1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để thích 1 ai đó... mọi người dễ... sao em khó quá...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ffvn, 16/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để thích 1 ai đó... mọi người dễ... sao em khó quá...

    Em, một cậu con trai 20t, già ko già nhưng teen cũng ko còn teen... Chưa từng có 1 người bạn gái thật sự đúng nghĩa... chưa từng nắm 1 cái nắm tay đúng nghĩa....

    ...em viết topic này ko phải để than vãn... mà thật sự em rất buồn cho chính mình.... đến bây giờ em cũng không hiểu những suy nghĩ của mình nữa...

    Em ko đẹp trai, nhưng "có nét, tốt, và ''''có phong cách'''' "(đây là lời của mấy nhỏ khen em) nên hồi cấp 3 khá nhiều cô gái xinh xinh thích em... nhưng lúc đó em còn rất là con nít, và rất ngốc nghếch chẳng biết có bạn gái thế nào... họ tán em, em chỉ biết cười cười, cứ như thế suốt 3 năm. trong khi mọi người cặp đôi thì em lúc đó chỉ toàn quanh quẩn những ý nghĩ con nít vô bổ...

    lên dh, do chọn 1 môn toàn nam, nên em chẳng bao giờ gặp con gái nữa... về nhà thì em chẳng quen bạn hàng xóm nào...

    ... một mình mãi... trong tận thâm tâm em giờ đây... luôn biết rằng mình cần 1 người bạn gái như thế nào ...

    ....em cố gắng đi chơi nhiều hơn để có cơ hội gặp nhiều bạn gái... nhờ đó em mới phát hiện ra 1 sự thật, sự thật đau khổ ... bản tính em chẳng thể nào thích nỗi ai cả. Chỉ cần làm quen nhau khoảng 15ph là trong đầu em dựng lên 1 cái cọc cấm "chắc chắn bạn gái mình ko phải nhỏ này", cứ như thế như thế hết cô này đến cô khác, em đầu có suy nghĩ như thế cả...

    Em rất giận và hận chính suy nghĩ mình... gặp một cô gái xinh đẹp, thông minh... nếu chỉ nhìn từ xa ... em rất thích, suốt ngày chỉ nghĩ về cô ấy... nhưng khi dám mạnh dạn lại làm quen nói chuyện, thì "cô gái mà em thích" hoàn toàn biết mất trong đầu em bấy lâu nay....

    Em thật sự buồn các bác à... đã hơn 2 năm, cái "suy nghĩ đó" em vẫn ko hề thay đổi... em ra đường nhìn ai xinh xinh, dễ thương em đều thích... nhưng em tự biết rằng "nếu chưa quen thì mày thích vậy thôi, chứ lại nói chuyện là mày hết thích liền"...

    Cảm giác này rất khó chịu và phức tạp, nên em trc giờ cứ giữ mãi ở trong lòng bấy lâu nay, em đã cố gắng tự giải quyết khúc mắc này bao nhiêu lần, hút bao nhiêu điếu thuốc, uống bao nhiêu li cafe... suy nghĩ mãi tại sao tính mình lại kỳ cục như vậy....

    Em chịu thua rồi các bác à... em chán cảnh cô độc lắm... nhưng em chẳng biết làm sao để thoát ra nó nữa...

    Được ffvn sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 16/08/2008
  2. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thử quay sang thích Zai xem sao... biết đâu tìm được tri âm
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    mới 20t đã lo..vớ vẩn thật...chừng nào 30 mà chưa có cảm giác đó thì đi thái lan đưọc rồi..lo rì
  4. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điêm của mình để có thể giúp bạn vượt qua cảm giác.
    Xem phim "ma " nhiều vào? Rồi sau đó lại muốn làm "ma".Để làm ma có thể bạn sẽ vượt qua vài bước không cần thiết, hoặc vượt qua chính bức tường bạn dựng lên. :) để đến cô gái mà bạn thích , xét về góc độ "bản năng".
    Kham pha'', vui choi, :).
  5. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    kiếm thằng nào yêu đại đi, kén chọn quá ấy mà
  6. tuoj9jy3u4nh

    tuoj9jy3u4nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh thì thấy suy nghĩ của chú hơi tiêu cực đó. Tình yêu thì không thể tự tìm kiếm được. Nếu chú không suy nghĩ về nó quá nhiều thì nó sẽ tự tìm đến với chú. Và tất nhiên là mình phải mở rộng thêm nhiều hơn nữa các mối quan hệ của mình. Chúc chú sớm có được tình yêu đích thực.
    Theo anh chú nên vùi đầu vào một niềm đam mê mới. Có thể tình yêu sẽ đến rất nhanh đó.
  7. UglyWolf

    UglyWolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng vậy đó, quen nhiều người nhưng lại chẵng thích ai cả
    Người ta thích mình thì mình lại bỏ trốn
    Kô biết phải làm sao, chắc chờ cảnh ế wớ, hết thuốc chữa giồi
  8. kungfu0211

    kungfu0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chú yên tâm , cứ từ từ khoai sẽ nhừ . Chú chưa gặp cao thủ đấy , nó mà đã gắm thì khó mà qua nỗi . Anh đây dính mấy lần giờ lại đâm ra sợ con gái mới chết chứ .
  9. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi chị mới có mối tình đầu đấy
    Học xong đại học công việc ổn định mới yêu ...ní trí không em
    Thế nên em cứ từ từ đi nào ..còn hai năm nữa em mới tranh giải khó yêu được với chị
  10. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    20t còn bé lắm, lo làm gì
    hồi tớ còn trẻ như đằng ấy, tớ chả lo nhiều thế đâu

Chia sẻ trang này