1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để tình yêu đừng mòn đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi IHKiralyfi, 02/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mà bạn gì đấy này, nếu bạn quan điểm tình yêu là tất cả đối vói bạn thì cái đièu ban trưng cầu ở đây tớ thấy có điẻm rất chi là phi lý. bạn xẽ thất vọng về anh ấy, đúng, vì bạn đã hy vọng quá nhiều vào anh ấy. nhưng nếu bạn yêu anh ấy hết sức, yêu ơi là yêu ấy. hì. thì saO bạn lại để tình yêu của bạn đến vậy chứ, gì chứ một khi bạn đã rơi vào trạng thái tình cảm này, thì tình hình hơi căng thẳng rồi đó. Chỉ có cách bạn hãy đi tìm lại cảm xúc của mình noi gắn lièn với kỷ niẹm của hai ngưòi, lắng nghe lời trái tim bạn. sau một thời gian như vậy , bạn xẽ biết rõ tình cảm của mình dành cho anh ấy ra sao, và cÁch sử sự như thê snào để làm sống lai cảm xúc của hai ngưòi. phải kiên nhẫn bạn à, vì bạn đang để tình cảm của mình nó rơi vào đâu dó trong tim bạn rồi. chỉ đến khi bạn để mất anh ấy bạn mới nhận ra, lúc đó ôi thôi, đau khổ lắm đó bạn à. Kiên nhẫn đẻ tìm lại cảm xúc của mình bạn nhé, đwùng hỏi tự dưng vì sao bạN lại vô cảm với anh ấy, nhiều ngưòi vẫn thế mà. đấy chỉ là trạng thái thoái trào của tình yêu thôi. phải luôn nuôi dưỡng nó ý mà. nó như cái cây bạn và anh ấy trồng ý.
    mong hai bnj có tiếng nói chung.
    kiên nhẫn và kìm lòng nhé bạn.
    và lắng nghe lời trái tim ban mách bảo nữa, gì chứ một khi thiếu anh ấy, nó nhớ anh áy lắm đây.s

    người đi tìm hương cho đất...!
  2. aabb

    aabb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vâng!
    bác nói đúng "CÓ THỂ" có người xa người yêu mình 5,6 năm, họ vẫn yêu người đó và họ vẫn cảm thấy hạnh phúc.
    Nhưng hãy thử họ về gần nhau xem, đó mới thực sự là khó. Còn yêu? vẫn ở trong lòng họ, cảm thấy nhói đau khi nghĩ đến nhau, nhưng cuộc sống thực tế không hoà hợp được! vậy nên em mới nói, yêu là một chuyện mà sống với nhau hạnh phúc là một chuyện khác. Tất Nhiên, phải có yêu mới có hạnh phúc, nhưng không phải đã có yêu mà đã có hạnh phúc.
    Em đã không tin điều này, vì em biết thực tế đã có người yêu nhau gần 10 năm trời bằng tình cảm ban đầu, vẫn yêu nhau nhưng không thể hoà hợp được để sống với nhau, và thực tế là chia tay.
    Khi con người càng nhiều tuổi, tự họ bằng lòng với bản thân, và chịu chấp nhận được, dù điều đó có đau lòng, nhưng bề mặt ngoài vẫn tươi cười, vì đó là cuộc sống. Cuộc sống và tình cảm là 2 cái khác nhau. Nếu có tình cảm, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, nhưng khi đã hiểu cuộc sống, tình cảm dường như cũng khó còn đất sống hơn. Tất nhiên tình yêu phụ thuộc vào cả 2 người, nhưng khi con tim một phía không cùng nhịp đập nữa, em nghĩ cách giải quyết tốt nhất là cứ xa nhau, cứ tìm hiểu người khác đi, rồi mới thấy rằng, bạn của mình cũng không đến nỗi nào. Tất nhiên hầu hết tình cảm không dẫn đến sống với nhau, nhưng em tin tình yêu giành cho người mình đã yêu sẽ còn mãi trong lòng. Nó giống như một tình bạn, mà cao hơn tình bạn, nó không phải tình yêu, vì không có ham muốn, nó là cái gì thì chịu, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn nhắc nhở mình về người đó.
  3. never_forget

    never_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cái này,anhdialan nói thật lòng đấy : trải nghiệm đi rồi hãy nói rằng tình yêu cần một đức tin yêu đủ lớn để vượt qua tất thảy : không gian, thời gian & rút ngắn khoảng cách giữa hai người để đi đến một sự khởi đầu mới : hai người chung một mái nhà .Aabb thân mến của tôi ạ !
    @anhdialan
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh...
  5. huyenthanh83

    huyenthanh83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trong chuyện tình cảm thì người con gái bao giờ cũng là người yếu đuối hơn cả .HỌ ko biết kìm nén tình cảm trong mình ,lúc nào họ cũng muốn người mình yêu ở bên mình ,chiều chuộng mình mà thôi .Còn người đàn ông thì luôn dùng lý trí để đáp lại tình cảm đó ,họ còn mải mê suy nghĩ xem nên làm gì là đúng và làm gì để "khẳng định uy thế của người đàn ông " .Đúnglà như thế đó ,TY ko cần phải làm như thế .Khi người ta hết lòng với nhau rồi thì họ ko cần phải suy xét như thế ,chỉ cần được ở bên nhau đã là quá đủ rồi .
    "Họ không chỉ đơn thuần là người đi chinh phục trái tim người con gái họ yêu, họ nghĩ mình đã có một vị trí, một cái thế nhất định, họ phải khẳng định uy thế của người đàn ông..., họ không cho phép mình nín nhịn những yêu cầu (mà đôi khi họ cho là hơi quá) của người con gái, họ muốn những điều xa hơn cả những lời yêu thương ban đầu...." .
    Đấy là điều người con trai làm khi mà họ đã dành được TY của người con gái .KHi dành được rồi là họ tự cho phép mình làm như vậy ,họ nghĩ rằng đã hết rồi những ngày tháng mình phải chiều chuộng ,phải mất công tán tỉnh ,bây giờ là lúc phải khẳng định cái uy của người đàn ông .Có lẽ chính những điều đó đã làm TY của họ ngày càng mòn dần đi .Những hạnh phúc niềm vui đã bị thay dần bởi những nỗi buồn nhiều hơn .Tại sao ngay cả đối với TY của mình mà còn phải đắn đo suy nghĩ ,phải cố tình làm trái đi những điều mà người mình yêu mong muốn để "khẳng định vị trí của người đàn ông " hở Spy7x ? .
    Thật buồn và đau lòng khi được đọc những điều này đấy Spy7x !
    EmyT4
  6. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết kìm nén &giải toả đúng lúc những hờn giận , biết cảm thông &chia sẻ . Hoàng Hoa Tiên Tửu tin rằng sẽ chẳng bao giờ mòn vẹm cả ! Cố lên & gìn giữ TY của bạn .Chúc hạnh phúc vững bền !
    Dành trọn đời này cho em !
  7. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Sự thực không hề phủ nhận là có những thời điểm mà chúng ta, cả con trai hay con gái, sẽ tự đặt ra vấn đề như trên. Rằng thì có phải là mình (hay đối phương) đã hết yêu nhau, hay là tình cảm nhạt nhẽo đi. Rõ ràng ai ai cũng biết là sắc thái tình cảm thì biến đổi theo thời gian, nhưng mà tâm trạng thì có thật. Nó tồn tại trong suy nghĩ và xúc cảm khi nghĩ tới đối phương, khi ở gần đối phương.
    Tớ thấy quan điểm và phân tích tâm lý con trai của bạn Wonder rất sắc sảo và đúng thực tế. cho dù còn 1 số khía cạnh, quan điểm cần tranh luận thêm nhưng dẫu sao thì bài viết đã chuyển tải được bản chất và diễn biến tâm lý cuỉa con trai. Tớ Vote cho cậu 1 điểm 5 vì bài viết này.
    Là 1 người đàn ông đã và đang yêu thì tớ mong muốn rằng sẽ vượt qua được những khoảnh khắc đó khi mà ta đang có được 1 tình yêu đẹp, với 1 người con gái mà cần phải nắm chặt bằng cả 2 tay. Cho dù việc vượt qua nó thì cần phải có được nghị lực của bản thân và cả tình yêu chân thành của người yêu.
    Mong sao chúng ta sẽ luôn có được những tình yêu đẹp, và sẽ hạnh phúc trong những giây phút ở bên cạnh người iu. Cuộc đời vẫn luôn tiếp diễn cho dù có chuyện gì xảy ra và chúng ta cũng vậy, phải thích nghi với nó. Mong sao chúng ta tin tưởng vào tương lai tươi sai phía trước mặt và vững tin bước qua những thử thách.
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả

Chia sẻ trang này