1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để thay đổi bây giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 25/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đàn ông chừng này tuổi mà tiền tổ chức cái tiệc ăn uống mà còn phải nhận viện trợ từ gia đình thì tính cách như thế này là quá dễ hiểu.

    Thứ nhất là nếu bố anh ta không giục thì năm nay anh ta có thèm cưới bạn đâu, thứ hai là việc mở miệng nói lời tử tế với người lớn trong gia đình bạn thì anh ta cũng có làm đâu, thứ ba là tổ chức lễ cưới thế nào thì anh ta cũng có tham gia đâu, thứ tư là tổ chức tiệc cưới thì tiền là gia đình anh ta cho + người tổ chức là bạn chứ anh ta có lo đâu.

    Bạn còn muốn lấy ng này làm chồng thì bạn cố gắng mà làm hết mọi việc thay cho...bố mẹ anh ta đi.

    Người ta có câu, Giàu vì bạn, sang vì vợ. Tôi nghĩ, Sang cũng nhờ chồng nữa. Nhiều cô có chồng mà chả khác gì không chồng mà có thêm thằng con trai lớn tướng, thằng Em Chã.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Trước hết là đã có mấy lời khuyên rồi, bạn thích làm gì, thì cứ thử làm đi.Còn bạn KCB không khuyên gì, chỉ phân tích thế này...
    - Bạn ở HN(?) mà có vẻ như đang ở một vùng nào đó, trọng nam khinh nữ.
    - Bạn 29 tuổi, mà cứ như 35, hoặc đã cưới lần thứ mấy rồi.

    Tại sao?
    Đối với con gái, cưới xin vốn là 1 chuyện cực kỳ quan trọng, không thể qua quýt được. Một cô gái 24,25 tuổi nếu có ý định cưới và được người ta xin cưới, thì đã phải lo lắng, chuẩn bị xem cần làm những gì, mình muốn như thế nào, đằng này, trước 1 tháng, bạn- 29 tuổi, mới thấy thắc mắc tại sao sắp cưới rồi, mà chúng ta- chưa làm gì cả. Bạn không thấy bạn có nhu cầu được tôn trọng, được chuẩn bị- như những người chuẩn bị trở thành một người vợ. Đó là một điều lạ.
    KCB đưa cho bạn một lịch trình cho việc chuẩn bị cưới thế này( cho nhưng đôi tự nguyện, không bị ép buộc về thời gian như yêu rồi cưới gấp hoặc bác sĩ bảo cưới):
    - Nếu như 2 người có dự định cưới, thì trước hết 2 gia đinh sẽ gặp nhau, coi như là đi lại, giao lưu. Cái này có thể trước 1 vài năm thời điểm cưới, cũng tuỳ.
    - Vào năm được tuổi, đi xem ngày nào là ngày tốt( thường nhà gái đi xem), rồi 2 nhà sẽ thông nhất để chọn ngày nào là phù hợp nhất, chốt ngày.
    - Từ đó bắt đầu tiến hành dần các quá trình chuẩn bị: đi lại giới thiêu, mua bán, nhà cửa, đặt cỗ, chụp ảnh, in thiếp...
    - Đến một thời gian trước đám cưới khoảng 1 tháng, tuỳ- nhà trai có một lễ gọi là dạm ngõ- cái này chỉ là hình thức, là chính thức thông báo tình hình, chọn ngày ăn hỏi, thông báo ngày cưới, rồi định thế nào, ăn hỏi nhà gái yêu cầu như thế nào, bao nhiêu quả...( cái này chỉ là hình thức)
    - Đến ngày, tổ chức ăn hỏi.
    - Đến ngày, tổ chức cưới.
    Đại khái vậy.
    Ở đây, bạn nói 2 người được gia đình chiều. Thế mà bạn chẳng thấy làm sao khi bạn không được giới thiệu chính thức từ chồng sắp cưới của bạn. 2 bên bố mẹ hình như mới thống nhất ngày sẽ gặp nhau, chứ chưa qua lại thăm hỏi, gặp nhau bao giờ, cũng chẳng cần ý kiến chuyện cưới xin thế nào.Nhà trai xoè ra 3 cái ngày cho các bạn chọn- không biết căn cứ vào cái gì nhỉ( cưới xem tuổi gái, nhưng kiểu này, chưa biết xem dựa trên cái gì, có lẽ chỉ cần chọn cái nào tốt nhất cho con họ thôi, còn bạn không quan trọng)( chắc là 2 bạn tháo vát quá, tự lo được hết). Gia đình bạn cũng chẳng hỏi han hay lo lắng gì về chuyện con gái yêu chuẩn bị cưới thế nào, còn 1 tháng nữa mà đồ đạc sắm sửa thế nào, ăn cưới ở đâu, thuê nhà ở đâu hay sẽ ở đâu?( vì cái này 2 bạn tự làm mà).
    Túm lại toàn bộ chuyện này rất lạ, mình cũng không hiểu 2 người có thực sự muốn cưới không, hay vì bạn 29 tuổi, nên cứ cưới là được rồi, muốn thế nào cũng được.
    Một người đàn ông, dù giỏi và tháo vát đến đâu, nếu thực sự yêu thương và tôn trọng vợ sắp cưới của mình, sẽ biết bàn bạc và chia sẻ cũng như chuẩn bị chu đáo cho đám cưới của anh ta, cũng như làm sao để vợ anh ta cảm thấy được coi trọng và vui vẻ.
    Ở đây, mình thấy bạn quá thiệt thòi- từ cả chồng sắp cưới, đến bố mẹ chồng, đến cả bố mẹ mình luôn.
    PS: Sau khi tạm thời ngâm cứu chút ít về bạn, rút ra kết luận: Thôi, bạn cứ bắt đi, thằng nào mà chả thế.
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Cứ từ từ ;)) Hà Nội không vội được đâu em ạ ;))
    Gái 28 sắp ế lòi ra thì vội chứ trai 29 vẫn còn phải chơi đã.

    Anh có đứa bạn, dắt mấy con bé về nhà đều giới thiệu là sắp cưới, ông bà già nó cũng ậm ừ ậm ừ, đi mua váy cưới cho ba đứa khác nhau, chụp ảnh cưới mấy bộ, mà phong thái vẫn nhàn nhã, ung dung và hiên ngang lắm.... nói chung là .... không vội được đâu em ạ ;))
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật ra, không có gì là không lo được, gấp quá thì làm quấy quá là xong. Đám cưới cũng chỉ là một bữa ăn chứ mấy. Mà cô dâu cũng có ăn đc miếng nào đâu, toàn là người khác ăn.

    Nhưng sau này, trong cuộc sống, nếu bạn thấy chồng bạn không yêu thương bạn đủ nhiều, không quan tâm bạn, không lắng nghe bạn, thì bạn nên hiểu là chồng bạn không có lỗi: Trước và sau khi cưới, chồng bạn không hề thay đổi.
  5. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác đã phân tích và góp ý.
    Hôm qua em lựa chọn lời khuyên của các bác và đã đề nghị nói chuyện trực tiếp với ông ấy em xin update tình hình
    Diễn biến thế này ạ:
    Em bảo còn hơn 1 tháng nữa (chính xác thì cũng phải gần 2 tháng) em thấy mọi thứ ko chuẩn bị ngay thì ko kịp anh có kế hoạch gì ko? Ông ấy bảo cũng đau đầu phết đấy nhỉ? Em ko nói gì, ông ấy nói đầu tiên phải đi tìm 1 cái nhà, ok, sau đó anh phải sang xin phép bố mẹ em vì bố mẹ anh xem ngày rồi (bố mẹ ông ấy chọn 1 trong 3 ngày đẹp của tháng 11), em ok. Sau đó ông ấy bảo những việc còn lại để xem ý bố mẹ 2 bên thế nào đã.
    Như thế có được ko ạ các bác?
    Em thấy ông ý cứ giục hay cầm tay chỉ việc mới làm ko thì toàn chơi bời lăng nhăng mấy cái trò nhạc nhẽo thể thao... chẳng bao giờ tự nghĩ ra hay lên đc kế hoạch gì cả.
    Nhưng em cũng lưu ý thêm là ông ấy đều hoàn thành tốt công việc cơ quan chứ ko phải đến nỗi là người ko biết làm gì ạ ^:)^^:)^
    ____________________
    Cảm ơn anh hướng dẫn em nước cam, hi, anh chu đáo và tỉ mỉ quá, em thấy em mà có ng iu như cái cô em tả chắc em cũng đòi cưới ngay quá, hic, ko bít em có kiên nhẫn làm đc như thế ko?
  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Tín hiệu có tia sáng hy vọng đấy.
    Nhưng em phải chấp nhận chồng tương lai của em sẽ là ngừoi an phận thủ thường. Có nguời lên kế hoạch cho thì thực hiện rất tốt. Nhưng để tự bơi hay là tự quyết định thì hơi khó đấy.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bạn có thể cho biết cái người sắp cưới này là giai nào trong các topic của bạn không?
    Chắc không phải ông tiến sĩ.
    Người yêu cũ?
    Anh mới đi Đức về???
    ....?
    Gia đình ông này có 5 con, thế đã ai cưới chưa? Ông này là con út à?( mình thấy cưới ở quê thủ tục còn phức tạp hơn trên này, thế mà bố mẹ ông ý cũng...không biết??? )
    Tuy nhiên, dự báo là người ham mê thể tha0 => khỏe :P
    Ham mê nhạc nhẽo => tương đối lãng mạn- dù bạn có thể phải chỉ đạo.

    Bạn cứ cầm tay chỉ việc thoải mái đi, lúc nào tay cần làm gì, đặt vào đâu, cũng cứ chỉ hết. Người nào cũng được cái này, mất cái kia. Bạn đã mất công lựa chọn bao nhiêu năm, mới được anh này, chắc cũng phải được cái gì đó.
    Thôi, cố lên. :)
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không hiểu anh này là anh nào thì liên quan gì đến chuyện anh chàng đang lười chảy thây ra, không lo nhúc nhích chuẩn bị đám cưới gì cả?
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Liên quan chứ.
    Là vì anh ta cưa bạn ý, hay bạn ý cưa anh ta đến đâu, sẽ đưa đến kết quả là bạn ý sẽ tiếp tục làm gì tiếp theo, và anh kia sẽ làm gì tiếp theo- để mọi công sức của bạn ý không vô ích.( mất nhiều công rồi, thì thôi cố mất thêm, mất nữa đi cũng được...)
    Chả phải vậy sao?:P
    Không có gì tự nhiên mà nó thế cả.
  10. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Đồng ý với bạn Minh ;)) nhưng công việc đến tay thì phải làm chứ mặc dù ko thích :-??

Chia sẻ trang này