1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để tình yêu luôn mặn nồng !!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    làm sao để tình yêu luôn mặn nồng !!!!!

    hihihihi mình đã đọc trong forum này rất nhiều bài nói về tình yêu nhưng chưa có bài nào đề cập đến việc làm cho tình yêu tốt đẹp hơn, mặn nồng hơn. Các bạn biết đó bác Hồ có nói "có được tình yêu đã khó nhưng giữ được tình yêu còn khó hơn" vì vậy nên mình xin mạo muội lập topic này để mọi người đóng góp ý kiến, và hi vọng với những ý kiến này thì mọi người sẽ có một tình yêu tuyệt vời Nếu topic này có rùi thì MOD cứ lock nó lại nhé

    Mình đưa ra ý kiến trước nhé! các bạn biết đó, yêu nhau nhiều dĩ nhiên là sẽ gặp nhau nhiều, sẽ nói chuyện nhiều, sẽ có nhiều chuyện và dĩ nhiên là sẽ dẫn đến cãi nhau nhưng điềiu đó không có gì đáng sợ cả vì qua đó hai người sẽ ngày càng hiểu nhau hơn hihihhi mình thấy vậy và nếu có cãi nhau thì theo mình con trai nên nhận lôi (cho dù con gái sai 100%) hihihihi và đợi khi chị em bình tĩnh lại thì ta sẽ ....... hhehhêhhhe
    Ngoài ra khi yêu nhau vì ở bên nhau nhiều qua nên nhiều người dường như sẽ có cảm giác mệt mỏi hihhihi vì vậy các bạn phải luôn luôn làm mới mình, tạo cho đối phương nhiều bất ngờ hihihi và tôi tin là chính bạn cũng sẽ cảm thấy bạn yêu đối phương hơn
    hiihihihi đó là một số ngu ý của mình, nếu các bác nào có ý hay hơn thì post lên cho mọi người tham khảo nhe
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ai có kinh nghiệm bằng you chứ...You lúc nào với bạn gái của you mà không mặn nồng huh X600 ...
    Đúng rùi, phải luôn làm mới mình, luôn luôn tạo ra những bất ngờ cho nhau, hehehe...ví dụ nhé. Thỉnh thoảng đi ra đường mang vớ trái hay khác màu nè...chàng sẽ ngạc nhiên cho mà xem . Bình thường chiều chuộng bf chứ gì, nay cứ lôi hắn ra mà tát....đừng nói là mới mẻ, đảm bảo shock luôn đấy.......Đùa thôi, tui chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nên chờ you post kinh nghiệm của you đấy và mọi người nữa....
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế, cũng có lúc cãi nhau kinh lém nhưng quan trọng là sau đó hai đứa đều nhận ra khuyết điểm của mình hihihihi mà dường như sau mỗi lần cãi nhau chúng mình lại càng yêu nhau hơn mới chít chứ hihihihi điều quan trọng là khi cãi nhau người con trai phải bình tĩnh, nhớ là cãi một lúc thui sau đó cho bạn gái nói thoải mái hehhehe con gái là vậy đó, khi nào họ nói chán rùi thì họ lại nhận sai về mình ngay hihihhihihi khó hiểu lém
  4. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra cãi nhau xong thì cả 2 fải đều biết nhận lỗi à??
    Thế mà em ko bao giờ cho là mình là người có lỗi.."anh rai" tự kiểm điểm mình và đến xin lỗi thôi....như thế thì tình yêu có mặn nồng ko?Sao mà em thấy nó vẫn mặn nồng và ngọt ngào như kẹo béo ý nhở...Sau mỗi lần cãi nhau lại thấy "yêu" nhau như thưở ban đầu
    Chắc tuỳ tính cách mỗi người mà biết đối phó!
    À bác X600 có vẻ hay cười nhỉ, trong bài thấy lúc nào cũng hihihi...bác cười duyên hơn cả em....
  5. marilonvn

    marilonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    1

    Co thiet la con trai luon lam la`nh truoc kg? Hay la thinh thoang con ga''i cung nhi''n mot chu''t?
    Tu khi quen nhau, tui minh da gian nhau 3 lan "dzu dzoi" va` muoi may lan nhe nhang. Thuong la` mi`nh lam la`nh. Chi co mot lan chang cua mi`nh la`m la`nh, luc do tui minh gian nhau dung dip Valentin. Chang "la`m la`nh" nhung la noi loi chia tay, sau do tranh luan bang loi le, va nuoc mat, tui minh la`m lanh voi nhau.
    Minh cung kg biet co cai nhau thi moi yeu nhau nhieu hon, dieu nay co dugn kg? Nhugn co mot cai dung la`, co cai nhau thi moi cang hieu nhau hon, kham pha'' ve nhau duoc nhieu hon
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu thì có được tham gia vào topic này không ạ ???
  7. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác x600 giờ đang xa người iu hả. Nếu bác luôn muốn tình yêu của mình thật mặn nồng tui co mấy chiêu này nói ra cho mọi người tham khảo
    1. Không nên dựa dẫm quá nhiều vào CNTT , đúng là thế giờ cứ chat với email sẽ rất tiện nhưng chat nhiều sẽ chẳng có gì đặc biệt nhiều khi con chả nói được gì cơ. Email thì chỉ là 1 ban text chữ đen nền trắng. Do vậy ngoài email,chat chít. Viết thư tay-Air mail cũng là 1 điều cực kỳ quan trong. Bạn sẽ thấy cảm giác viết thư gửi thu cho người iu nó phê như thế nào . Nhưng người ta sẽ phê hơn gấp bội khi nhận được thư của bác và ngược lại
    2. Nên tặng quà đầy đủ . Việt Nam mình thật ra là 1 đất nước khá lãng mạn, có thể nói là hàng đầu thế giới vì vậy bạn nên tận dụng ưu thế này nhé. Ví dụ 8-3 thì cả châu Á chỉ có VN là có thói quen tặng quà phái yếu thôi. Bác nên tặng qua nàng tất cả các dịp lễ tết, SN... cũng không nhiều đâu 1 năm nhiều lắm cũng chỉ 7-8 lần thôi Quà thì không cần phải là gì to tát lắm. Trong những ngày thật sự đăck biệt 1 món quà bạn tự làm sẽ là niềm hạnh phúc nhất cho nàng đấy. Không tin thì thử mà xem
    3. Luôn động viên và tâm sự mọi chuyên với người yêu. Tôi thì luôn làm thế, người ta ở xa thiếu thốn tình cảm thinhững lời động viên sẽ là cực kỳ cần thiết. Còn tâm sự hết ruột gan cho người yêu cũng là 1 cách chứng tỏ bạn không giấu người điều gì cả, sẽ làm cho nàng tin tưởng bạn hơn. Tui thì ngay cả chuyện lên trường thấy 1 em xinh xinh, hơi phê phê em ý cũng kể cho người iu để rồi 2 đứa cùng cười.Rồi nhận được thư làm quen của em nào đó cũng kể thậm chí copy chi nàng xem, ke ke nhiều chuyện lắm.
    4....
    mai tôi post nốt nhé. giờ díp hết mắt rồi ngủ cái đã
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    kha kha trong 4 cái chú post thì có cái thứ 2 là khó làm nhất đó! vì ở xa nên gửi quà khó lắm nhưng không phải là không làm được nhưng có một vấn đề là chọn quà gi? hic hic dường như đó luôn là một vấn đề khó với tui

    hêh còn về vụ sau khi cãi nhau thấy yêu nhau hơn thì chắc đúng rùi đó, theo mình thì cứ sau mỗi lần như vậy cả hai đều nhận ra rằng mình yêu người kia hơn và hiểu hơn một chút nữa về nhau người xưa vẫn thường nói "khong đánh nhau không thành bạn" " không cãi nhau thì sẽ không thể yêu nhiều hơn" mà
    Được x600 sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 28/04/2004
  9. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Người yêu chú mới đi du học mà chị thấy chú cứ loạn cào cào lên...Như cái em gì nói đấy, chớ có lạm dụng CNTT nhiều quá, cứ yêu như ngày xưa các cụ nhà mình yêu nhau ấy, một lá thư, một tấm thiệp, một cái khăn tay, đi chùa xin một lá bùa, một nhành hoa ép khô,bản nhạc mới trữ tình....vv....
    Chị thì tâm đắc nhất quả khăn len tự đan tặng anh ấy mùa đông kèm bản nhạc có CHUYỆN TÌNH NGƯỜI ĐAN ÁO, bản thân mình cũng thấy hơi...chuối nhưng khỏi phải nói người nhận phê như con tê tê luôn...
    Chị thấy chú thế này mà thương, nhiệt tình nhiều lắm 1 năm là cùng.
  10. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi. chị tranhanhfut bên trên nói chí phải. mà bác x600 ơi, tặng quà xa thế thì phải chịu tốn kém bác ạ. Đến gửi 1 cái thư đã mất đến cả chục ngàn nữa là. Có lần tôi nhớ tiền gừi quà qua EMS còn đắt hơn chính món qùa trong đó nữa. Nhưng khi nàng nhận được nàng vui lắm. Thế là mình cũng thấy không mất mát cái gì cả. Cố lên nhé

Chia sẻ trang này