1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để thoát khỏi "bà cô chồng"

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chichchoe1, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichchoe1

    chichchoe1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để thoát khỏi "bà cô chồng"


    Nếu có thời gian, mong bạn hãy dành một chút thời gian cho mình, bạn nhé!
    Mình và bf cùng đi du học, chúng mình yêu nhau đã gần 4 năm rồi, và tình yêu của chúng mình vô cùng hạnh phúc. Nếu như cứ như vậy thì không có gì đáng bàn, đằng này tự nhiên lù lù xuất hiện đứa em gái bf của mình cũng sang bên này học. Mình không thể tưởng tuợng được trên đời này lại có một đứa con gái vô duyên như vậy ( tất cả mọi người đều có nhận xét như vậy, bf của mình lại là người đầu tiên nói với mình như vậy). Nó sinh năm 86, cũng đã gần 20 tuổi rồi mà ngây thơ một cách kinh khủng, nhưng lúc nào cũng tỏ ra là một người hiểu biết mọi chuyện và đi nói xấu người nọ người kia. Thêm vào đó ở thì bẩn khủng khiếp, lúc nào cũng thích đi chân đất rồi vùi vào chăn, đồ đạc rác rưởi thì vất linh tinh, từ lúc nó sang đây chưa bao giờ biết cầm đến cái chổi. Nấu ăn thì dở kinh khủng khiếp, 1 là sống, 2 là mặn chát, nên từ ngày nó sang đây chỉ co nhiệm vụ rửa bát. Một điều mình điên đầu nhất là cách ăn nói của nó, y hệt như dân đầu đường xó chợ, mặc dù mình đã góp ý nhiều nhưng đâu lại đóng đấy. Thỉnh thoảng bf của mình mắng nó thì nó lì mặt ra. Từ ngày nó sang đây mình cảm thấy mệt mỏi nhiều quá, hàng ngày phải dành khoảng 2 tiếng để dạy nó học tiếng, đi chợ, nấu cơm cho 3 người ăn, quét nhà...(vì nó ở chung với bf của mình, mình ở phòng khác), mình tức quá nên bây giờ mình thu dọn giúp bf của mình thì mình chỉ thu bên giường cua bf mình, còn bên nó không nói giấu gì các bạn thực sự như 1 đống rác. Mình nói với nó thì nó bảo ở nhà quen rồi, mình cũng đã nghe bf của mình nói nhà hắn ở luộm thuộm lắm, chẳng ai thu dọn cả, hắn sang bên này mới ...sạch sẽ. Có lẽ sau này mình cũng phải học dần cách ở bẩn khi về nhà hắn ta vậy. Còn điều này mà chúng mình cũng rất khó xử là từ ngày có nó, chúng mình hầu hết không có thời gian riêng tư bên nhau, ngoài thời gian đi học thì nó ở nhà 24/24, nếu 2 đứa mình đi ra ngoài riêng thì nó nằng nặc đòi đi theo, lúc nào cũng bám theo như cái đuôi! Mình bây giờ không muốn ăn chung nữa, vì như vậy chỉ vất vả cho mình thôi, bf của mình nói chỉ ăn được thức ăn của mình nấu, nhìn vẻ tội nghiệp của hắn ta mình lại thấy thương nên bây giờ mình chỉ nấu cho 1 mình hắn ta ăn, không hiểu sao bây giờ mình nhìn thấy mặt con bé đấy mình ghét thế, mình rất mong các bạn cho mình lời khuyên để mình tránh xa nó và tình cảm của mình và bf vẫn bền đẹp như xưa( vì mình đã nói rõ quan điểm của mình về con bé đó, bf nói mong mình thông cảm, và đừng để ý nó làm gì, nhưng mình thực sự biết rằng trong lòng bf của mình luôn mong mình va nó hoà hợp với nhau)!
    cám ơn lời khuyên chân thành của các bạn!
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Kiếm cho nó một chú boyfriend, dân Tàu thì càng tốt. Tại vì người ta hay nói là dân ở bẩn nhất là dân Tàu, kế đến là dân VN nhà ta.
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Sống chung với một người mới thì mệt lắm, vì mỗi người đều khác nhau mà. Cần phải có thời gian, cố gắng kiên nhẫn nhé. Nếu bạn có một bạn trai khác, một cô em hay bà chị chồng tương lai khác, bài hát cũ vẫn sẽ lặp lại thôi. Chi bằng...
    Cơ mà cũng phải bảo anh nó bảo ban tác động thêm vào, ví dụ khi nào muốn đi chơi riêng thì bảo nó ở nhà, quá quắt quá thì cũng không được. Grừ...
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 13/12/2004
  4. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mà sao tớ thấy giống trường hợp của tớ thế. Em chồng bạn sinh năm 86 hẵn còn trẻ hơn em chồng tớ những 4 tuổi. Thế mà mức độ vô tư thì chẳng kém nhau tí nào. Hồi tớ mới về làm dâu ấy, vì ở chung với gia đình chồng nên em chồng tớ ở phòng bên cạnh mà. Cứ sáng sớm là nó sang gõ cửa phòng tớ gọi vợ chồng tớ dậy. Nào có việc gì đâu, cứ bảo sáng rồi dậy đi. Vì phòng tớ có ti vi và vi tính, nên cứ mở cửa phòng là cô em xông vào chiếm lĩnh (vì nó ngại xuống phòng dưới) .Có tối 2 vợ chồng quên không chốt cửa, sáng ra cô em điềm nhiên mở cửa phòng xông vào. May mà chồng tớ mắng đuổi ra kịp chứ không thì 2 vợ chồng phải nằm đắp chăn cả ngày mất .
    Không bao giờ biết vào bếp trừ lúc ăn cơm. Quần áo thì tớ có cái gì nó cũng muốn có cái đó. Đôi khi toàn mở tủ quần áo của to, chọn bộ nào thích là chị ơi em mượn mặc nhé. Không cần đồng ý,, cô em đã mặc vào người. Báo hại nhiều lúc đi chơi, muốn mặc bộ ấy thì cũng đành chọn bộ khác, không lẽ bảo cởi ra để chị mặc.
    Hồi chồng tớ đi vắng thì nó điềm nhiên vào phòng tớ ngủ cùng bảo là ngủ cho vui. Ngoài thời gian đi làm thì tớ phải ở cùng nó đến toàn bộ. Thậm chí lúc to ngồi giặt quần áo cho cả nhà nó cũng ngồi cạnh kể chuyện, nhưng tuyệt nhiên không đụng tay vào giúp. Lau 3 tầng nhà cũng 1 mình tớ.(bao gồm cả phòng của Bố mẹ tớ và của em chồng tớ)...Những lúc phai làm việc thì cô em điềm nhiên bật ti vi xem phim rõ to. Trưa ở công ty muốn tranh thủ về ngủ cũng không được vì ti vi lúc nào cũng on and on.
    Chán chẳng buồn nói đâu bạn ạ! Có hôm chẳng ngủ được vì phải nghe tâm sự của cô em đến gần sáng. Mà sáng nào cũng phải thức giấc vì đặt đồng hồ cho cô em đi tập thể dục. Nhưng toàn đặt và tắt để ngủ tiếp, kiêm luôn nhiệm vụ đặt và tắt đồng hồ hộ cô em vì cô em bảo mệt không muốn đi.
    .Nó toàn nói chuyện trống không và nhờ tớ làm hộ các việc nếu không muốn nói là sai bảo. Lúc nào cũng muốn nó là sự quan tâm duy nhất của mọi người.
    ...Kể chuyện của em chồng tớ thì có mà kể cả ngày và càng kể càng thấy tức, càng thấy làm sao mà tớ có thể chịu đựng các việc đó đến bây giờ. Nhưng tớ thấy nó vẫn là trẻ con, không chấp làm gì, nó hơn tuổi em gái tớ nhưng nó suy nghĩ và hành động thì còn kém em tớ đến mấy tuổi ấy.
    Tớ không bao giờ mắng nó một câu(mà toàn để chồng tớ làm công việc dạy dỗ của người anh ). hehe...nhưng cũng chỉ là việc định hướng tương lai và học hành cho nó, chứ những chuyện kia, chấp làm gì...
    Không biết bạn có thể giống tớ được không nhỉ. Mặc dù lúc đầu tớ ghét nó không thua gì bạn đâu, nhưng bây giờ thấy quen rồi, thấy nó trẻ con quá, nhiều lúc thấy thương nó nữa ấy chứ. Kệ nó thôi, mấy năm nữa là nó cũng theo chồng thôi mà. Lúc ấy khéo bạn lại không có người để mà tức ấy chứ. Mà khi yêu vào thì cô em ấy sẽ thay đổi đấy. 100% luôn.. giống cô em chồng của tớ đây này. Bây giờ muốn nó chui vào giường cùng vợ chồng tớ như hồi đầu thì hơi khó đấy.
    Đừng buồn và cố gắng chấp nhận, vượt qua
    Trời sinh ra kiếp làm dâu
    Mấy người có hạnh phúc được đâu
    Chị em ơi, chớ buồn lo....
    Mấy ngưới mới không.....mới không ....làm dâu... .
    Được codon_giuabiennguoi sửa chữa / chuyển vào 03:17 ngày 13/12/2004
  5. rong76

    rong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------
    Cô đơn ơi đừng vội mừng, em chồng của bạn chỉ mắc tội vì quá vô tư thôi, còn em chồng của tớ thì có mục đích rõ ràng.
    Cô nàng sinh năm 81 lấy chồng được 1 năm rồi chưa có con, 2 vợ chồng đi làm xa, vốn dĩ cũng được chiều, gia đình chồng tớ lại khá giả nên nó nghĩ các bà chị dâu về nhà nó đề bòn rút tiền của gia đình???
    Mỗi lần "công chúa" về thăm nhà (tớ ở với mẹ chồng) là nàng thải ra cả đống quần áo không nói gì tự tớ phải biết đem đi giặt, chẳng nhẽ lại bắt mẹ chồng giặt. Rồi nói những câu nghe rất kinh khủng: Phải về không thì bọn con dâu này ăn hết à...?
    Tớ đang có bầu 5 tháng mà mỗi lần " công chúa" về là tớ phải nấu cơm, giặt giũ cho cả 2 vợ chồng nó, thậm chí bát ăn xong cũng không rửa để chị dâu làm. Mẹ chồng tớ cũng chẳng có ý kiến gì, suốt ngày lo con gái mới lấy chồng đã phải đi xa, mua thật nhiều đồ ngon để giành gửi cho con gái... Tớ cũng chẳng muốn ghen tỵ gì với nó cả , những nhiều khi cứ thấy tủi thân sao đấy, nói với chồng anh ấy chỉ nói không chấp nó, nó quen được chiều từ bé rồi. Thôi đành chịu vậy chứ biết làm sao?
  6. chichchoe1

    chichchoe1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, mình đang phải trong tình cảnh như bạn đó. Nó không chỉ lấy quần áo của mình ma túi xách,mỹ phẩm, đến cả đồ dùng vệ sinh cá nhân hàng ngày cũng không tha. Mình nói với nó" con gái ơi là con gái", nó không những chẳng biết xấu hổ mà còn nhếch mép cười nữa! Vì phòng mình chật hơn nên mình gửi nhờ quần áo mùa đông bên bf của mình, ai dè nó cứ lấy của mình mặc tự nhiên rồi vất linh tinh, lúc đầu không để ý, sau mới té ra đó là quần áo của mình, nói thì nó bảo thấy quần áo treo trong tủ thì lôi ra mặc thôi! Hết thuốc chữa! Ngay hôm đấy mình điên quá lôi hết mấy thùng quần áo về phòng mình để. Bây giờ đồ đạc nào quan trọng mình đều phải cho vào tủ khoá hết. Điên lắm! Phải trong hoàn cảnh này bạn mơí hiểu được nỗi khổ của mình! Còn chuyện này nữa, mình phát sốt rét lên. Nó rất thích sang phòng minh chơi, mỗi lần sang la chui vao chăn nằm bật đĩa lên xem, rồi "bắn pháo" bùm bụp trong chăn! eo ôi! kinh không thể nào khủng khiếp! Lúc đầu mình ngại nhắc nhưng sau mình nói thẳng vào mặt , nó bảo làm sao kịp mà bỏ chăn ra!!!!! Thế là mình điên quá, lôi cái vỏ chăn ấy đem đi giặt ngay trước mặt nó, từ đấy mình không dùng cái vỏ chăn đấy nữa, nó hỏi chị để cái vỏ chăn đấy ở đâu thì mình nói mình làm dẻ lau rồi. Đáng đời quân gian ác! Lại nói chuyện tay chân lóng ngóng nữa, tu ngày nó sang đây thi cái máy ảnh kĩ thuật số của bf mình xước tan tành, ống kính thì mờ tìn tịt toàn dấu vân tay, cái mp3 nghe nhạc thi 1 lần quăng lên bàn mạnh quá đã tung pin nên không còn hoạt động được nữa! Nghĩ mà chán! Chuyện tình yêu của nó thi lăng nhăng vô cùng, nghe anh nó nói đã biết yêu từ hồi cấp 2, thay đổi tầm 5,6 người gì đó, lúc mới sang bên này còn thắm thiết thư từ với 1 anh ở vn lắm, bây giờ thì đã thích một người khác rồi!
    Thôi tớ chẳng kể nữa đâu, kể ra lại bực mình thêm nữa!
    Nói chung bây giờ tớ chỉ muốn tránh xa nó càng xa càng tốt các bạn ạ!
    cám ơn các bạn đã đọc những tâm sự của tớ!
    Chào các bạn!
    Tớ
  7. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ==========================================================
    Tớ nghĩ bây giờ cách tốt nhất là bạn nên giữ khoảng cách với cô bé đó, vì nó còn trẻ con lắm ,gần gũi chỉ tổ bực mình mà thôi. Ddương nhiên là tình cảm của bạn và cô em gái bf mà tốt thì anh ý sẽ vui hơn, nhưng mình tin là anh ấy hiểu vì sao bạn phải giữ khoảng cách với nó.
    Bạn cứ làm những việc mà bạn thích và chẳng việc gì phải chịu những gì mình không thcíh. Vì 2 bạn vẫn chưa phải là vợ chồng mà nó còn như vậy, sau này mà đã là người 1 nhà thì biết đến mức nào. Bây giờ bạn mới chỉ là bạn gái của anh trai nó thôi, nó với bạn chẳng có l trách nhiệm gì với nhau cả.
  8. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân mấy bạn quá! Chưa lấy chồng mà đã phải làm chị dâu rồi!
    Nhưng mà qua những gì các bạn viết, có vẻ như các bạn đã quá ghét những bà cô chồng vô duyên này. Liệu đã bao giờ các bạn đã thử tự xem xét xem nếu như cứ tiếp tục ghét chúng nó thế thì những mối quan hệ khác quan trọng hơn nhiều sẽ bị ảnh hưởng ra sao? VÌ dù sao đi nữa chúng nó vẫn là em ruột của b/f bạn, con gái của mẹ chồng bạn (cái mối quan hệ này mới gọi là đau đầu đây..) Thử xem những gì các bạn có thể bỏ qua, cái gì có thể không? Những gì không thể bỏ qua thì thử nói chuyện một cách nào đó thẳng thắn và nghiêm túc, ví dụ cái vụ "bắn pháo" (ôi buồn cười quá!) thì NMH sẽ không xử sự như bạn chichchoe1 đâu, vì rốt cuộc chỉ khổ thân cho cái chăn bị làm giẻ lau, bạn thì phải đi mua chăn mới và quan hệ giữa hai người càng thêm căng thẳng mà thôi. Mình thì mình sẽ nói với nàng đó là chị không thích người khác nằm lên giường của chị, nói ra có lẽ em giận nhưng đó là tính mất rồi, em thông cảm. Tất nhiên là có đến hàng ngàn các tình huống khác nhau, cách giải quyết của mỗi người lại khác nhau nữa, nhưng mình nghĩ bất kỳ tình huống nào cũng nên xem xét xem cácgh gì có hiệu quả nhất và thêm nữa giữ cho đầu óc tâm hồn mình được thanh thản vui vẻ, để tâm vào những việc khác có ý nghĩa hơn.
  9. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tôi có người em chồng, lớn tuổi hơn tôi, và lớn hơn nhiều so với em chồng của codongiuabiennguoi va chichchoe, nhưng chị ấy còn vô tư hơn cả . Hồi đấy, lúc chúng tôi mới quen và lấy nhau, chị ghét tôi lắm, ghét đến nỗi tôi chào chị không thèm nhìn . 7 năm sau đó, chẳng hiểu vì lý do gì, chị đâm ra thân mật (đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao). Nhớ lại thời kỳ chị ghét tôi, chị cũng gây cho tôi nhiều tai tiếng, nhưng tôi cũng lơ đi được vì những người mà chị kể xấu tôi họ hiểu tôi không phải như vậy. Bây giờ thân mật lại đâm ra phiền toái . Đồ dùng của tôi, không phải chị tự tiện dùng, mà là chị "mượn" (không thông qua tôi) cho bạn chị dùng, tôi bực mình lắm, nhưng không mở miệng được (vì tính cả nể) . Tôi hiểu là nếu có 1 khoảng cách giữa tôi và chị thì dễ sống hơn . Tôi cũng viết để chia xẻ cảnh "bà cô chồng" với các bạn thôi, em chồng tôi không phải là người xấu, nhưng vô tư (dẫn đến phiền người khác) thì vẫn vô tư, không bị tuổi tác cản trở
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp ! Sao mà lắm loại người vô duyên vô dạng thế không biết ???
    Mình đã cọ xát với nhiều các iem tre trẻ gần đây rồi, cho chúng nó ở nhờ, rồi giờ có cháu mình ở cùng nhà, nó mới học phổ thông thôi. Nhìn chung thì đứa nào cũng rứa, không dám nói là không có những đứa được cha mẹ giáo dục khá tươm tất. Nhưng bọn trẻ bây giờ dù sao cũng khác mình, chỉ cách nhau vài năm là lối sống của chúng nó cũng khác nhiều lắm, vì đất nước thay đổi nhanh mà. Chúng sống dễ dãi lắm, ý tứ là chuyện rườm rà, chăm chỉ là cái không cần thiết, học hành là chuyện nhỏ. Ăn mặc theo mốt là điều tối quan trọng, vui chơi là không thể thiếu...
    Tuy vậy, có một chỗ có thể "chữa bệnh", đó là chúng trẻ con nên cũng không hay giận dai , vì vậy đừng ngại ngùng gì, phải nói thẳng vào mặt ấy, rồi làm công tác tư tưởng cho anh nó. Tốt nhất là vẫn vui vẻ, chiều chuộng chúng, nhưng ngược lại phải tỏ ra là đàn chị, cái gì không được phép là không được phép. Một hai lần đầu mặt nó sẽ ngắn lại đấy, nhưng rồi sẽ hiểu ra rằng chị đang quán triệt là như vậy và cương quyết phải là như thế : Đồ dùng của chị không được tự động lấy dùng, góc riêng tư của người ta không được tự tiện chui vào xú uế ra thế ( tớ là người cực kỳ khó tính về cái này, ít hay nhiều tuổi mà thế này tớ cũng cho làm...muôi ngay ! ) Nhưng nếu chúng biết là ngoài những cái khắt khe đó, chị vẫn là người chị hào phóng, tốt bụng, đáng tin cậy thì rồi chúng sẽ tự tìm cho mình cách ứng xử thích ứng thôi.
    Cô cháu tớ hồi mới sang, tớ tưởng mình vào nhà thương điên ngay, ( cũng y chang mấy bà trên kia ý ) giờ tạm ổn rồi, tốt nữa là khác.

Chia sẻ trang này