1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để thay đổi suy nghĩ của con gái ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dj_zapo, 02/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dj_zapo

    dj_zapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là cách đây 1 tháng em có gặp lại 1 người quen cũ , người đó lớn hơn em 3 tuổi là con gái . Từ khi gặp lại em rất muốn làm quen với người đó . Đã hẹn đi chơi vài lần , nhưng chỉ đi chung với bạn của người đó chứ không hẹn đi chơi riêng được . Em có nt nói chuyện với người đó , người đó cũng biết em thích muốn tiến tới 1 mối quan hệ khác nhưng người đó đã nói chỉ xem em như 1 người em thôi . Có mấy lần đi chơi nhưng em cảm thấy người đó cũng có tình cảm với em mà lại nt như vậy nên em không biết sao nữa . Có lần nghe bạn người đó nói là người đó đã không yêu mấy năm rồi , chỉ thích đi chơi với bạn bè và chị em phụ nữ thui . Em năm nay 20t còn người đó 23t nên cũng có nhiều khó khăn . Ai tư vấn giúp em vấn đề này với ạ , cách để thay đổi cái mối quan hệ chị em này về mặt tốt đẹp hơn . Thanks
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Lái máy bay bà già nguy hiểm vãi, có thể bị rơi giữa chừng[:D]

    Nếu muốn lái thử thì chú cứ tấn công thôi, điều quan trọng là phải tỏ ra người lớn, hơn cáo 1 cái đầu, nếu ko cáo chỉ coi chú là 1 thằng trẻ ranh ko hơn ko kém thì tiền tấn cũng ko tán nổi.
  3. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    khó lắm bạn ơi.l 23 tuổi cũng gần như là trưởng thành , có công việc ổn định và có xu hướng yêu chốt hạ để lập gia đình.
    Nên bạn mới 20 tuổi khó mà lọt đc vào mắt của máy bay lắm
    Khyên chân thành hãy làm chị em thì tốt hơn bạn ah!
  4. dj_zapo

    dj_zapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác , nhưng khi cáo đã nói ra câu xem như em rồi còn sửa được không . Vì em cũng rất khi gặp những điều trên nên không biết sao nữa . Cáo này rất ham chơi , đã ở 1 mình mấy năm rồi , nói chuyện thì rất xì teen , lớn mà cũng giống con nít lắm . Nhưng nghe cái lời cáo nói là thấy thất vọng rùi .
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Nếu xác định là muốn láy máy bay thì cơ hội rất ít, ko chủ động đc
    - Tuổi tác là vấn đề lớn. Bởi vì con gái mà lớn tuổi hơn, nó già dặn hơn rất rất nhiều, trong mắt nó, chú chỉ là thằng nhóc thì sao nó yêu chú cho đc? Muốn làm đc như vậy thì cần cái gọi là "bản lĩnh trời sinh" cái này có tập luyện cũng ko phải 1 sớm 1 chiều. Giải tán cho khỏe
    - Mà chú này..có ý tưởng cũng lạ nhỉ? thích sưu tầm đồ cổ chăng? ;))
  6. dj_zapo

    dj_zapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hix , nói thất là cách đây 2 năm trước cũng có gặp rồi nhưng lúc đó không để ý lắm . Cách đây 1 tháng gặp lại thì ......... người đó tuy lớn tuổi nhưng nhìn không khác gì những người 19 hay 20t . Cái tuổi tác e không sợ chỉ sợ ngta từ chối tc thôi . Nên muốn hỏi mọi người cách để biến tình chị em thành tình yêu .
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - chú mới 20 nên chú có cái tình cảm "lệch lạc" như vậy ko gì là lạ.
    - nếu chú tin tưởng vào tư vấn, tất cả các bác có kn trên đây, ai cũng sẽ bảo là NGHỈ, lý do tại sao thì có giải thích chú cũng ko hiểu đc, vì ở tuổi chú là chưa trãi nghiệm nhiều nên dù có giải thích cho chú hiểu cũng hoài công.. như là "vịt nghe sấm" thôi.
    - Sở dĩ có cái cảm giác đó bởi vì chú là GIỐNG ĐỰC, gặp GIỐNG CÁI ưng ý nên nó thế, khẳng định ko phải là tình yêu. Nếu muốn chuyển biến như ý chú "tình chị e sang tình yêu" thì cơ hội chưa đc 1%, nhưng nếu chú gắng luyện chiêu thức, chờ "nước đục thả câu" thì may ra có thể đổi tình chị e sang..giới tính (xx). Lúc đó thì tự chú cũng hiểu đc thứ tình cảm hiện tại trong lòng chú nó là gì.
    - Trong xh, có nihều đôi vợ chồng mà vợ lớn tuổi hơn có 2 nguyên nhân: 1 là do mai mối (thường là ở vùng nông thôn). Còn 2 là khi thằng đàn ông đã trưởng thành (sự nghiệp, tư tưởng..vv) mà vô tình gặp đc gái vừa ý lại dek dứt ra đc, thì may ra gái nó mới xem là chỗ dựa để trao thân trao phận

    Vậy nên, chuyện của chú nó sẽ chẳng đi tới đâu, có cố gắng thì cũng gặp thất bại. Nếu thành công cũng là gái dỡ hơi, lôm côm hoặc chỉ là lợi dụng... Chưa từng trãi thì muốn chứng minh khả năng mình sẽ thay đổi đc tự nhiên, nhưng người thông minh sẽ biết lắng nghe kn của ngkhác để định hướng mà hành động.

    Thứ tình cảm này a đã từng trãi qua, a biết nó thế nào..khó dứt bỏ lắm! đời còn dài, gái còn nhiều mà? Điều chú cần làm là tạo nhiều quan hệ bạn bè (gái) nhiều hơn nữa, lo học hành, nhậu nhẹt hay gì đó.. túm lại đừng để thời gian trống mà nghĩ linh tinh.

    Bài hát "lá diêu bông" có vẻ đúng tâm trạng của chú? nhẩy? ;))
  8. dj_zapo

    dj_zapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    thanks bác về những kinh nghiệm , nhưng e quyết không từ bỏ , vì e đã xác định được đường đi và cũng muốn thử sức . Nếu không sẽ hối hận suốt đời , dù sao cũng thanks các bác nhiều .
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Đáng lẽ anh lượn vào rồi lượn ra, nhưng chú nói câu cuối nghe khó chịu nên lại phải vào. Anh hứa với chú, đảm bảo với chú, cam đoan với chú là những việc thế này, tức là việc éo tán được một đứa con gái nào đó sẽ không bao giờ "hối hận suốt đời".
  10. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    A ơi ...check mail cái...hi :))

Chia sẻ trang này