1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để tình yêu không chết.....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi beginner, 18/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bác cú mèo có những câu hơi bị.....được đó, thía mà không bày tỏ cho anh em tụi hậu sinh này chút đỉnh kinh nghiệm để anh em tòn tại trong cái thế giới quái dị :"TÌNH YÊU" , người ta thì đê mê như xài kích thích còn em đây thì như là.......==>
    " Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. "
  2. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nói thật lòng đi nego có cần phải tự lừa dối thế không?Không bit'' a coi tình yêu như một chất kích thích , em thấy anh còn máu hơn những người khác đấy , anh ko có đủ kiên nhẫn để chờ đợi tình yêu đến với mình .Còn viêc tình yêu chết hay không ấy à? Nó chết thật đấy , ngay cả khi đã là tình yêu thực sự rui` , tại sao lại không?
    .Gặp em mà không lừa em , lừa em mà không bị em lừa là hai việc anh không thể làm được
  3. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ô cái cậu này.Người ta chỉ sống một lần trong đời thôi chứ.Nếu không có mơ ước thì cuộc sống sẽ vô cùng nhàm chán.Cái chính là đừng làm gì để sau này phải hối tiếc về sau cả.Nếu cậu không có đủ dũng cảm đối đầu với cuộc sống thì còn ý nghĩa quái gì nữa
    Nắng sớm thương cha
    Chiều tà nhớ mẹ
    Nắng sớm thương cha : nợ cha một sự nghiệp
    Chiều tà nhớ mẹ : nợ mẹ một nàng dâu.
  4. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ cái cô này, ai lừa dối ai làm gì????!!!! Mà anh không coi TY như chất kích thích đâu, còn việc anh không thể đủ kiên nhẫn để đợi ty đến với mình cũng đơn giản thui, tại anh quá nôn nóng, chắc bởi thế mà anh chẳng bao giờ thành công trong chuyện tình cảm được!!!!
    " Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. "
  5. phuongyeu

    phuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    để tình iu ko chết á?có iu thì các pác mới tuỳ tình huống mà xử lí được.mờ nói chung là cứ iu đi thì mới pít,chứ tự nhiên hỏi nhau khơi khơi thía này thì papa thằng nào mờ trả lời được(xin lỗi mí pác nghen)
    Dua nguoi yeu wa nha nguoi yeu cu
    Trong con mua thay minh tach thanh 2 nua
    Nua uot bay jo nua uot ngay xua
  6. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    NÓi thía này thì láo quá rùi, cơ mà không biết là chui ra trước hay sau mình nên không biết cơ mà.... chửi, hic, đau hết cả người
    Tình yêu cũng như một bài toán, luôn có cách lý giải tổng quát cho mọi truòng hợp. Ùhm, nói chung là để tình yêu không chết, các pác thử đem nó treo lên chỗ nào đó vài ngày cho mưa nắng nó ngấm vào, sau đó lấy xuống sấy cho thật khô, rồi đem nghiền nhuyễn, trộn với nước theo tỉ lệ....... hic, đến đây thì em quên mất công thức rùi, để em dzìa em hỏi lại coi đã, trong khi chờ, các pác cứ làm chuẩn bị như em nói đi đã nghen, khi có tỉ lệ rùi thì làm tiếp cho nó nhanh, khè khè...... Tin em đi, ai thèm lừa các pác làm chi
    " Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. "
  7. beginner

    beginner Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ô cái cậu này.Người ta chỉ sống một lần trong đời thôi chứ.Nếu không có mơ ước thì cuộc sống sẽ vô cùng nhàm chán.Cái chính là đừng làm gì để sau này phải hối tiếc về sau cả.Nếu cậu không có đủ dũng cảm đối đầu với cuộc sống thì còn ý nghĩa quái gì nữa
    [/quote]
    Cái cậu này hay nhỉ. Thông minh như thế mà chẳng hiểu ý của tôi. Tôi có nói là không được mơ ước, không đối đầu đâu? Phương châm sống của tôi là hãy làm cuộc sống tốt đẹp hơn(Tất tần tật...bao gồm cả tình yêu). Cậu đọc lại bài đầu của tôi xem nào? Tôi mong muốn mọi người cùng chia sẻ kinh nghiệm để tình yêu luôn bền vững và đẹp đúng như ý nghĩa của nó. Tôi ư? Không ngại va chạm cũng không ngại phải đối đầu với bất cứ điều gì cả. Có làm, có đối đầu mới biết được điểm yếu, điểm mạnh của mình chứ. Tuy nhiên làm gì cũng cần phải học hỏi, suy nghĩ một cách thực tế thì mới giải quyết vấn đề tốt được? Còn cứ mơ mộng viển vông, sống xa rời thực tế để chuốc lấy rủi ro, có nên không? Tôi viết bài này cũng mong rằng mọi người bớt được một phần rủi ro trong TY mà thôi. Còn cứ với cách nghĩ "Trời sinh voi, trời sinh cỏ", không có ý thức nuôi dưỡng, tầm bổ cho nó và cho rằng nó là TY thật sự đấy, nó không chết đâu....Tôi e rằng không ổn.
    Beginner
  8. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Mk. Mỗi lần vào box Ninh Bình. Nghe chú negociateur này nói mà lợm hết cả người. Anh xin chú đấy. Chú không eo éo như vậy thì không chịu được à
    Chú có ưu điểm rất nhiệt tình. Phải có những người nhiệt tình như chú thì box này mới sống được. Anh biết là chú muốn cho bài viết sống động hơn, khỏi nhàm chán. Nhưng mà cứ cái kiểu eo éo như này thì không biết mọi người thế nào chứ anh thì không chịu nổi. Nghe chuối vật.
    Kẻ có bộ mặt phật tâm xà. Kẻ ghét đàn bà. Kẻ.. cô đơn
    Được titi_2209 sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 21/03/2004
  9. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Thì em cũng ghét cái kiểu chẳng phải của em thế này, nhưng nói thật với bác nhé, em đang muốn thử sức, cũng để gây ấn tượng, cơ ma truóc giờ em có biết mấy cái thể loại chết tiệt kiểu này đâu, bác dạy em chút đỉnh đi, chứ sống cái kiểu mạng chẳng phải của mình thế này em cũng chán lắm chứ, mấy hôm nay đang khủng hoảng tinh thần. Xin tạ lỗi
    " Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. "
  10. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Over sea
    Anh chỉ muốn nói với chú rằng: Hãy là chính mình. Có một câu nghe rất sến nhưng anh thấy cũng hay, "Hoà nhập chứ không hoà tan"
    Chúc vui
    Kẻ có bộ mặt phật tâm xà. Kẻ ghét đàn bà. Kẻ.. cô đơn

Chia sẻ trang này