1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để thôi ko nghĩ về 1 người ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi comotngay302, 22/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. comotngay302

    comotngay302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    làm sao để thôi ko nghĩ về 1 người ?

    MÌnh quen cô ấy đã lâu lắm rồi, cũng hay đi uống cafe
    Dạo này đi chơi nhiều hơn
    Mình rủ cô ấy đi chỉ là để đi cùng , vì mấy đứa bạn đứa nào cũng có người yêu đi cùng, mình mà ko dẫn đi cùng thì trơ.
    Cô ấy cũng chẳng có j đặc biệt, ko xinh, nói chung là chẳng có j để mình thích cả , ko phải mẫu người con gái mình thích.
    Nhưng dạo này mình rất hay nghĩ về cô ấy.
    Lúc đó mình lại tự nhủ ko đc tiếp tục nghĩ
    vì nếu tiếp tục thì tình bạn sẽ thành 1 thứ j đó lớn hơn
    cái này thì mình chắc chắn.
    Nhưng mình ko sao chặn lại , thôi tiếp tục ko suy nghĩ nữa
    Nó cứ tự nhiên đến và ngày càng nhiều
    Lúc đánh răng
    rửa bát
    đi đường
    học
    làm
    trước khi đi ngủ
    mỗi sáng thức giấc
    và cả trong những giấc mơ

    Mình thực sự ko muốn yêu chút nào
    Quá nhiều trách nhiệm và bổn phận
    Và bây h cũng chưa phải lúc

    Sao có thể thôi ko nghĩ về người đó nữa ?
    Mình luôn nghĩ và tìm mọi thứ từ cô ấy
    cái j đó chỉ để mình ghét cô ấy
    Nhưng đều vô ích .

    Có ai có cách j giúp mình ko ? Xin hậu tạ 1 vài bữa cafe hoặc nếu có tác dụng. . Chỉ là giúp mình ko suy nghĩ hay quên cô ấy thôi nhé.
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    bác bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ trách nhiệm , 9x xì tin àh =))
    để cho cảm xúc thăng hoa đi bác, dừng đè nén thế , cháu nó ngạt thở bây giờ =))
    hãy suy nghĩ đơn giản là yêu vào không cần phải có trách nhiệm nhiều đến thế đâu , đơn giản chỉ là quan tâm hơn đến 1 nguời , that''s all
    còn nếu muốn không nghĩ về ng` ta nữa, cách duy nhất là làm mình busy 24/24
  3. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với chú, thế là chú mày yêu em ý thật rùi!
    Cơ mà yêu lại sợ trách nhiệm, nếu sợ quá thì ko yêu. Nói chung con người chú mày quá mâu thuẫn đấy!
  4. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn
  5. Thaivanuhy

    Thaivanuhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các pạn gái xinh đẹp theo mẫu người bạn thik ở đây giúp đỡ :))
  6. 21021981

    21021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đc mấy chú yêu mà nghĩ đến trách nhiệm nhỉ? của hiếm đấy! Song chưa hẳn thế là gái nó đã thích đâu. Cứ yêu đi, nghĩ nhiều làm gì! Có khi yêu thật và muốn có trách nhiệm, người ta lại chả cho trách nhiệm ấy chứ! he he!
  7. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Hiếm ah`, đúng là con gái ko nghĩ đc nhiều hơn, vấn đề ở đây chủ Topic cũng nói rõ rồi " ko fai mẫu nguời mình thích, ko xinh, ko ji` cả, " . Chủ Topic ở đây chẳng qua lúc ko có ai yêu thì thèm cảm giác đc yêu, nhìn quanh chả có ai có mỗi em " ko xinh, ko ji cả " bên cạnh nên định ăn tạp ăn bừa nhưng sợ rằng khi ăn bừa như thế thì có hậu quả ji hay phải chịu trách nhiệm ji sau này thì sao, nên ko muốn ăn bừa và muốn tìm cách quên đi, đó là tất cả vấn đề
    Còn muốn quên đi chả có cách ji khi bạn bè ngày ngày rủ đi chơi mà ko có ai cặp kè đi cùng, cách tốt nhất là tìm 1 em " là mẫu nguời mình thích "
  8. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chủ top: việc của chú là lật cánh đánh đầu và sút tung lưới đối phương.
    Còn trách nhiệm thì để bệnh viện phụ sản lo.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Nếu bạn còn lăn tăn thế này thì gút lại là đừng yêu
    Cf , hay thix gặp nhau để nchuyen thì cứ làm,cái j tới sẽ tới thôi..chứ cứ nói quên một phát sao mà quên được ???
    nhiệm vụ bất khả thi.
    Mà đờn ông con zai sngh kỉu thế này thì THUA!!!!
  10. comotngay302

    comotngay302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    mình bây h 88, cũng chưa già mà cũg chẳng trẻ
    đã qua 1 tình yêu thời học sinh
    lý do chia tay , theo ex-girl của mình thì là " thiếu trách nhiệm", nói đúng hơn là ích kỷ
    Mình luôn đặt mình và những thứ mình thích lên đầu
    Ko bao h nghĩ đến người khác.
    Ngay trong suy nghĩ trong đầu lúc này : đơn giản yêu là phải đánh đổi rất nhiều thứ : thời gian , tiền bạc?
    Theo lý thuyết thì bây h học vẫn là chính. Học hành h đã tệ lắm rồi , yêu thêm nữa thì ?
    Nói chung mình là 1 con người sống theo chủ nghĩa cá nhân , xin đừng ai phán xét.
    Mình cũng đã tưởng tượng đến cảnh cô ấy đồng ý yêu mình
    Đó sẽ là phút giây mình rất hạnh phúc. MÌnh sẽ đánh đổi nhiều thứ để có nó
    Nhưng ko phải tất cả. :( Để rồi sau đó thì sao nữa chứ ?
    Nếu đẻ mình chọn , mình sẽ chọn ko tình yêu.
    Mình hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình bây h.
    Chỉ có 1 điều , mình ko thể ko ngừng suy nghĩ về cô ấy
    Mâu thuẫn đúng ko ? Ai biết đc.
    Nó làm mình khó tập trung suy nghĩ và làm việc , mấy ngày hnay , chẳng làm đc cái việc j nên hồn nữa ?
    Và nếu cứ tiếp tục thế này thì mình sợ nó sẽ lớn dần lên.
    Mình chỉ muốn tống nó ngay ra khỏi đầu thôi.
    Có ai hay cái j giúp đc mình ko ? :(

Chia sẻ trang này