1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để thăm dò người ta đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi FCBM, 26/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FCBM

    FCBM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để thăm dò người ta đây?

    Câu hỏi có thể các bạn cho là củ chuối, nhưng mình chả có tí kinh nghiệm nào. Mình chơi thân với cô ấy cũng khá lâu, gần 2 năm rồi, và càng ngày càng có cảm tình Cô ấy cũng rất quý mình, nhưng cũng vì chơi khá thân nên cũng khó biết được cái "quý" ấy là như thế nào. Vậy có cách nào để thăm dò được người ta không? Để còn "ra đòn quyết định" Mình nhát lắm, nếu "dứt điểm" bừa bãi, mà thất bại, có lẽ sẽ không bao giờ dám thử lại nữa. Help me!
    Tớ là man đấy nhé, đừng nhìn cái mũi tên quay ngược mà hỉu lầm

    ............................​


    Germany Forever]
  2. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    này anh bạn,có thật là bạn không nhận ra cô ta có thích bạn hay không à.Vậy bạn có biết nghĩa của từ bạn thân không,nếu như bạn hiểu được nghĩ của nó thì bạn sẽ không hỏi thế đâu,hây,bạn nói bạn nhát lắm nhưng nghe bạn nói bạn sẽ ra đòn quyết định khi biết người ta có ý gì với mình thì tui nghĩ bạn không phải như thế đâu,...hehhe phải không anh bạn.Tui chỉ cho bạn cách nhé,cô ta mà có những cử chỉ lạ như e lệ với bạn nè,khi nói chuyện thì không tự nhiên như ngày thường..... thì bạn hãy tấp cô ta đi.Mà tui nói thật nghe,cái đó tui nói đại đó,anh bạn thấy áp dungđược thì cứ tiến hành.
    bazen
  3. hiepsikhongdau

    hiepsikhongdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng có cái tính nhát như bạn (bây giờ có đỡ hơn), tui cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội rùi. Muốn biết người ta có....mình không thực ra không khó lắm trong trường hợp đã quen biết nhau lâu. BẠn pải nhạy cảm và chịu khó quan sát một chút, ( vd:cô ấy có thực sự quan tâm tới những gì bạn nói, suy nghĩ và làm không?)
    Tui không tán thành lắm khi bảo rằng bạn hãy xem cô ấy có e ấp không vì quen nhau bao lâu rùi còn chi nữa.
    BẠn nên và hãy thử phản ứng của cô ấy ( vd: mai anh đi xa này, có chuyện buồn, ngã xe ....)
    Ngày xưa, tui có học cùng lớp học thêm với một cô bạn gái rất xinh, chẳng bao giờ nghĩ là người ta sẽ để ý tới mình. Rôi lúc không học cùng nữa mới nhận ra rằng hình như bạn ấy luôn để ý tới mình khi học cùng mà mình chẳng hiểu được tín hiệu ( bạn ấy cười mỗi khi tôi nói cái gì funny, bạn ấy hay nhận xét về tôi...). Lúc nhận ra được thì đã xa người rùi.
    TRĂNG LÊN ĐỈNH NÚI TRĂNG TÀ
    MÌNH YÊU TA THẬT HAY LÀ YÊU CHƠI

Chia sẻ trang này