1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để tình cảm phát triển nhanh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi grasshoper, 26/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. insurance165

    insurance165 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    rất đơn giản thôi. hãy bình thường mọi việc. hãy học cách suy nghĩ và chấp nhận 1 vấn đề. tôi lấy ví dụ hình tượng cái cốc và hộp sữa. nếu người ta coi bạn là hộp sữa dùng 1 lần là vứt đi. thì dù bạn có muốn cố gắng làm cái cốc để được ở bên người ta thì cũng ko được. nếu đã vậy rồi thì chấp nhận sự thật đi. mình ko có quyền lựa chọn đâu.
    đấy là phía người ta. còn phía mình. hãy học cách tự hài lòng và tự chấp nhận. ví dụ. bạn thích 1 ai đó. bạn hãy cứ thích đi. muốn quan tâm ai đó. hãy cứ quan tâm. và đừng mong họ sẽ đáp lại. nếu họ đáp lại thì tốt còn nếu ko thì thôi. nếu bạn cảm thấy bạn quan tâm sẽ làm mình mệt mỏi thì hãy dừng quan tâm. nói chung là nên bình thường mọi cái. chuyện chỉ phức tạp khi mình coi nó là phức tạp. đừng coi ai là nhất thì sẽ dễ dàng bỏ qua được mọi cái. chỉ vậy thôi :)
  2. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ để mọi thứ tự nhiên đi. Hữu xạ tự nhiên hương. Cái gì nhanh quá cũng ko ổn.
  3. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, em này yêu khoẻ thật. Mới chia tay bạn trai cũ đã muốn có bạn trai mới ngay. Bái phục em luôn. Mà như thế người ta không gọi là yêu đâu em ạ ...
  4. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Bạn thuộc kiểu người không chịu nổi sự cô đơn. Theo mình thì bạn nên yêu anh nào mà ít phải đi công tác xa ấy, kẻo nếu không thì dễ bị sa vào lòng người khác khi người yêu vắng nhà lắm.
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    tham gia một lớp khiêu vũ đi , salsa , bachata , lắc cho quên sầu đi , ngày xưa bỏ bạn gái tớ cũng buồn lắm nhưng giờ quen rùi , lên lớp nhảy vui lắm , được ôm , được lắc , hết cả buồn ... chưa kể cuối tuần đi sàn , nhiều chân dài ....
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Cac bac goi no la gi tuy cac bac. Chi biet la cac moi tinh em bat dau bang nguoi thu N+1 la nguoi lap cho trong cho nguoi N, ket thuc la em rat dau kho va cac bac kia thi khong dau kho ma chan chuong. Chan chuong vi luc yeu em rat xoan. Diem dac biet cua em la moi tinh nao voi em cung nhu la moi tinh dau ca, cam xuc rat nhieu. Nhung mot khi chia tay roi thi em hau nhu khong suy nghi, khong nho nhung, khong nho gi nhung ky niem truoc kia nua ma chi yeu ban trai hien tai thoi, va rat rat xoan.
  7. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ thớt chắc bị bệnh điên tình rồi,không có người bên cạnh thì k chịu được,Nhưng bạn chủ thớt nên nhớ mình sống thế nào đời sẽ trả lại như thế,bạn đùa cợt tình cảm của người khác rồi sẽ đến lúc bạn bị đùa cợt tình cảm,đến lúc đó bạn sẽ nhận thấy tình cảm không phải là thứ vui đùa.Yêu là cho đi chứ không phải chỉ biết nhận.Hãy cứ để tình yêu tự nảy nở,cái gì nhanh đến cũng sẽ nhanh đi bạn ah.
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em được tặng cả hoa, cả quà, tuần gặp nhau nói chuyện không dưới 8 tiếng nhưng vẫn chưa được nắm tay.
  9. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    đừng cố gắng yêu ai nữa cả vì nếu bạn càng cố gắng thì bạn sẽ có những sự lựa chọn sai lầm dẫn tới những hậu quả mà có thể sau này bạn sẽ phải hối hận đấy. Hãy để cho tình yêu đến với bạn tự nhiên chứ đừng cố gắng cưỡng ép nó làm rì. Chúc bạn sớm có được một tình yêu thực sự nhé
  10. zmeobeoz

    zmeobeoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng tình với bác mike89 đôi lúc bệnh thèm yêu là chỉ là để lấp chỗ trống cho cái gọi là cô đơn thôi. Chủ topic cứ nhịn yêu 1 thời gian xem thế nào đã. Em nghĩ là với cái mật độ yêu nhiều và đổi người yêu liên tục thi sẽ khó để có thể tìm được người thật sự hợp và yêu thương mình. Chúc bạn hạnh phúc. Thân

Chia sẻ trang này