1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để tình yêu không chết.....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi beginner, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beginner

    beginner Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để tình yêu không chết.....

    Đáng lẽ bài này nên để ở box Tình Yêu. Nhưng mình lại thích Post lên đây. Mọi người thông cảm nhé. Ai có ý kiến thêm thì xin mời Post tiếp.

    // ST
    Yêu vô điều kiện
    Tất nhiên một tình yêu trong sáng sẽ không đặt điều kiện, nhưng cuồng si đến mức chấp nhận tất cả mọi thói hư tật xấu của người mình yêu, khiến anh ta không còn tôn trọng bạn, không thèm hoàn thiện bản thân để chinh phục bạn thì tình yêu ấy sẽ đi vào ngõ cụt.

    Thề thốt sẽ yêu suốt đời
    Ðẹp đẽ thay khi ai có được một tình yêu suốt đời, nhưng đó là điều không thể thực hiện do công lao chỉ của một người, mà phải cả hai cùng thiện chí vun đắp thì tình yêu ấy mới có giá trị. Nếu không cần cố gắng gì mà vẫn mãi mãi được yêu thì người ta dễ biến thành một kẻ lười nhác, kiêu căng và buồn chán...

    Sẽ tự tử
    Có bạn gái còn đem cái chết của mình ra để ràng buộc người tình, kiểu như "nếu anh không yêu, không cưới, em sẽ tự sát!" Tử vì đạo còn được tôn trọng chứ "tử vì tình" chỉ bị người đời cười chê, không gì dại dột bằng điều đó. Nó chỉ khiến người tình của bạn chán thêm, vì phải mang một gánh nặng. Tình yêu có thể cứu vãn bằng sự chinh phục chứ không sống lại bằng lời dọa dẫm.

    Sống như vợ chồngChưa đám cưới mà bạn thường xuyên đến nhà chăm sóc, nấu nướng và sinh hoạt với người ta như vợ chồng, thì chính là bạn đã cho người ta "ăn no" trước bữa "đại tiệc" của hôn nhân. Cho nên, không ít chàng trai được hưởng thụ tất cả rồi đâm ra thay đổi, thờ ơ chuyện hẹn hò, lơ là chuyện cưới hỏi.

    Rất mong mọi người đóng góp thêm...

    Được beginner sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 18/03/2004
  2. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Muốn tình yêu không chết thì mỗi ngày đều phải refrest nó thôi chứ còn sao nữa......
    huonggiang_hufs
  3. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Refresh chứ không phải ..st!
    Vấn đề là refresh như thế nào hở HG?
  4. collina

    collina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thì mỗi ngày phải tự "làm mới" mình chứ sao nữa, còn làm mới thế nào thì mỗi người có những cách khác nhau..
    I dropped a tear in the ocean, and I promise to love you until someone finds it !
  5. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Muốn tình yêu không chết thì phải chăm sóc nó, hàng ngày đưa đi khám bác sĩ ( tức là phải thường xuyên đi chơi với người yêu), phải thường xuyên cho nó uống thuốc bổ...
     [​IMG][​IMG]www.acmilanvn.com
  6. beginner

    beginner Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Refesh như thế nào hả Giang? Tất nhiên là mỗi người có 1 cách khác nhau phụ thuộc vào đối tượng của mình rồi. Giang nói có vẻ kinh nghiệm quá nhỉ? Thế mà cũng phải qua vài mối tình rồi cơ đấy. Giang có thể nói kinh nghiệm làm mới mình cho mọi người biết được không? Không thì PM riêng cho mình cũng được . Cảm ơn Giang trước nhé.
    Beginner
  7. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật không bao giờ chết.Cứ cho nó chết vài lần thử xem.Nếu nó chết thật thì đó không phải là tình yêu.
    Nắng sớm thương cha
    Chiều tà nhớ mẹ
    Nắng sớm thương cha : nợ cha một sự nghiệp
    Chiều tà nhớ mẹ : nợ mẹ một nàng dâu.
  8. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
  9. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hơi cực đoan quá đấy bác ti ti ạ.Phải năng cưa cẩm vào thì mới có thể có em nào để yêu chứ.Mà bác thấy em post bai thơ tặng em Hạnh hay không
    Nắng sớm thương cha
    Chiều tà nhớ mẹ
    Nắng sớm thương cha : nợ cha một sự nghiệp
    Chiều tà nhớ mẹ : nợ mẹ một nàng dâu.
  10. beginner

    beginner Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Nói như cậu có mà ...chẳng bao giờ cậu tìm được tình yêu đích thực đâu. Cậu cứ thử cho nó chết vài lần mỗi khi cậu yêu xem. Tôi đảm bảo với cậu tình yêu của cậu không chết nhăn răng ra thì cũng sống ngắc ngoải. Mà cậu bạn này tên là Vũ hay sao ấy nhỉ? Đáng lẽ PM riêng cho cậu thì hơn nhưng tiện thì hỏi luôn: Cậu đã bao giờ làm thử như cậu nói chưa? Cứ xui dại anh em ở đây thế này thì chết. hahahh...cái tình yêu như cậu nói ấy chỉ là mơ ước mà thôi chứ thực tế không tồn tại đâu.

Chia sẻ trang này