1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để thoát khỏi "bà cô chồng"

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chichchoe1, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    6sense thì kị nhất chuyện ở chung. Không những bản thân mình mất tự do, mà cả phía bên kia cũng vậy.
    Cái gì cũng có hai mặt. Gần thì tối lửa tắt đèn có nhau, nhưng lại dễ nảy sinh lục đục. Xa thì không có gần gũi được, nhưng bù lại tình cảm có khi còn nhiều hơn.
    Cũng vậy, sau này có lập gia đình, thì cũng chỉ thích ở riêng. Kinh tế hạn hẹp thì mướn apartment sống. Mà ở chung bất tiện nhiều lắm đấy . Lâu lâu muốn lãng mạn với ông xã cũng khó. Mà lãng mạn cũng chỉ co cụm được trong căn phòng nhỏ.

  2. Cheat2win

    Cheat2win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa vào vote sao cho ATTran, anh nói rất đúng, thái độ cũng hoà nhã ôn tồn. Tôi phục anh.
  3. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ là tôi có thể bỏ vợ vì bất kể một ai đó được. Vì ít ra chọn vợ phải rất cẩn thận, và mình sống suốt đời với gia đình mình chứ không phải với ai khác.
    Còn rõ ràng khi xung đột nổ ra, thì mình phải có giải pháp, chứ chẳng bao giờ nên nghĩ là sẽ giữ cái naỳ bỏ cái kia. Đỗi với tôi, khoảng cách là giải pháp tốt nhất. Bát đĩa trong chạn còn có khi va chạm, nên tránh gặp gỡ thì là hay nhất rồi.Mà xa cách sẽ tạo cảm giác thân thiết hơn là suốt ngày chạm mặt.
    CÒn nếu phải cùng sống dưói 1 mái nhà, thì đơn giản, nhập gia tuỳ tục, mất lòng trước được lòng sau. Mà xác định ở cùng nhau 1 thời gian dài, thì nên make clear mọi thứ, nói binìh thường thôi, đừng mang tình cảm vào (cáu giận, nóng nảy.. không nên).
    Tôi thông cảm với bạn nào trong hoàn cảnh đó. Ai cũng vậy thôi, cũng cần một không gian riêng của mình. Và đôi lúc cũng nên hoà nhã thẳng thắn quan điểm của mình.
  4. jphn

    jphn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu đọc bài bác này viết cũng thấy hoà nhã, có tình có lý nhưng càng đọc càng thấy mất cảm tình ( cảm xuc riêng, không nói xấu ai nhá )
    Khi hai người quyết định làm đám cưới lúc nào hầu như cũng chỉ là cô dâu phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với gia đình nhà chồng còn các ông con rể luôn là khách , sướng thế rồi thì lý luận, đấu lý thế nào mà chẳng được. Nhưng còn cái tình, cái cảm xúc của con người nữa.
    Cô gái mới về nhà chồng, tình cảm gắn bó duy nhất với một gia đình hoàn toàn xa lạ chỉ là tình yêu với người chồng. Với bố mẹ chồng trách nhiệm và lương tâm đi trước, có sống lâu và gắn bó thì tình cảm thực sự mới nảy sinh được. Còn mấy cô em chồng, tình cảm chưa hề có sợi dây gắn bó vững chắc, gặp người biết điều, hiền lành tử tế, không yêu thì ít nhất cũng thành quý nhưng gặp người không biết điều, quá quắt thì không dưng từ công chúa ở nhà mình phải đi phục vụ nhịn nhục cô em chồng chẳng bà con, chẳng nợ nần chi (có chăng chắc nợ từ khiếp trước ), lại được ông chồng cho răng đấy là nghĩa vụ đương nhiên mình phải làm, bà vợ nào cũng nhẩy dựng lên hết. Không nhảy lên chắc bà đấy mắc bệnh vô cảm .
    Gia đình yên ấm ai chẳng mong. Chẳng ai muốn mất cảm tình, muốn ghét bỏ cô em chồng làm gì cả, nhọc thân, già người, lại bị chồng "khinh" là không biết điều. Nhưng còn cải cảm xúc, cái tình cảnh bơ vơ của người vợ trước gia đình nhà chồng, ông chồng nào không biết đến, không thông cảm thì người vợ đấy ..... hơi bất hạnh . Gặp nhà chồng toàn người dễ sống thì không sao, chứ không thì
  5. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Trích lại bài viết của anh, tôi bàn với anh về vấn đề thứ nhất mà anh đề cập . Từ "thóat" đó mọi người không hiểu là dứt bỏ gia đình nhà chồng đâu, mà là thoát ra khỏi tình trạng khó chịu, có thể bằng nhiều cách để làm chuyện đó, ở đây chưa ai đề cập tới chuyện dứt bỏ gia đình chồng để thoát khỏi những chuyện khó chịu trên, vì vậy khi nghe anh phán "bỏ vợ chứ không bỏ bố mẹ anh chị em ruột" người ta nghĩ anh xem thường tình cảm vợ chồng vì những chuyện như thế . Mới đọc thì người ta có cảm giác rằng thay vì khuyên bảo em gái và vợ mình để 2 người có thể chấp nhận được nhau, anh lại nói rằng "bỏ vợ", đó là tại sao chúng tôi "nhảy dựng" (mà là nhảy dựng cho vợ anh chứ không phải cho chúng tôi rồi )
    Không biết có nên nói vấn đề thứ 2 không, thôi cũng ăn cắp vài phút vàng ngọc ở cơ quan để nói nốt, ngắn gọn thôi . Anh không thấy wildpony đã giải quyết vấn đề với cô cháu ra sao à, nghĩa là giáo dục cho nó nên người hơn đấy, (xin lỗi, tôi cũng chỉ dám sử dụng chữ "giáo dục" với người trong gia đình, với người kém vai vế hơn). Lời của wildpony trong bài viết về cô cháu nè: "Cô cháu tớ hồi mới sang, tớ tưởng mình vào nhà thương điên ngay, ( cũng y chang mấy bà trên kia ý ) giờ tạm ổn rồi, tốt nữa là khác." Thử tưởng tượng vợ anh trong trường hợp wildpony đi, anh có chấp nhận cho vợ anh phải nuông chìu hầu hạ đứa cháu mình suốt đời như vậy không, hay là nên dạy nó ăn ở thế nào cho đúng để sau này còn lấy chồng, còn làm dâu nhà khác, để nó còn dạy con cái nó, đấy không phải chiều hướng tích cực à . Nếu anh đọc kỹ câu này (cũng của "tác giả" wildpony : "Sống chung với một người mới thì mệt lắm, vì mỗi người đều khác nhau mà. Cần phải có thời gian, cố gắng kiên nhẫn nhé. Nếu bạn có một bạn trai khác, một cô em hay bà chị chồng tương lai khác, bài hát cũ vẫn sẽ lặp lại thôi. Chi bằng..." thì anh hiểu thế nào, tôi nghĩ đó cũng là lời khuyên theo chiều hướng tích cực đó chứ
    Đúng ra tôi nên trích nhiều ví dụ khác trong topic này để bàn với anh, nhưng sẵn thấy anh lấy trường hợp của wildpony làm điển hình, tôi cũng theo đó mà trả lời cho tiện .
    Tốt cho anh là vợ anh và em anh được hoà thuận trong cảnh chị dâu em chồng, ai cũng muốn thế anh à, nhưng không phải chuyện gì mình muốn cũng xảy ra theo ý mình . Thành ra nhiều khi mình cũng phải làm chuyện gì đó để thay đổi tình hình, nhiều khi cũng bó tay chứ chẳng làm gì được (giống như anh nói) nên có người lên đây than thở .
  6. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    To ATTran: Tranh luận kiểu gì mờ hơi tí đoán mò tiểu sử người khác thế nhể?.
    Ngộ sau lỡ có tranh luận với bác này điều gì, khéo biết cả chuyện ngày xưa mình cởi truồng tắm mưa cũng nên.
    Vote sao cho Đậu
    Được blue08 sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 17/12/2004
    Được blue08 sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 17/12/2004
  7. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    đúng là khổ thân các chị thật đấy. con gái thế này mà gặp phải mẹ em thì cứ phải 1 ngày 3 trận, có những người em thế này sao mẹ chồng chị lại không có ý kiến gì nhỉ, lạ thiệt.

Chia sẻ trang này