1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để thoát khỏi "bà cô chồng"

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chichchoe1, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hehe..được chửi như chị thật quá đã. Em cũng đang muốn chửi thế lắm mà không được chửi đây chị ạ. Em và chồng em đều có việc phải đi làm xa, mỗi người đi hơn 1 tháng. Trong 1 tháng đấy lại có một gia đình người nước ngoài về nhà em chơi. Thế là bà mẹ chồng em xếp luôn cho vợ chồng họ ở trong phòng của vợ chồng em. Em điên lắm mà không dám nói gì. Ai đời phòng vợ chồng của em, lại đi cho vợ chồng người khác vào ngủ chứ. Cứ nghĩ đến khi về nhà, 2 vợ chồng nằm ngủ trên cái giường ấy là em không chịu được. Chẳng nhẽ em lại đi mua giường, chăn, ga, gối, đệm mới chứ. ....
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì, nếu nhà không còn phòng nào khác, mà chỉ có phòng tụi em không có người ngủ, việc "nhét" khách vào đó thì cũng là bất đắc dĩ, cố mà thông cảm. Nếu nhà biết ý thì nên thay ga giường mới cho khách, thay lại ga giường mới cho bọn em trước khi bọn em về. Chị vẫn làm vậy, dù họ chỉ ở một đêm, nhưng chị chưa để ai ngủ trong phòng của mình cả, bất lắm ra phòng khách. Phải nói là mình cũng rất ghét cái trò này
  3. ATTran

    ATTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật, đọc mấy bài than thở của mấy cô ở đây mới thấy buồn.
    Nhìn từ 2 phía thì cũng có những cô em chồng khó tính và đoảng thật, nhưng là người làm chị và nhất là mới về nhà chồng thì cũng phải từ từ tìm hiểu thói quen và tập quán của từng gia đình và cố gắng chấp nhận chứ đừng cố gắng thay đổi hiện trạng.
    Tôi cũng có em gái và khi tôi lấy vợ tôi càng thương em tôi hơn vì biết em tôi sẽ cảm thấy như mất đi người anh, xích mích nho nhỏ cũng xẩy ra với em gái tôi và vợ tôi, nhưng tôi luôn luôn thương em gái tôi.
    Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và giúp đỡ họ, trước sau cũng là người một nhà và không thể thay đổi được điều đó.
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có em, chị chồng gì cả, nhưng tôi theo dõi mấy bài viết trên đây của các bạn chưa có chồng, ( đề nghị bác đeo kiếng vào nhá ) bạn này chưa về nhà chồng, mà là cô em chồng tương lai tới chỗ trọ của bạn ấy ở cơ ạ, nên mạn phép được bênh vực các bạn ý một tí. Khi người ta về làm dâu ở nhà chồng thì lại là một nhẽ, còn bây giờ mới chỉ là người yêu, tôi thấy khi người ta tới nhà người khác ở thì cũng phải có phép lịch sự tối thiểu, sự tôn trọng người khác, người ta có thể chấp nhận một số thói quen xấu của em bạn trai nhưng nếu "thói quen tập quán" của nhà chồng tương lại ( cụ thể là em chồng ) là xú uế ra nơi riêng tư của người ta thì tôi e là khó chịu đựng lắm ạ. Tốt nhất là anh trai thì nên dạy bảo em một chút, đừng để nó hỗn quá với chị dâu, lúc sóng gió, to chuyện rồi thì phức tạp lắm lắm, chứ chị dâu, mới chỉ là chị dâu tương lai thì hơi tế nhị, không lẽ mắng mỏ em của bạn trai mãi mà được.
    Tuy nhiên, dù sao chúng cũng còn trẻ con, nói chuyện yêu đương có khi sành sỏi lắm, nhưng thực ra chúng vẫn cần được chỉ bảo, nhất là khi xa nhà, chúng hơi bị mất phương hướng đấy. Ví dụ nhỏ, với cháu tớ, tớ làm như sau :
    Những ngày đầu tới đây, tối đến ăn cơm xong nàng vào phòng tôi ngay, ngồi ở đầu giường đúng vị trí mà tôi phải gối đầu , xem TV, vì máy vi tính của tôi để đó. Hai lần đầu tôi đều bưng đồ tráng miệng tới tận miệng, vì nàng không ra phòng khách ngồi cùng mọi người. Tôi cũng khó chịu, vì tôi không muốn người ta ăn trên giường ngủ của tôi, nhưng tôi muốn nó có thời gian để tự thích nghi, vì có thể trong gia đình nó vẫn sinh hoạt như vây. Những buổi kế tiếp vẫn thế, sau đó tôi không đem đồ ăn vào tận nơi nữa, mà gọi : "Cô đã bỏ kem ra rồi, cháu ra ăn đi này, ở trên bàn, ngoài phòng khách ý ! " Vậy là nếu muốn ăn thì cháu phải bò ra, còn không muốn thì cũng OK, đâu có chết ai. Còn về sau nữa thì tôi chỉ thông báo rằng trong tủ có gì là đồ tráng miệng, cháu đem ra mà ăn. Từng bước một, không gay gắt, không hầm hè mà nó coi thường.
    Còn nhiều cái linh tinh nữa đấy ạ...
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 14/12/2004
  5. ATTran

    ATTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi là đàn ông, tôi nói luôn một sự thật mà đối với mọi người là phũ phàng: Tôi có thể bỏ vợ, nhưng không thể bỏ bố mẹ , anh chị em ruột thịt.
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi, nói mãi, thế bạn nghĩ là phụ nữ không thể lấy chồng khác ???
    Còn một người đàn ông không biết giữ cho gia đình mình yên ấm, mỗi lần gặp khó khăn lại bỏ vợ lấy vợ mới thì là một người đàn ông thất bại, chả ra gì đâu bạn ạ.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 14/12/2004
  7. ATTran

    ATTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    wildpony: Tôi không nói vì những lý do nhỏ nhặt mà bỏ vợ, nhưng đừng làm khó đàn ông vì người đứng giữa rất khó xử, vừa thương em vừa muốn chiều vợ.
    Bạn wildpony theo tôi biết thì bạn cũng là một người tỉnh khác lên Hà Nội sống rồi đi sang ngoại quốc sống, mỗi khi sang một môi trường sống mới đều phải có thời gian từ từ thích nghi, lúc bạn mới sang nước ngoài sống bạn cũng vậy thôi, cũng ngây ngô như cháu của bạn vậy, cái gì cũng phải có sự cảm thông. Chẳng qua bạn có chồng thì đỡ ngỡ ngàng hơn thôi. Chẳng ai thích phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác như cháu bạn đâu. Mà đấy là cháu của bạn đấy, mà bạn còn mang lên đây than thở làm ví dụ, tôi chẳng hiểu cái gọi là tình cảm ở đâu??? hay chỉ muốn góp chuyện cho đông chợ?
  8. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy vào hoàn cảnh đấy bác ạ, có thể em gái bác là em chồng nhưng ở dạng khác . Bác không thấy có người trong đây cũng giúp đỡ để họ trở thành người tốt hơn à . Giúp đỡ để họ sống trách nhiệm hơn, trưởng thành hơn, biết quan tâm đến người khác sẽ khác với kiểu tiếp tay để họ cứ vô tư mãi như con nít mà dẫn đến phiền người khác. Và chuyện đó có thể thay đổi được chứ sao không .
    Bác bảo là không thể bỏ bố mẹ, anh chị em vì vợ, điều đó cũng đúng lắm chứ, nhưng vì những chuyện như thế này mà bác bỏ vợ thì .....tôi là vợ bác tôi cũng bỏ bác sớm cho rồi
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cháu, chứ nếu là con thì nhiều phen đã tát cho ù tai
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích những người khi thảo luận một vấn đề gì lại hay chui vào tìm tòi đời tư người khác. Bạn đoán mò sai bét . Dĩ nhiên tôi là người Việt, cái này thì đúng.
    Chuyện tôi có tình cảm với cháu tôi hay không xin bạn miễn thò mũi vào cho
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 14/12/2004

Chia sẻ trang này