia cũng chẳng được cái giải gì đâu, các sư cụ, cụ nào cũng chỉ nói với em mấy dòng cho vui tai chứ làm cái quái gì. Như anh đây, biết là không giúp được gì cho em nhưng chắc cũng còn khá hơn mấy sư kia đúng không em, các sư chỉ biết nói dóc, tán phét tầm phào, lũ mà anh thường gọi là ngu dốt nhưng tưởng mình thông thái. Mẹ kiếp, chúng lại đông như kiến.
    Mỗi lần chúng lên tiếng là y như rằng đao to búa lớn, thực chất, chẳng có cái con mẹ gì. Vì rằng những cái gì có thực chất, đều phải tốn bao nhiêu giấy mực tâm trí, đằng này, thằng nào cũng phun ra có vài câu, thậm chí vài chữ.
    Anh đã nói bao nhiêu lần, nhưng có thằng nào chịu nghe đâu, chán thế đấy em ạ. Box học thuật mà chúng nó xem như chợ, như chỗ vui chơi, tranh luận thì đếch dám, nói phét thì quá tợn. Thậm chí có những thằng bị mắng không ra gì, mất hết si diện, danh dự vẫn cứ vác mặt bự chường ra, thật không thể hiểu được.
    Nhất là mấy chú mod. Các chú sợ anh như sợ cọp. Anh mời các chú nói chuyện thôi mà các chú ấy cũng không dám. Chán thật.
    Anh nói thế, em có gì thắc mắc khó hiểu nữa không em. Có gì thì cứ nói, anh sẽ cố gắng reply, bảo đảm sẽ hay hơn các cụ sư kia rất nhiều.
  5. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Bạn PM lão dumb, bảo lão đặt câu hỏi. Lão đó rành về Jung và Freud lắm.
  6. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Đây là một biểu hiện của chứng Vĩ cuồng!!!
  7. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Như nào là sư cụ còn như thế nào thì không phải vậy bác nikken? Mà nếu sư cụ có gì sai bác thử chỉ ra xem nào. Tranh luận phân thắng bại phát nhỉ.
    hehe, bên thảo luận thì có phái dân chủ với +, bên này lại có phái sư cụ với phái gì nhỉ, khoa học, hihi.
  8. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác nào làm một khoá kinh tế học với phật học cấp tốc nhỉ, cho bà con mở mắt.
  9. muadonglainhodenanh

    muadonglainhodenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mục đích tập tư duy của mình là để có nhiều tri thức sâu rộng , dù tốn bao nhiêu thời gian cũng được . Sau đó mình sẽ tu tập để được đại ngộ thành A La Hán . Nhập vào Niết Bàn sung sướng như tiên , nói câu gì thành chân lí câu ấy , thèm kinh khủng !
  10. nikkken

    nikkken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    À, ở đây thì có phái sư cụ (hoặc ta có thể gọi là phái cụ sư, hahahahhahhaha) và phái leng keng. Làm gì có phái khoa học ở đây. Mẹ kiếp, hãy chỉ cho tớ xem ai nằm trong phái khoa học (tớ chỉ thấy được 2 người thôi). May ra có mấy bác copy, paste thì còn có bài hay mà đọc mà tớ xếp vào phái leng keng, còn thì....
    Box này có mỗi cái tên học thuật là nghe "dữ dằn". còn thì đếch có cái gì. Box khá nhất ở ttvnol này là box thi ca, ở đó thực sự có tâm hồn, có trí tuệ. Ở đây, ngoài các cụ sư nói dóc, còn thì chẳng có gì nữa.

Chia sẻ trang này