1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để tin bạn trai yêu mình thật lòng ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi heobeo8688, 17/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heobeo8688

    heobeo8688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để tin bạn trai yêu mình thật lòng ạ?

    Chuyện này là của cô bạn thân em nên 1 số tình tiết em cũng không rõ lắm, tuy nhiên, e muốn xin các bác tư vấn để có thế cho bạn ấy một lời khuyên ạ.

    Bạn em năm nay 23 tuổi, hình thức trung bình, tính thì thoải mái, không câu nệ, không đỏm dáng, điệu đà, ăn nói bolobala, đặc biệt là chưa hề yêu ai ạ. Tuy bạn ấy cũng đã rung động vài lần nhưng lại nhát, không tự tin không tỏ thái độ gì nên các chú cũng lần lượt đi lấy vợ hết.

    Một tối mưa phùn, bạn ấy nhận được lời tỉnh tò của 1 cậu bạn hơi hơi thân quen gần 2 năm. Bạn em cũng 1 thời thinh thích cậu này nhưng phát hiện ra cậu này từng thích 1 em khác, tỏ tình bị em ấy từ chối thằng (Chuyện này cũng từ 5 năm trước rồi). Thế nhưng bạn ấy sau 1 thời gian ghen ***g lộn, tị nạnh đủ thứ với cô bé kia thì lại tự động ngãng ra, ko hỏi thăm, dưa lê dưa chuột thường xuyên với chú này nữa.

    Nàng ta sau vụ tỏ tình ấy đồng í iu chú này. Thế nhưng vấn đề là nàng ta lúc nào cũng nghĩ:" Sao nó yêu mình được nhỉ??? Nó có thật lòng không? Mình có gì mà nó thích?" và lúc nào cũng nghĩ nếu ko hợp nhau, chia tay thì sẽ mất đi cả tình bạn nữa.

    Mà em thấy chú này có các hành động sau 1 tháng chính thức như sau ạ:
    1.Thông báo tin chú có người yêu với tất cả bạn bè.
    2.Dắt nàng đi ăn với các anh chị em nhà chú. Trước mặt gián điệp thì hết lòng khen nàng ngoan.
    3.Đi chơi lăng quăng đến đúng 10h trả nàng về nhà.
    4.Mới cầm tay được 1 lần
    5.Khi nàng triệu tập thì mưa to gió giật đêm hôm cũng lao đến.

    Em thì e thấy chú rất thật lòng, nhưng không biết nói sao cho bạn e hiểu và không tự dằn vặt mình?

    Mà e thì e thấy bạn em cũng rất quan tâm đến chú kia, giúp đỡ trong công việc cũng như lo lắng cho sức khỏe chú kia. Hơn nữa nó đã từng ghen thì chắc nó cũng rất thích chú này.Hay đây là thời kì quá độ từ tình bạn lên tình iu.
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Đôi bạn trẻ 23 tuổi tập yêu, lãng mạn thiệt .
    Có điều phải lưu ý nhé. Yêu cả tháng mà mới cầm tay 1 lần, nếu zai này mà đòi cưới sớm là phải cẩn thận đấy . Mấy ông gay là hay đi lấy vợ để làm bình phong cho dễ hoạt động lắm .
  3. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    Muốn biết nó yêu mình thật hay không, vật thằng con trai ấy ra giường, nếu nó "hiến đâng cho mình tất cả" thì là yêu thật lòng.
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Một phép thử ngớ ngẩn nhất từ khi có con người đến nay . Vì trong 100 thằng đàn ông có đến 99 thằng nó vẫn tẻng như thường nếu như gái tụt trước mặt nó . Còn phải bỏ tiền ra đi mua nữa là cho không .
    Quay về chủ đề chính . Cô bạn của chủ Top có vấn đề về tâm lý . Chưa bị phản lần nào mà đã có tâm lý của người bị đá nhiều lần .Cũng một phần là thằng kia quay lại dễ quá làm cho gái không tin hẳn dẫn đến sinh nghi .
    Có bao nhiêu hành động biểu cảm thì thằng kia nó cũng quăng ra hết rồi . Thế mà gái vẫn cứ lăn tăn ?
    Thôi thì còn phép thử cuối cùng kinh điển và mạo hiểm là : Còn cái thể xác thì dâng nốt cho ku đấy .Sau đôi ba tuần thấy chú ta chán , lạnh nhạt toàn phần ( tức là kể cả tình cảm không thuộc ******** ) thì có nghĩa là mối quan hệ của hai đứa có vấn đề .
    Hoặc hơn tháng sau khi dâng hiến cho chú ta , thì chọn một ngày vui vẻ chính thức thông báo tin đã tắc k........inh cho chú ta , rồi đọc biểu hiện của chú ta ngay lúc đó . Có lẽ sẽ có câu trả lời chính xác , khách quan nhất .
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1, 2: Ô hô, không yêu quý bản thân mình thì làm gì yêu ai được?
    Vàng 3: Ô hô, tự lừa dối bản thân là cái tình bạn ấy cần thiết đến mức sợ mất đi à?
  6. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Hok tự tin vào bản thân.
    Thôi, 23 thì cũng nhiều rồi. Giục bạn của bạn cưới sớm đi
  7. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Chết cười với bác
  8. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Nói chung là giai đoạn đầu khi yêu thì ai cũng thật lòng hết. cứ để họ tự cảm nhận đi^^còn sau đó thì có trời mà biết
  9. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    chỉ là cô ý ko tự tin vào bản thân, với lại chắc cũng nhìn thấy nhiều gương đi trước, hoặc là bít đâu cũng hay lên đây đi dạo cái cốc này :)) TH này khi nào mất đi rùi mới thấy tiếc và hiểu ra đc
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Đơn giản là không tự tin vào bản thân thôi. Dạy cho em nó mạnh dạn lên là hết ấy mà.
    Chứ 1 lô 1 lốc các gạch đầu dòng kia thì chú kia được đấy .

Chia sẻ trang này