1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để "tiếp cận" "đối tượng" một cách tự nhiên???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tkkg, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tkkg

    tkkg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để "tiếp cận" "đối tượng" một cách tự nhiên???

    Thường thì cứ tiếp xúc với "đối tượng" là hay bị rơi vào tình trạng "khó nói", mất tự nhiên, không biết nói gì dẫn đến không khí không thoải mái, đôi khi căng thẳng.
    Xin các quân sư cho thiên hạ vài lời chỉ giáo để làm cẩm nang.
    TKKG.
  2. thuyphuongc13

    thuyphuongc13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    De tiep can 1 cach tu nhien rat kho dung vay ban ah , nhung chung ta hay dung cam len la co the .......

    Chuc thanh cong byeeeeeeeee
    Phuong
  3. tinhyeutuyenbai

    tinhyeutuyenbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nếu ma` sợ thì nên nói chuyện thời tiết ấy,rồi chuyện đến đâu thì ta lại lan man đến đấy,nói chung là trong khi nói chuyện hãy coi như đây là một chuyện rất bình thường(vì mọi người đều thế cơ mà,có gì phải sợ nhỉ)
    Love you the Alantic
  4. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    À vấn đề này cũng không đến nỗi quá khó đâu. Cái chính là bạn phải hết sức bình tĩnh và tự tin vào khả năng của mình. Hãy bắt đầu từ những câu chuyện đơn giản nhất như chuyện hôm nay bạn đã làm những gì, rồi tìm một chủ đề mà đối tượng thích mà nói. Tuỳ theo tình hình mà nên nói nhiều hay ít.. Còn nhiều lắm nhưng nói chung là vẫn phải tự bản thân ta thôi.

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  5. kechangbietgi

    kechangbietgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tui cung the day ne, ngay truoc hoc cap3 , thich mot co ban gai nhung cu moi lan di cung voi co ay la lai chang dam noi gi ca, dung la nhat chang ai bang . toan la treu nguoi ta thoi den loi ma nguoi ta gian khong them di ve cung minh nua chu , that la buon phai khong ?
    nhung gio thi khac roi , tai chang con ai de minh cam thay ngai nua ( vi chua co ai loam minh cam tinh ma)

Chia sẻ trang này