1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để tình yêu đừng mòn đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi IHKiralyfi, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IHKiralyfi

    IHKiralyfi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để tình yêu đừng mòn đi

    Em cảm thấy chán nản quá anh ạ. Mới cách đây một hai tuần, em vẫn còn vui vẻ yêu đời khi nghĩ đến anh. Thế mà bây giờ, em cảm thấy chán chán và muốn kết thúc mọi chuyện.

    Giá mà anh đừng lạnh lùng như thế khi chúng mình giận nhau, giá mà anh làm gì đó để khoảng cách giữa chúng mình - vốn đã quá dài - đừng dài thêm ra.

    Em đôi lúc cũng ngạc nhiên với chính mình. Trước kia em đã yêu anh biết bao nhiêu!!! Vậy mà bây giờ em hoảng sợ nhận thấy rằng em không muốn nói với anh "em yêu anh" nữa, vì tất cả tình cảm của em chẳng biết đã cuốn sạch đi đâu rồi. Em cố gắng níu kéo, cố gắng lục lại kỷ niệm, nhưng em bất lực không tìm lại được cảm xúc mà em đã dành cho anh. Lúc này em chợt nghĩ, dường như dạo này anh cũng không nói với em ba từ ấy nữa. Hay là anh cũng có cảm giác giống em?

    Giá mà anh hiểu rằng, tình yêu, nếu không được vun đắp từ hai phía, thì cuối cùng cũng sẽ tắt liệm.
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    TO Once: Giá mà em cũng hiểu rằng, mọi cái đều không thể cầu toàn; giá mà em hiểu rằng TY đôi khi là sự chấp nhận, chịu đựng; giá mà em hiểu rằng mọi đòi hỏi trong tình yêu để làm thỏa mãn bản thân mình sẽ biến thành lòng ích kỷ, tình yêu dành cho bản thân mình chứ không còn là tình yêu đôi lứa nữa; giá mà em hiểu rằng đừng có bắt anh giống như những gì trong suy nghĩ của em; giá mà em biết rằng anh chưa chắc đã giống như cái thằng trong đầu của em đâu... :D hehe giá mà ấy hiểu điều ấy :)) chúc sớm vui!!!

    Lâu,
    thật đã lâu lắm rồi
    không còn san sẻ những
    buồn vui
    thời gian
    chai đá
    mất nhau...

    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 02/08/2003
  3. aabb

    aabb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ....
    Giá mà anh hiểu rằng con gái luôn cần sự quan tâm, chăm sóc. Giá mà anh hiểu rằng, con gái luôn mong muốn động viên, an ủi. Giá mà anh hiểu rằng em mong muốn có một người đàn ông mạnh mẽ, em có thể tin tưởng vào. Giá mà anh hiểu rằng, em chỉ cần anh gần gũi, ấm áp biết bao. Giá mà anh hiểu! em yêu anh biết nhường nào!
    Yêu là vậy, khi có thì chẳng biết mình đã có, luôn đòi hỏi, khi mất rồi lại mong muốn trở lại. ''Con cá mất thường là con cá to'' trong tình cảm ai chẳng ích kỉ, tự khẳng định mình, sau đó lại thấy ''giá mà''.
    Con gái thường hay đòi hỏi người bạn trai mình có nhiều điểm tốt hơn mình nghĩ, mà chính xác chẳng bao giờ vừa lòng với bf của mình. Đến khi mất lại cảm thấy mất đi một điều gì đó to lớn trong lòng, nhưng thực sự chẳng hiểu đó là gì. Thế đấy.
  4. aabb

    aabb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Yep, hì
    once đừng quá ''thần tượng'' bạn trai của mình, để rồi khi thất vọng lại thấy ''hoảng sợ'' khi nhận ra một điều gì thay đổi trong lòng mình.
    Tui như once cứ nghỉ chơi một thời gian, tự suy nghĩ về tình cảm của mình và bạn trai, nếu thấy không còn nữa thì thôi. Easy.
    Tại sao yêu nhau, rồi đến khi không còn tình cảm nữa lại cứ đau khổ nhỉ??? tình cảm chẳng ai gượng ép được. Giúp cho bạn của mình nhận được ra điều đó cũng tốt. Ít ra cả 2 sẽ trở thành bạn tốt được chứ sao :) mà về sau này, chơi với người khác, lại thấy bạn cũ của mình có nhiều điểm tốt, quay lại cũng ko sao cả.
    Làm mọi chuyện càng đơn giản càng tốt, phương châm của tui là vậy!.
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    bạn tốt? đầy thằng nó chẳng dám làm bạn của mình nữa vì muốn rũ bỏ hehhe đấy là tớ nói một trong những thằng nào đó :D

    Lâu,
    thật đã lâu lắm rồi
    không còn san sẻ những
    buồn vui
    thời gian
    chai đá
    mất nhau...

  6. IHKiralyfi

    IHKiralyfi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có thể anh nghĩ chỉ cần cam kết tình yêu là đủ. Còn những chăm sóc nho nhỏ, những lời nói yêu thương thì chẳng cần nữa.
    Vâng, em hiểu anh vô tâm, em không đòi hỏi anh phải tỏ ra galang, lúc nào cũng xoắn suýt bên em. Em không cần anh hằng ngày phải viết thư cho em bằng những lời có cánh. Nhưng ít ra thì anh đừng bỏ mứa tình cảm của mình như thế.
    Ba chữ "anh yêu em" đâu có tốn mất của anh bao nhiêu thời gian để YIM đâu. Mà ba chữ đó, anh có nói hằng ngày, hằng giờ, em nghe cũng không chán. Bởi vì em biết rằng, đằng sau đó là sự quan tâm mà anh dành cho em. Thế là đủ.
    Nhưng chỉ ba chữ đó thôi anh cũng lười không muốn viết. Anh có còn yêu em hay không? Em không biết. Anh có quan tâm đến em không? Em không biết. Giữa chúng mình, có quá nhiều cái không biết. Đâu còn như xưa nữa. Chuyện vui buồn của anh, em là người đầu tiên biết. Chuyện vui buồn của em, anh là ngưòi đầu tiên được nghe. Chúng mình thậm chí chẳng còn nói chuyện với nhau nữa vì anh lãng tránh. Lý do lãng tránh là vì chẳng biết nói gì với em - mà ngay cả cái lý do ấy, em cũng nghe lại từ một người bạn của chúng mình.
    Em nói chuyện chán lắm hở anh? Sao hồi đó, ngày nào chúng mình cũng gặp nhau mà anh vẫn hăm hở thế? Ngày nào cũng có chuyện để nói với nhau - những chuyện hết sức nhỏ nhặt thường ngày. Còn bây giờ anh sợ đối diện với em vì không biết nói gì.
    Em cảm thấy nản lắm, em hết kiên nhẫn rồi anh ạ. Nhưng anh thì vẫn chủ quan về tình cảm của em. Có lẽ vì thế mà anh không thèm quan tâm gì đến nó.
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    I hate myself for loving you... tèn ten ten... là lá la...

    Lâu,
    thật đã lâu lắm rồi
    không còn san sẻ những
    buồn vui
    thời gian
    chai đá
    mất nhau...

  8. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hình như rất nhiều đàn ông đều có những biểu hiện như vậy, giải thích nó như thế nào nhỉ?...
    Tình cảm là có thật, tình yêu vẫn sâu sắc như thủa ban đầu vậy, họ không vô tâm, họ biết hết những mong muốn của người mình yêu, họ biết họ có thể làm được điều đó, nhưng hình như họ vẫn cố ý làm vậy bởi trong họ có những thay đổi... Họ không chỉ đơn thuần là người đi chinh phục trái tim người con gái họ yêu, họ nghĩ mình đã có một vị trí, một cái thế nhất định, họ phải khẳng định uy thế của người đàn ông..., họ không cho phép mình nín nhịn những yêu cầu (mà đôi khi họ cho là hơi quá) của người con gái, họ muốn những điều xa hơn cả những lời yêu thương ban đầu....
    Và thế là những suy nghĩ không đồng điệu đó, nhưng mong muốn chưa thể vượt qua đó đôi khi đã làm họ xa nhau trong khi tình cảm vẫn còn rất sâu đậm, còn nếu vượt qua thì họ lại bước vào một cuộc sống khác mất rồi... Điều đó nên hay không?, đúng hay sai? chắc cũng chưa ai khẳng định quyết được chuyện đó... chỉ biết rằng nếu đi tiếp họ sẽ lại gặp phải những nỗi ưu phiền khác...

    -Wonder-
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    con gái khi yêu rất thích nghe "Anh yêu em" => bao nhiêu cũng không đủ nhưng mà con trai khi yêu lại không thích nhai đi nhai lại cái câu đó... không hẳn là vì họ không yêu mà là vì họ là đàn ông... hehehe con trai - con gái phức tạp wá :))

    Lâu,
    thật đã lâu lắm rồi
    không còn san sẻ những
    buồn vui
    thời gian
    chai đá
    mất nhau...

  10. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói rằng, đàn ông thì đặt sự nghiệp lên trên hết, tình yêu ở đằng sau, nhưng nó là điểm tựa vững chắc cho họ, còn đối với phụ nữ, họ đặt tình yêu lên hàng đầu, còn điểm tựa của họ là gì nhỉ?. Có lẽ mỗi người nên tự tìm cho mình một điểm tựa, một chỗ dựa, bởi vì không phải lúc nào tình yêu cũng đem lại cho họ cái họ cần.
    Nếu như trong cuộc đời mỗi người không có một sự đột biến nào đó, thì đừng nên cố gắng làm thay đổi những quy luật mà đa số vẫn tuân theo, bởi khi đó con người ta thường cảm thấy mình yếu đi và càng khó có sức đề kháng với mọi chuyện xấu xảy ra đối với mình.
    KTĐ

Chia sẻ trang này