1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để thoát khỏi "bà cô chồng"

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chichchoe1, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    EM thì không có "chị chồng, em chồng, cô chồng" gì cả vì nhà chồng em ngoài Mommy và em ra thì còn lại toàn là "cánh mày râu" . Nhưng ngày xưa lúc em mới qua đây phải ở với nàh cậu thì cũng lắm chuyện phức tạp lắm . Khi bước vào một gia đình tuy có quan hệ ruột thịt nhưng hầu như xa lạ với mình (cậu em sang đây đã lâu rồi, từ nhỏ đến lớn em chỉ gặp có vài lần) thì cuộc sống cũng khó chịu lắm. Mội gia đình mỗi nếp sống, mỗi con người mỗi tính cách nên chuyện sống chugn dưới một mái nhà là điều với em là vô cùng khó khắn, và ở cương vị cậu mợ em em cũng nghĩ họ có phần bất tiện hơn lúc em chưa sang. Tâm lý sống xa nhà dễ tủi thân cộng với tính tình có lẽ không mấy gì dẽ chịu của em nên em quyết định dọn ra ngoài sống riêng, dễ dàng cho mình và dễ dàng cho người khác nữa, không để chuyện gì to tát xảy ra làm ảnh hưởng tình cảm bà con họ hàng
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hồi anh tớ lấy vợ tớ mới có 15 tuổi, chắc lúc đấy chị dâu tớ cũng ớn tớ lắm đấy nhỉ Nói vậy thôi, chứ bây giờ chị em quý nhau lắm, nhưng lúc đầu chị ấy mới về làm dâu cũng chưa quen và chưa hiểu hết cách sống của gia đình tớ nên cũng còn nhiều bỡ ngỡ, va chạm
    Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại thôi Nếu tớ lập một topic kể chuyện chị dâu chắc cũng cả đống chuyện để nói
    Cứ có một thành viên mới trong gia đình là sẽ nẩy sinh nhiều vấn đề, nhưng tất cả sẽ qua thôi mà, mỗi người nhường nhịn một chút, cùng với thời gian gắn bó mọi chuyện sẽ thành quen thuộc và thân thương hơn.
    Thôi cố gắng, " Một điều nhịn bằng chín điều lành", nếu cô em chồng quá quắt quá thì tớ nghĩ nên nói chuyện trực tiếp góp ý với nó, hoặc nói chuyện với bố mẹ chồng, chứ lại về đay nghiến chồng bắt chồng la mắng em thì thật sự cũng khó vì bình thường anh trai có mấy khi bảo được em gái đâu
    Lên đây kể tội nó, cũng chỉ là kể một chiều thôi, nghe mọi người hùa vào rồi lại càng ghét nó hơn cũng không phải cách giải quyết hay. Tớ nghĩ là cứ bình tĩnh và vị tha rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp
  3. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ như Ladymeomuop là tốt nhất vì có ghét gì thì ghét nó cũng là em của chồng mình, cũng như em gái mình thôi. Đây chỉ là những chia xẻ để xả ấm ức trong lòng thôi chứ đâu có hại gì ai.
    To ATTran : bây giờ cũng cho bạn ở rể, có một cô em vợ tương tự như thế. Bạn có thể vui vẻ thoải mái thật lòng không? Và đúng như mấy chị đã nói vợ bạn yêu bạn, xa gia đình họ để về làm dâu nhà bạn. Vì nghiêng về mẹ và người thân hơn, bạn chấp nhận bỏ cô ấy. Tớ không bao giờ chấp nhận ngườ đàn ông có suy nghĩ này. Không biết bạn có vợ chưa chứ nếu chưa có thì chắc chẳng bao giờ có nếu người yêu của bạn biết được điều này.
  4. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Choupat thì ước gì có chị chồng hay có chị ở bên cạnh để được tâm sự nói chuyện, nhà có mỗi một anh trai thì anh trai đi du học từ nhỏ, choupat ở nhà một mình chơi với em mèo và sau này thêm em chó nữa . Lớn lên một tẹo thì bố mẹ cho đi du học nhưng choupat không thích ở với họ hàng mà chọn luôn ra ở dorm, vừa có bạn mà lại vui, tiệc tùng rồi quậy tưng bừng, có lần còn bị bà dean gửi giấy về cho bác và cả bố mè vì cái tội bao che bạn cho bạn trai của bạn vào chốn nhờ trong phòng của choupat và tội nói dối vì hồi đó choupat học ở trường Đạo nên cấm học sinh không cho bạn trai hay gái vào ở chung và nhất là qua đêm . Bây giờ thì anh trai có vợ và choupat có chị dâu và choupat đứng dưới danh nghĩa là em chồng hay '' bà cô'' như mọi người gọi , 2 chị em thì size quá khác nhau nên chẳng lấy quần áo mặc được và cái style của nhau cũng khác , khỏi tranh nhau còn mỹ phẩm thì ai đấy dùng, làn da khác nhau dùng của nhau có khi lại làm sao thì chết . Hồi anh trai bảo sắp cưới vợ, choupat cũng hơi ngạc nhiên và cũng hơi ghen tị vì từ trước tới nay anh trai choupat rất yêu và quan tâm tới choupat mà bây giờ tự nhiên anh ý có thêm một người để quan tâm, chăm sóc và yêu thương, nghĩ đến đấy tủi thân quá khóc ngon lành , lúc đầu khi choupat sang thăm anh trai, choupat cũng hay để ý lắm, xem chị dâu thế nào nhưng được cái chị ý khéo léo và cũng tình cảm nên giữa 2 chị em không có gì xảy ra cả, bây giờ thì có chị dâu nhưng cũng chẳng tâm sự được nhiều vì mỗi chị em sống ở nước khác nhau mặc dù đi tàu hoặc máy bay vài tiếng là tới nơi.
    Nên choupat nghĩ rằng hay mấy em nhỏ đó thấy anh trai có bạn gái hay vợ thì tỏ ra ghen tị giống choupat hồi gì nên mới làm như vậy.
  5. ATTran

    ATTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mấy cô mấy chị trong này bị sao vậy? Tôi có nói là vì chuyện xích mích này mà bỏ vợ không hả? Sao ai cũng nhẩy dựng lên thế? Ý của tôi là những người thân ruột thịt của tôi thì dù họ thế nào thì tôi cũng không thể bỏ và dứt tình nghĩa ruột thịt.
    Còn wildpony: Tôi không xía vào chuyện đời tư của ai cả, tôi lên cái diễn đàn này từ lâu rồi, ở đây chỉ đọc vài bài viết là hiểu gốc gác con người ngay thôi.
    Cảm ơn Chúa vì đã cho con một người vợ và một người em gái hoà thuận và biết điều. Ngàn lần cảm ơn Chúa.
    Xin mấy chị đừng nhẩy dựng lên nữa, không chịu nghe phê bình thì không tiến bộ được đâu.
  6. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết mình may mắn khi có bà chị chồng "tâm lý chiến" thế chứ. Cứ tỷ tê, rả rích kể hết "thói hư tật xấu" của em trai ra để em dâu "chuẩn bị tinh thần tiếp ứng và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng". Chính vì thế chồng có "khuyết điểm gi gỉ gì gi cái gì" mình cũng lường được hết. Hai chị em hợp nhau đến độ vì bận nhiều việc không thể gặp nhau thường ngày được thì viết mail, nhắn tin; lúc nào chồng đi vắng thì qua nhà bà chị ăn cơm, chuyện trò hết ngày thứ bảy hay chủ nhật, xả ra bao nhiêu là stress với bà chị nên cũng không còn ấm ức, bực mình này nọ với chồng nữa.
    Ngược lại, anh xã thì cũng nhờ mình nói hộ với bà chị nhiều điều muốn nói mà khó nói ra vì hai chị em này rất ngược đời, "xa thương gần thương", yêu thương nhau vô cùng nhưng hễ gần nhau là có chuyện cãi nhau, "khắc khẩu" như "chó với mèo" Chị chồng - em dâu hợp tính nhau đến nỗi nhiều lúc anh xã phải "gắt" lên "À hoá ra nhà này ngược đời, chị chồng và em dâu về cùng một phe, chống lại em giai và chồng hử???" Cái chính là cả hai đều thẳng thắn, chân thành, không giấu giếm cảm xúc thật, biết đặt mình vào cương vị người khác thôi chứ "hồn nhiên vô số tội" rồi "ngây thơ đến vô tâm" như mấy "bà cô chồng" ở topic này thì có mà "chạy tuột sandals từ khuya rồi".
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    He he... khoe lướt net lâu rồi thì phải biết rằng : Đừng bao giờ tìm sự thật trên thế giới ảo .
    Tôi vào đây với mục đích khác, vào để buôn chuyện cho đỡ buồn, để học được cái gì thì học, cái gì không hay thì cũng không nhất thiết phải nhét nó vào tai, nhưng không hề phê bình ai bao giờ, chỉ được quyền đưa ra ý kiến của mình mà thôi, không đồng ý thì cũng không sao. Cho hỏi bạn là cái thá gì mà đòi "phê bình" chị em trong này ? và người ta làm gì sai mà phê bình người ta ? Chị em có "nhẩy dựng" lên cũng là vì cái câu nói của bạn, nghe nó hâm bỏ sừ, và nó cho người ta cái cảm giác trọng lượng của các bà vợ chẳng đáng là bao. Bạn cứ hỏi thử những thằng đã từng phát ngôn ra cái câu đó, bao nhiêu thằng đã bỏ được vợ rồi ? Bạn tưởng bỏ được vợ mà dễ hả ? Bỏ vợ là tài sản cưa đôi, có khi nàng còn tẩu tán trước khi ly dị, bỏ vợ là mất con, bỏ vợ là... He he... thôi thôi, cứ bỏ đi khắc biết. Đek phải việc của tớ, đi chơi đây !
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 15/12/2004
  8. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Wildpony ghê thật đấy nhỉ, đanh đá quá . Nhưng cái anh ÂTTran nói cũng có lý đấy chứ. Nhiều lúc cũng nên tìm hiểu và thông cảm cho người mới đến, chứ ghen tị rồi ghét nhau thì người ở giữa khổ nhất là anh trai thôi.
    Ở phương tây thì bỏ vợ rồi còn có thể chia tài sản được và nam nữ bình đẳng thì không sao chứ ở VN, gia đình ly dị thì người vợ là người khổ đầu tiên vì ở VN theo choupat biết là mọi người sẽ dị nghị về vợ trước tiên, thứ hai nếu người vợ mà muốn có lập gia đình lần nữa thì cũng khó hơn chồng.
    Mà ở phương tây, nhiều vợ chồng lúc cưới nhau, tài chính của họ không phụ thuộc vào nhau vì ai ở đây chẳng có tài khoản riêng nên lúc cưới nhiều người cũng ''điều kiện'' sẵn rồi nên chia tài sản nhau là không tưởng. Mà ngoài ra theo choupat thấy và báo chí cũng nói nhiều rồi thường những gia đình nghèo ở thuỵ sĩ và châu âu nói chung thì thường là gia đình chỉ có mẹ và con.
    Đúng như wildpony nói, bỏ vợ không dễ nhưng nếu bỏ vợ rồi thì dù ở đâu chăng nữa, choupat vẫn nghĩ người vợ là khổ đầu tiên.
    Dù có nam nữ bình đằng thật nhưng choupat vẫn cảm thấy người phụ nữ vẫn có cái gì đó không thể bằng
    Thôi không nói nữa, nói nữa lại bị mắng bé mà cứ xí xón chuyện người lớn , không cho tham gia box HPGD nữa
  9. ATTran

    ATTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi có vài điều cuối cùng muốn nói với wildpony và các bạn khác.
    Thứ nhất, khi đọc tên của topic tôi thấy cách đặt vấn vấn đề là không được. Từ " thoát " ở đây đồng nghĩa với việc dứt bỏ gia đình chồng vì vậy tôi không đồng ý vì cũng là một người chồng, một người anh, tôi đã khẳng định ngay là tôi không bỏ những người ruột thịt của tôi.
    Thứ 2, khi đọc bài của mọi người, nhất là của wildpony, bạn là người tham gia tích cực với box HPGĐ, nói một cách khác bạn cũng là một người có uy tín của box, nếu bạn chỉ nói là lên đây để buôn chuyện cho đỡ buồn...v..vv thì tôi nghĩ là bạn đã quên mất rằng những người nhỏ tuổi hơn hoặc các thành viên quen thuộc của box sẽ tìm ở bạn những lời khuyên, những tham khảo định hướng cho cá nhân gia đình họ, nhưng trong topic này, bạn đã hùa vào " chửi bới" và còn đem ví dụ cháu của bạn ( là người ruột thịt của bạn), tôi khách quan mà nói, tôi thấy bạn quả thật là hơi quá ích kỷ. Và điều không hay nữa là những thành viên đã quen nhau rồi thì vì bênh bực nhau mà cũng quên mất nói ra chính kiến của mình.
    Còn điều này, tôi chưa bao giờ nói là vì những vấn đề này mà bỏ vợ, bạn muốn phân tích về vấn đề ly dị thì phải dành một topic khác. Tôi chỉ có vài ý rất nhỏ về vấn đề này, không phải tự nhiên mà ở châu Âu và Mỹ ( là 2 nơi được coi là văn minh nhất thế giới) tỉ lệ ly dị lại cao như vậy ( gần 50%). Vì vậy tôi chỉ nói là hãy bảo vệ hạnh phúc gia đình, đừng " góp gió thành bão", từ những việc nhỏ nhặt này rồi gây đến sức ép nẩy sinh mâu thuẫn lớn.Và trên danh nghĩa một người đàn ông, tôi cho rằng vấn đề tài sản không phải vấn đề lớn, vấn đề lớn là con cái và tình cảm đổ vỡ sẽ mất lòng tin và tự tin rất nhiều.
    Đồng ý là mọi người có thể lên đây kể lể và than thở về hoàn cảnh gia đình mỗi người nhưng cái các bạn mong đợi là những lời khuyên chân thành và theo chiều hướng tích cực.
    Chúc các bạn vui vẻ và tìm thấy những điều bổ ích trong box HPGĐ.
    PS: Tôi không tranh cãi với wildpony nữa, bạn cũng nên dùng lời lẽ nhẹ nhàng hơn vì đúng là thế giới ảo không ai biết ai nhưng cũng vẫn có sự đánh giá về con người qua từng cách viết, cách thảo luận. " Văn là người " mà.
  10. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ mọi người tranh luận hơi gay gắt rồi, có chuyện gì đâu mà, dĩ hoà vi quý nào. Mỗi người 1 quan điểm sống, mang lên đây ko phải để bôi xấu người nhà mà là để mọi người chia sẻ và cùng có cách giúp đỡ cũng như lường trước. Sao phải làm mất lòng nhau thế?
    Chưa gặp mặt em chồng bao giờ cả, nhưng mà đứng từ phía mình, nếu mình có chị dâu thì chắc cũng cố hoà hợp cho anh trai vui, nhưng nếu chị dâu ko tốt thì phá đến cùng. Mà anh trai có vợ hay người yêu thì chắc buồn lắm, bình thường mình được cưng nhất, giờ có 1 người khác đến cướp mất anh trai của mình. Không chịu được.
    Nhưng mà nếu mình thành chị dâu thì, hèm, cách tốt nhất coi em chồng là em mình, nếu mình tốt, và đối xử chừng mực thì chắc chẳng lo là em mình sẽ ko tốt. Gia đình chồng là gia đình mình mà.
    Mà đã có anh nào khổ vì ... em vợ chưa? Chia sẻ với anh rể mình đi. Mình thấy bi giờ, còn có bà cô bên vợ nữa đấy. Được cái bà chị mình bênh mình, làm ông anh rể tức ói máu, he he, nhưng mà được cả anh và chị yêu quí lắm. Có em cũng tốt, mình sẽ thành 1 người chị tốt như chị mình được.

Chia sẻ trang này