1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để tình yêu không chết.....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi beginner, 18/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về tình yêu nói chung : thì tất nhiên là không bao giờ chết.
    Tình yêu của 1 người này đối với 1 người khác: có nhiều trường hợp là bất diệt
    Nhưng chuyên mục này nói về tình yêu của 2 người với nhau: nó có thể chết.
    Em bị lạc đề rồi.
    Nắng sớm thương cha
    Chiều tà nhớ mẹ
    Nắng sớm thương cha : nợ cha một sự nghiệp
    Chiều tà nhớ mẹ : nợ mẹ một nàng dâu.
  2. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    vào box để chút cái bầu tâm sự chỉ muốn nói và đuợc nói thôi bởi lẽ ở nhà nói với cái đầu gối thì nó ko biết nói lại còn ở đây có nguời hồi âm thế thôi , nói một mình dễ vô Trâu Quỳ lắm( tiện đây em xin giới thiệu đây là địa danh nổi tiêng ở gần hà Nội , hôm nào mời anh đến thăm)
    thoi gian la ke thu cua sac dep
  3. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    vào box để chút cái bầu tâm sự chỉ muốn nói và đuợc nói thôi bởi lẽ ở nhà nói với cái đầu gối thì nó ko biết nói lại còn ở đây có nguời hồi âm thế thôi , nói một mình dễ vô Trâu Quỳ lắm( tiện đây em xin giới thiệu đây là địa danh nổi tiêng ở gần hà Nội , hôm nào mời anh đến thăm)
    [/quote]
    Anh biết cái địa danh đó rồi, mà người HN cũng thú vị thật, có mỗi cái nơi đó là nổi tiếng hay sao mà ai cũng giới thiệu, ai cũng biết, hic, không như ở NB, những cái nơi nhạy cảm đó thì chỉ có những người..... mới biết thôi, còn lại toàn biết về các địa danh để đi chơi thôi. Hôm nào em về NB mà coi, dân NB mến khách lắm, không mời bạn bè tới những nơi đó đâu.
    Còn nữa, không muốn ai hiểu thì ai hồi âm cho em được??? Chắc muốn nhận lời động viên của mọi người là con bé này muốn được giới thiệu đi.... àh???? Khổ thân! Thiếu thốn tình cảm quá nên đâm ra thế đấy mà.
    " Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. "
  4. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    cám ơn cụ mèo , em hơi bị lệch sóng
    tình yêu ko chết thì đơn giản như đan rổ là , họ còn cần nhau còn thích bên nhau , còn thấy có thể đem hạnh phúc cho nhau, nhìn thấy nhau còn là niếm vui chứ ko phải là tra tấn .Còn khi bên nhau làm khổ nhau , nhìn nhau như ác quỷ , nguời nọ nói một câu người kia cãi một câu , hai người bên nhau như địa ngục thì cái tình yêu đó chết quách đi cho xong , sống làm giì cho tình yêu nó đi sai nghĩa
    thoi gian la ke thu cua sac dep
  5. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu và ko muốn hiểu nữa , ăn nói mập mờ wá , con trai phải cho ra con trai chứ, ăn nói đuờng hoàng vào
    thoi gian la ke thu cua sac dep
  6. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Cô em đã lờ mờ đoán ra vấn đề rồi nên không muốn hiểu hả???!!! Uh thôi mà anh cũng không nói thẳng toẹt ra đâu, boys NB vẫn mang được tính lịch sự vốn có mà, nói thẳng toẹt ra người ta lại bảo là mấy thằng này thô, thế nên thôi, chứ không phải ăn noimập mờ đâu. Mà nói thế là tránh sự xấu cho người ta, tránh cái ác cảm mình có thể nhận được, làm gì thì cũng có mục đích như thế mới là con trai, chứ cái gì cũng xổ toẹt, thì chỉ là cái thằng vô mưu, mà vô mưu thời này khổ lắm em ơi.
    Anh vẫn yêu đời và muốn đá đá cái gì đó mỗi khi không có việc làm cho đỡ phí đời
    " Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. "

Chia sẻ trang này