1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để thay đổi bây giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 25/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    hic, sao mọi ng căng thẳng thế, tớ đang rối trí đây nè, up đết tình hình chả có gì mới, hnay 2 đứa đi ăn phở cuốn rồi em bảo gì hắn cg bảo ok để hắn lo. hết, em sợ cái từ ok nhẹ nhàng này quá!!!
  2. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    phát biểu vui nhộn thật! Gia đình, con cái, quan hệ...không cần níu giữ....cứ thấy trở chứng là cho đi.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Trong nhiều trường hợp, có muốn giữ cũng chả được. Mà giữ không được thì chả cho đi, đê làm gì? :P
    Thích thì mua dây mà buộc, thích nữa thì cầu xin nó đi.
    Rất vui vì bạn có tương lai là một người chủ gia đình mẫu mức, mọi giá để giữ chân đối tác.[-O
  4. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Trường hợp giữ không được thì lại khác, tất nhiên cái gì củng có giới hạn của nó. khi mà một bên đi quá giới hạn của bên này thì việc ra đi là chuyện đương nhiên. Nhưng củng phải cho bên kia cơ hội để họ nhìn lại mình đã chứ, khi đã cho cơ hội thì củng phải cho họ thời gian...bạn muốn 1 điều gì đó mà điều đó thực hiện ngay trước mắt thì khó lắm. Đi đến hôn nhân là một điều quan trọng và cần phải suy nghĩ! Chắc gì một người đã hoàn hảo, họ củng phải có cái tốt, cái xấu, việc mình chấp nhận được hay không, hay là có biện pháp để cãi thiện, đó không chỉ tuỳ vào mỗi người đó, mà củng tuỳ vào mình nữa chứ....thấy sai cho biến để lấy chồng mới thì quả thật:-". Vd trường hợp người đó không phải là người chồng mà là người vợ thì sao...chồng thấy sai củng cho biến để lấy vợ mới...[r23)]
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Vậy nên cái gì cũng cần phải nghĩ. Đời thì nhiều chuyện lắm, người cũng nhiều kiểu, và nói mà bạn có hiểu đúng được hết ý hay không cũng là vấn đề nữa. Đời này, phụ nữ vốn thiệt thòi hơn nam giới rồi, nên khi mà họ đã chọn vứt đi, nghĩa là không thể giữ nổi nữa rồi.>:D<
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi thấy rất vui là sau một hồi suy nghĩ và lý luận thì bạn đã thể hiện sự đồng tình hoàn toàn với quan niệm của tôi.
  7. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng cũng giống như chơi chứng khoán ở VN. Phân tích cho kỹ vào, kể cả là chuyên gia đầu ngành thì vẫn chửa chắc chắn được là ngon hay ko ngon đâu. Rồi thì tự nhiên cổ của mình nó gặp sự cố nó down cho vài nhát. Nếu cứ cố đấm ăn xôi mà ko cắt lỗ đến lúc cháy Tài khoản thì đừng có xếp hàng ra cầu Long Biên. :))
  8. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    tóm lại mọi người xui em nên bỏ ạ???
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không, tôi xúi cứ đâm đầu mà lấy bây giờ đó chứ. Có bỏ thì sau hẵng bỏ.

    Thật ra, không hiểu nhân dân VN ta chung chung thì thế nào, chứ tôi vẫn nghĩ là khi tìm hiểu nhau thì có 2-3 giai đoạn:
    - giai đoạn tìm hiểu sở thích, quan niệm sống, triết lý sống: cái này chỉ cần đi vài vòng uống cà phê là tìm hiểu ra
    - giai đoạn tìm hiểu khả năng quán xuyến việc gia đình hơi to to một tí: cái này là giai đoạn chuẩn bị, tổ chức lễ cưới và đám cưới. Nhìn vào nhau giai đoạn này sẽ thấy 1 ng thực hiện đc quan niệm sống của mình tới đâu, sẽ nhìn thấy khả năng đối nhân xử thế (trong hoàn cảnh tốt - đám cưới) với gia đình, bà con, họ hàng, bạn bè tới đâu. Giai đoạn này cũng sẽ bộc lộ 1 số điểm yếu của 1 người. Có nhiều cặp chính là qua những cãi vã, xung đột "vặt vãnh" (ngoặc kép nha!) của giai đoạn này mà nhìn rõ hơn về nhau, và quyết định chấm dứt, vì nhìn trước được tương lai không hòa hợp nhau.
    - giai đoạn chung sống trong cùng 1 không gian hẹp: cái này là giai đoạn thể hiện nết ăn, nết ở của từng người. Có những ng dù cùng quan niệm sống, nhưng chỉ cần cách úp chén khác nhau, cách xếp giày khác nhau là đã sinh cãi vã được. Nếu cả 2 ng biết kiểm soát tình huống, biết nhường nhịn nhau vì cái chung, biết đánh giá đúng tầm quan trọng của những tiểu tiết, thì sẽ sống chung được. Nếu không, thì sẽ hục hặc suốt, và từ cái bức bối nhỏ sẽ thành cái khó chịu to, đến một ngày có thể vỡ. Có nhiều người dù cùng tốt, dù cùng quan niệm sống, nhưng nết ăn, nết ở khác nhau, là tan vỡ ngay.

    Vậy nên bạn chỉ đang ở giai đoạn 2. Đây vẫn đc xem là giai đoạn tìm hiểu để xem ng kia tương thích cỡ nào với mình, có đáng để cắm đầu lao vào tiếp, hay nên ngừng lại hay không.

    Theo tôi hiểu thì thường ng VN cứ đến giai đoạn nảy ra ý định lấy nhau là thể nào cũng cố lấy nhau cho bằng được, bất chấp những khó chịu, bực dọc, xung đột trong giai đoạn tìm hiểu thứ 2. Có li dị thì họ sẽ li dị sau đó, nhưng hiếm ng chịu ngừng khi đang chuẩn bị cưới, dù có sinh "ghét, tức, bực" "nó" tới đâu.

    Chắc vì lấy đc vợ/chồng là một trong những điều phải làm của nhiều người. Còn hạnh phúc hay không thì không phải là điều phải tính đến đầu tiên.

Chia sẻ trang này