1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để thay đổi anh đây ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi angeloflife, 25/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để thay đổi anh đây ????

    Anh là bạn của em, đơn giản như anh muốn thế.
    Anh yêu 1 người con gái, và hình như người ta không yêu anh. Em chỉ biết là hình như thôi, bởi vì bề ngoài thì anh và người ta vẫn là 1 cặp mà. Anh không cảm thấy hạnh phúc với người ấy, vì sao vậy? Vì cô ấy là 1 cô gái tự do, và không muốn ràng buộc tình yêu của mình với anh. Anh luôn thấy buồn và đau khổ vì không dành được tình yêu trọn vẹn của người ta. Nhưng anh lại không thể đấu tranh, không thể dành cái quyền được hạnh phúc từ người ta, anh chỉ đón nhận những gì người ta dành cho anh như 1 sự ban phát. Anh quá yếu đuối, quá nhu nhược, quá ngốc nghếch nữa. Chưa được nhìn thấy anh đau khổ vì cô ấy, nhưng em cảm nhận được tất cả, qua lời kể của bạn anh, qua cả dáng dấp yếu đuối của anh.
    Em không muốn như vậy, em chỉ muốn nhìn thấy nụ cười trong sáng của anh, chỉ muốn thấy ánh mắt anh tràn đầy niềm vui mà thôi. Em phải làm gì cho anh thay đổi, làm gì để anh không thụ động nhận những gì người ta đưa cho anh, làm gì để anh tự tay mình dành lấy hạnh phúc cho mình? Anh có quyền để hưởng được hạnh phúc mà, tại sao anh phải như thế?
    Những tin nhắn đêm qua làm tim em đau nhói. Em giận anh là kẻ nhu nhược, nhưng em thương anh là kẻ si tình. Anh, đừng có như thế được không ??????????
    Em phải làm gì, làm gì với tư cách của 1 người bạn để có thể thay đổi anh, để có thể khiến anh hạnh phúc, để giúp cho tình yêu của anh trọn vẹn ???

Chia sẻ trang này