1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để tình yêu đừng mòn đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi IHKiralyfi, 02/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    dưng mà TY trăm hình vạn trạng, ngay cả đến quy luật cũng không thể lường nổi được tất cả... những cái dở hơi và đột biến xảy ra :D nếu đã dám thay đổi thì chắc có đủ nhiệt để chịu đựng rồi !!!

    Lâu,
    thật đã lâu lắm rồi
    không còn san sẻ những
    buồn vui
    thời gian
    chai đá
    mất nhau...

  2. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Hì, có phải người nào cũng có cá tính mạnh để làm những điều mà người khác mong muốn đâu, nhưng hy vọng càng ngày sẽ càng có nhiều người có những đường đi độc đáo và hiệu quả..
    KTĐ
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  4. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    chuyện này của bạn giống gần 100% chuyện của bao ngưòi con gái khác. lúc này tớ không có thwòi gian để viết bài chỉ tạm một cau thế này: năng đọc sách báo viết về cảm xúc xuy nghĩ của hai phái, phân tích trang thái tình cảm của mình có đúng như vậy không -> rút ra kết luận ngưòi ta viết về phái nam vậy có đúng không. rùi tìm hiểu xem dạo này anh ấy lơ là mình la lý do gì, có thể vì anh ấy không còn tình cảm với bạn nữa thì sao. rùi công việc. Tớ ngày xưa cả tuần mới nhận điẹn thoại một làn thì sao, binh thưòng , tin là chính mà, còn bây giờ, ngưòi iu tó ở xa, bọn tớ thi thoàng mới gpặ nhau thì sao. có hôm vừa rùi ổng bảo ràng về vinh thăm tớ, tó chờ mỏi cổ, rùi nhận được một cú td anh chưa về đưọc vì bạn anh có chuêỵn, mình phải hiều và thông cảm bạn à. mà một khi bạn làm đưọc điều dó, bạn là nhất quả đất trong suy nghĩ của anh ấy đó.... nhiều nhiều điều tớ chưa nói hết nè. hẹn khi khấc nhá.

    người đi tìm hương cho đất...!
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Bài viết trong này chẳng hợp với câu hỏi chủ đề chút nào
    Vậy xin trả lời thẳng vào câu hỏi , thường thì để cho tình yêu đói , còn theo thiển ý của tôi á , giết chết tình yêu đi , chẳng thể nào mà mòn được
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  6. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có thể là sự chấp nhận, chứ ko thể chịu đựng. Nước chảy đá còn mòn, Ty mà ko vun đắp thì sớm muộn cũng tàn thôi.
    Con gái cần cái này, đàn ông cần cái kia. Làm sao dung hòa được nhau, chấp nhận được nhau và chiều được nhau mới gọi là yêu nhau thực sự.
    Người đàn ông giữ được bản lĩnh của mình theo cách anh cho là đúng, thì người con gái lại cảm thấy trống trải khi những mong muốn của mình bị hờ hững hoặc bỏ qua. Dần dần sự ko đồng điệu ngày càng lớn, hai người càng xa nhau trong khi cái sâu đậm của thuở ban đầu trở thành cái níu giữ tình yêu tuyệt vọng pha đau đớn, bởi người con gái dù hiểu những nguyên nhân ấy ko đáng để đánh mất Ty, mà Ty cứ ngày một xa trong cô. Liệu người đàn ông có hiểu được tất cả những điều ấy ko - tôi tin rằng ko.
    Khi nào người ta cần nghe người yêu nói ba chữ" anh yêu em" - theo tôi là khi người ta ko tin tưởng mấy vào TY nữa.
  7. aabb

    aabb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không nghĩ đến trước mắt, vì miếng cơm, manh áo, nghĩ nhiều quá thành ra ngớ ngẩn, mâu thuẫn với bản thân mình. Tự hỏi bản thân rồi lại nghĩ đến người khác. Luẩn quẩn, không làm chủ được suy nghĩ của mình đó cũng bình thường trong tình cảm.
    Nhưng em không tin đến một tình yêu vượt qua được sự nhàm chán như anhdialan đã viết. Okie, có thể vượt qua được khoảng cách, không gian, nhưng cách sống, những nhu cầu bình thường, khi không còn người yêu bên cạnh đã thay đổi theo năm tháng, đến khi gần nhau sẽ tự thấy khác biệt, không hoà hợp. Phải, nếu nói đã vượt qua được mọi cái, vậy tại sao những điều tưởng như tầm thường trong cuộc sống lại không vượt qua được khi 2 người đã gần bên nhau. CỰC KHÓ. Ai dám nói không nghĩ đến người khác khi chờ đợi mòn mỏi, mà ai dám nói không động lòng khi có một người luôn ở bên săn sóc mình (1 người vẫn còn ít đấy nhé :) Và cách sống mới là khó vượt qua được khi 2 người đều đã thành đạt. Mỗi người có một khoảng trời riêng, có những mối quan tâm riêng hàng ngày, liệu có thể hoà hợp được hay không?
    Em nghĩ, chắc 2 người đó bị man man hoặc xấu quá không ai đoái hoài đến chắc được Giống kiểu xấu thường hay học giỏi í . "Sự thật thường hay mất lòng nhưng đành vậy "
    1 năm, okie, 2 năm .. okie, 3 năm .... vẫn okie, đến 4 năm ........ buâng khuâng, 5 năm ......
    em đố bác nào ở đây dám nói bác í đã xa người iêu 6 năm mà bây giờ đang sống hạnh phúc!
  8. Spy7X

    Spy7X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Điều này thì không thể phủ nhận được! Khi yêu người ta có thể thay đổi bản thân mình để hoà hợp, người ta biết bỏ qua những tiểu tiết, chấp nhận nhau để đạt những điều lớn lao hơn là TY. Tuy nhiên trong đó không thiếu những điều mà khi khó chấp nhận người ta lại phải chịu dựng, và cứ thế khi sự chịu đựng có giới hạn thì người ta hay nghĩ đến một kết cục buồn.
    Điều này chưa chắc đúng. Nhiều khi người ta vừa âu yếm tình cảm với nhau xong người phụ nữ đã hỏi ngay: "anh có yêu em không?".Uh, cứ cho là câu hỏi đó là chính đáng, thì liệu nó làm cho người đàn ông nghĩ gì, chẳng nhẽ không yêu mà người ta lại làm được những chuyện như vừa làm. Chỉ có phụ nữ là nhiều khi rắc rối, làm khó cho cả nam giới thôi.
    0>SpyX<0
  9. Spy7X

    Spy7X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thì còn phải hỏi xem người ta quan niệm yêu và quan niệm hạnh phúc như thế nào đã. Có thể có người xa người mình yêu 5, 6 năm, họ vẫn yêu người đó và họ vẫn cảm thấy hạnh phúc thì sao. Chỉ có điều họ đã làm những gì để đổi lại cái mà họ cho là hạnh phúc ấy mới là quan trọng.
    0>SpyX<0
  10. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này