1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để tình yêu quay về? Giúp em với...............

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Yumi1690, 24/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yumi1690

    Yumi1690 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hihi thanks anh đã khen em "nhìn nhận vấn đề 1 cách cực nhanh" ^^

    Đúng là em hiểu hết tất cả những gì anh và mọi người chia sẻ với em, nhưng em vẫn phân vân vì một phần nào đó trong em vẫn rất sợ hãi, sợ mất anh ấy...

    Em mới chia tay anh ấy chưa được 2 tuần nên vẫn chưa hoàn toàn trở về cảm giác bình thường, vẫn chưa thoát được sự hụt hẫng và đau khổ.

    Em cũng không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, em còn trẻ vốn sống cũng chưa nhiều để có thể khái quát 1 ai đó từ nhiều góc độ, nên em mới phải hỏi đi hỏi lại, hỏi từ cách này sang cách kia nhằm nâng số phần trăm niềm tin trong em lên.

    Bây giờ thì em thấy mình ổn hơn rồi. Hi vọng điều tốt lành sẽ đến với em như lời nhóc em họ của anh ấy nói ^^

    Cái em cần là niềm tin, là 1 tia hi vọng. Em sợ mình trong cuộc sẽ không đủ tỉnh táo nên mới cần mọi người giúp đỡ. Mong mọi người hiểu cho em :")
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Lời đề nghị, mình tạm xa nhau để xem xét lại tình cảm, để tình yêu được thử thách, để anh xem lại xem cuộc sống có ổn không khi thiếu vắng em là sự lựa chọn ngu ngốc nhất mà 1 Zai nội tâm thường làm khi rơi vào trạng thái mệt mỏi, chán nản, bảo em nó ngọt nhẹ thì ko chịu nghe, nói lý thì cãi lại, nói nặng lời thì tự ái ... em làm anh phát chán, làm đảo lộn cuộc sống vốn đã nặng nề, bận bịu của anh .... ĐÓ là sự giải thoát chứ không phải 1 giải pháp cho tình yêu. Song người trong cuộc thì lại nhầm lẫn 1 cách tai hại.

    Anh hỏi em này, anh ta yêu em vì cái gì : có phải vì em xinh đẹp, em hoạt động cái gì cũng hay, em vô tư , trẻ con, nhí nhảnh, em có nụ hôn ngọt như Socola bọc đường .. hay thậm chí là chuyện kia, chuyện ấy ấy ý ... cả 2 ăn ý, nhịp nhàng tuyệt đỉnh ... ko.?? Em cứ nghĩ rằng em vẫn vậy, tính anh vẫn thế thì sao tình yêu lụi tàn được. Có phải thế không.??

    Nếu đúng thì hẳn là khi có 1 người con gái nào đó chỉ cần có 1, 1 vài điểm cuốn hút hơn em, những điểm khác đang chờ anh ta khám phá ... như thế là anh ta vừa được thỏa sự tò mò .. vừa thấy thích Và rồi anh ta sẽ yêu người đó phải ko .. vì rõ ràng là cô kia đang ở trong tư thế có nhiều thứ mới mẻ, lạ lẫm và hấp dẫn hơn em mà. Trong tình yêu nó có logic như thế không, con người ta có luôn cân đo đong đếm để chọn lựa như vậy ko. Tất nhiên anh chỉ đang xét những kẻ đang yêu kèm theo sự chung tình.

    Nhưng anh ta vẫn yêu em cho đến hôm vừa rồi .. hẳn ko phải là em là thứ tốt nhất, là ngôi sao rực rỡ nhất .. mà chỉ đơn giản là bên em anh ta có cảm giác hạnh phúc nhất nên anh ấy mới chọn em.

    Khi cảm giác đó vơi đi ... khi có 1 vài cú huých của em khiến anh ta càng thêm đau đầu, mệt mỏi, đãng nhẽ lúc bình thường vui vẻ thì anh ta ko đề nghị, ko mặt nặng mày nhẹ gì đâu ... nhưng anh ta đang stress, đang bận bịu với đồ án, đang tạm thời mất hưng phấn, mất sự cân bằng (cái này còn liên quan đến hooc môn nữa nhưng ko nói dài dòng .. vì sợ em đọc ko nổi) .. Lời đề nghị tạm xa chỉ như 1 kẻ đang túng quẫn làm liều tìm sự giải thoát, tìm những phút yên bình ... và trong tình yêu, khi tạm xa, khi tình yêu ngừng được vun đắp, khi 1 người giữ ác cảm về người kia mà ko được hóa giải + người kia cũng chẳng có động thái nào rõ ràng, cũng lại lao vào công việc để trốn chạy cảm xúc ...Cả hai đều phản ứng như nhau, lao vào công việc để trốn chạy cảm xúc đang down ... thì đồng nghĩa với việc cả 2 đang đặt những viên gạch để xây lên bức tường tâm lý ngăn cách 2 đứa.

    Sự xa cách về không gian có thể vượt qua được, chứ xa rời về tâm hồn thì ko đến lại được với nhau nữa.

    Anh ta mặc dù có quyết định rõ ràng nhưng bản thân anh ta cũng không ý thức được khi chọn giải pháp đó thì kết quả nó sẽ ra sao đâu em à. Cái em cần làm ko phải là ngoan ngoãn, tự ái ngồi 1 chỗ .. mà là giúp anh ấy vượt qua giai đoạn khủng hoảng này ... Giống như khi nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái, chính phủ các nước thường có động thái tung ra các gói kích cầu vậy, chứ ngồi im để đợi nó phục hồi lại được thì ... khác gì vết thương đang nhiễm trùng nhưng vẫn ung dung ngồi nghe thời sự. Trước tiên cần phải hẹn gặp để trút bỏ mọi hiểu lầm cũng như cả 2 viết ra giấy những điều ko hài lòng ở nhau, viết ra những điều tuyệt vời mà cả 2 đã trải qua ...Coi như 1 trò chơi trắc nghiệm đi .. xem độ ăn khớp là bao nhiêu ... rồi rủ anh ta đi giải trí cho khuây khỏa. (Quy luật thường thấy là khi phải liên tục nghĩ ngợi, tư duy, con người sẽ dần dần thấy mệt và muốn giải trí ....) .. Khi anh ta vui , anh ta thấy em ko đòi hỏi gì .. chỉ vô tư đi với anh ta như 1 đứa trẻ ... thì khả năng là anh ấy sẽ có cách ứng xử tốt hơn cho tình yêu của 2 đứa đấy. Cùng 1 vấn đề nhưng cách mà chúng ta phản ứng là hoàn toàn khác nhau khi ở 1 trong 2 trạng thái vui, hứng phấn và buồn, chán nản.

    Nếu cả 2 đều lao vào công việc, ko tìm tiếng nói chung, ko ngồi lại bình tâm .... mặc cho cảm xúc trôi nổi, vật vờ không nơi nương tựa ...2 tuần nữa là tròn 1 tháng, đảm bảo tạch là cái chắc. (Trừ khi anh ta quá đam mê 1 thứ gì đó ở em mang tính thân thể tay chân ... hoặc cuộc sống của anh ta quá nhàm chán thì có khi 1,2 tháng nữa anh ấy sẽ quay về, yên tâm là vậy nhé Jumi ... Chuyện tình cảm không thể dùng lý trí để giải quyết được đâu, phải dùng trực giác và kinh nghiệm của những người sống nội tâm giúp sức .. nặng như ca của em là phải dùng sốc điện như 2 cái bàn là người ta hay dùng trong các tình huống nguy kịch ấy.)
  3. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ người nội tâm và sâu sắc thì nhạy cảm và dễ tổn thương. để đến mức anh ta phải tạm chia tay như thế này mình đoán anh ta mệt mỏi và thất vọng vì bạn k thể chia sẻ và cùng anh ấy vượt qua. Mr Li nhận xét có phần đúng.

    anh ta vẫn yêu bạn nhưng nếu để thời gian trôi qua nghĩa là anh ta ngày càng dùng lý trí để suy xét vậy thì bạn bất lợi đấy.

    lúc này bạn k cần giải thích nhưng vẫn cần quan tâm tới anh ấy, có thể là kín đáo và tùy từng việc thôi để anh ấy k thấy có áp lực. luôn dõi theo anh ấy để lúc anh ấy mà stress nữa thì bạn phải ở bên giúp anh ấy kịp thời, k là có người khác sẽ làm đó :D

    nhớ là đừng lặn mất tăm hay quan tâm quá mà hỏng. hãy cho anh ấy hiểu bạn đã thay đổi và muốn "yêu lại từ đầu".

    trong chuyện tình cảm 1 người buông phải có 1 người níu...

    với 1 người nội tâm thì hiểu họ mới là yêu họ
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Để đơn giản hóa vấn đề ... tớ lấy ví dụ : 1 đứa trẻ con đang dỗi, tự tách ra ngồi 1 chỗ, không thèm chơi với ai ... Mặt tuy cau có nhắn nhó nhưng mắt thì dưng dưng, tuy hờn giận không muốn gần ai nhưng lại rất thèm sẽ có 1 người đến bên cạnh nói chuyện, quan tâm. Ai đến cũng quay mặt đi, thậm chí mẹ chạy đến còn giãy đành đạch, cô giáo chạy lại thì nhất định ko chịu ra chơi với các bạn.

    [​IMG]

    Lúc đó các bạn sẽ dỗ nó thế nào....

    Dùng lý trí khuyên giảng, phân tích cái được và mất khi ngồi một mình thế này ... có giúp nó tươi tỉnh, trở lại trạng thái vô tư hoạt bát không. Hay "kệ pà nó, giờ động vào là nó giãy đành đạch lên ngay, cho nó ngồi đấy, thích làm gì thì làm ... "

    Hay phải từ từ đến bên cạnh ... dùng 1,2 câu thăm dò vu vơ, rồi hỏi han xem sáng nay ăn gì, ai mua cho cái áo mà đẹp thế này, hỏi nó các thứ mà nó thích rồi thì tán chuyện linh tinh về siêu nhân mặc sịp đỏ với anh hùng mang kiếm gỗ ... nói chung ko để nó phải chọn lựa, phải nghe 1 bài thuyết trình, ko xoáy sâu về chuyện nó giận ai, ai trêu nó thế nào ... mà chỉ đơn giản là lái những suy nghĩ của nó sang chủ đề khác, ko để phân vùng tư duy phải làm việc (vì đã đau đầu, giận dỗi mà lại cứ phải nghĩ ngợi thì càng mệt, càng nhức óc thêm), để vùng tưởng tượng được lên ngôi, để những thú vui và niềm đam mê được trỗi dậy .. Khi tâm trạng vui rồi thì lúc ấy bảo nó rất dễ.

    Đấy chính là nghệ thuật an ủi, đơn giản mà hiệu quả. Chứ lại vào nói mấy câu như :"Đây đây, cô thương, bạn nào trêu cháu, cháu có đau chỗ nào ko, sao ko ra chơi với các bạn cho vui .. Nào, có nghe lời cô không thì bảo, đứng dậy đi rửa mặt .. Nào, nhanh ,,, Á, bướng à, các bạn đang lêu lêu kìa ... Nhanh.!" Như thế là chưa tâm lý. Mặc dù mục đích là vào để giúp nó ko buồn nữa nhưng cách thực hiện thì ... ko hiệu quả.

    Zai kia tuy 22, 23 rồi nhưng ngay từ cách đưa ra lời tạm xa kèm theo 1 bài hát, rồi thì giận hờn chặn yahoo, tin nhắn với đt của em Jumi nhà ta thì xem chừng ... cũng trẻ con chả khác gì thằng ku trong ví dụ trên. Nguyên nhân sâu sa ... chính là do hờn giận và tự ái, vừa stress vừa bất lực về mặt tìm tiếng nói chung với cục cưng.

    Jumi ... em biết em phải làm gì chưa. Nếu yêu anh ta thì hãy là gói kích cầu, hãy có động thái để anh ta nhanh vượt qua cơn khủng hoảng, hãy cho anh ấy 1 cuộc tìm về ký ức, có thể là 1 vòng qua nhưng địa điểm mà 2 đứa đã từng có kỷ niệm vui vẻ, hãy cho anh ấy những trò chơi trắc nghiệm ... đừng hỏi nhiều, đừng trách móc hay giận dỗi lại, đừng đòi hỏi anh ấy phải lên tiếng trước. Lúc này anh ta hẳn là cần em lắm đấy .. nhưng em của vô tư, biết cách bày trò nhẹ nhàng, vui vẻ ... chứ ko phải 1 jumi bướng bỉnh, chỉ biết làm theo sự ngẫu hứng của bản thân và cứ bắt anh phải thế này thế kia.

    Tự dưng nhớ đến bài Hãy để anh yêu em lần nữa của The Men, có lẽ em nên lấy bài này để gửi cho anh ta như cách mà anh ta đã gửi cho em Yêu lại từ đầu. Cũng lâm li lắm ... nhưng nó khơi gợi nhiều thứ tích cực, chủ động, nhắc nhở người con trai nhiều ký ức, nhiều điều cần phải giữ gìn hơn là tìm sự giải thoát tạm thời, buông xuôi, phó mặc cho tình cảm trôi về đâu thì trôi như Khắc Việt "xui dại" các bé trong Yêu lại từ đầu. http://hn.nhac.vui.vn/hay-de-anh-yeu-em-lan-nua-the-men-m173472c3p5314a13155.html

    (( Thề, nếu vụ này ko có 1 cái kết nhẹ nhàng, 1 cú hạ cánh an toàn. Mr Lì ko viết bài trên này nữa. (Anh cũng nội tâm, anh hơi vui tính và cũng thông minh ở 1 vài lĩnh vực ... nên anh tin vào trực giác và những điều anh nghĩ cũng là những điều thầm kín mà Zai của em Jumi không nói ra hoặc còn đang lơ mơ, chưa định hình rõ ràng.))
  5. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi Yumi1690

    1690 = 1/6/1990 ?
    Cái em cần là niềm tin, là 1 tia hi vọng. =>
    Okie. PM số điện thoại cho a là e sẽ có cái mình cần ngay, hehe. Hình e có dùng Photoshop ko vậy ?

    Bạn Mr.Li và NerverGiveUp có vẻ cạnh tranh sôi nổi nhỉ. Ai cũng có cái hay riêng.
    Mạn phép 2 bạn tóm tắt sơ lược mục đích và ý nghĩa các comment của 2 bạn để cho chủ tóp có thể nắm bắt và hết băn khoăn nhé.

    + Mr.Li:
    Mục đích: Tình huống tạo tình cảm: vận dụng kiến thức về tâm lý học, xã hội học để chứng minh điều đó là đúng. Nếu ko làm gì , ko kích thích cảm xúc về lại thuở ban đầu từ 2 phía trong vòng 1 tháng=> hết phim . Văn hay chữ tốt thu hút người đọc, hehe
    Ý nghĩa: Phải tự tạo cơ hội cho bản thân, phải chủ động, phải hành động làm cho cảm xúc trào dâng trở lại như thời kỳ đồ đá thì phim mới ko hết, nếu ko được thì cũng biết được cảm giác hết phim là như thế nào. Ko còn hối tiếc, luyến tiếc vì đã làm hết sức mình. (Bài học: có được kinh nghiệm thực tế.) (Ko biết ý của Mr.Li có phải như thế ko, đoán thôi,hehe)
    + NerverGiveUp
    Mục đích: Cảm xúc đến 1 cách tự nhiên, ko gượng ép, ko kích thích gì hết, sau 1 hoặc 2 tháng=> phim vẫn còn hoặc hết. Lập luận ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. hehe
    Ý nghĩa: Đó là 1 sự thử thách nho nhỏ cho bản thân,luyện level, vượt qua được thì phim còn hay hết phim ko quan trọng, quan trọng là sẽ có phim khác để coi,hehe (Bài học: nâng cao nội lực bản thân(ý chí, nghị lực,vv.... ) để vượt qua thử thách trở thành người quyến rũ hơn. )

    Theo a, a sẽ chọn Cảm xúc đến 1 cách tự nhiên sẽ hay và lâu bền hơn. Còn theo Tình huống tạo tình cảm có thể phim còn đấy nhưng hay bị cúp điện giữa chừng lắm,vì ko thể tạo tình huống mãi được, ko thể dựa mãi vào các yếu tố bên ngoài mãi được, sẽ có lúc này ,lúc kia. Để bộ phim liền mạch phải do chính bản thân tạo ra là hay nhất. Một khi anh ta có ý quay trở lại mà ko bị bạn tác động về mọi mặt, anh ta sẽ nghĩ răng mình quay trở lại là hoàn toàn tự nguyện, đồng nghĩa anh ta chấp nhận con người bạn(ưu và khuyết của bạn), chấp nhận mọi rủi ro khi nối lại với bạn => Phim này sẽ dài hơi đấy, hehe.

    KL: Trong giai đoạn này bạn nên để anh ta chủ động, coi anh ta như 1 người bạn thân, sẵn sàng giúp đỡ tận tình nếu anh ta có ý nhờ bạn, ko thì cứ im lặng luyện level , từng bước một, khi a ta chủ động đủ nhiều thì tình cảm anh ta giành cho bạn sẽ lớn dần, cứ từng bước như vậy bạn sẽ có được anh ta mà ko phải làm gì cả. Một điều khá quan trọng trong giai đoạn này thành công hay ko là bỏ tư tưởng sợ mất anh ta đi. Đừng bao giờ sợ mất anh ta (vì bạn ko sở hữu được anh ta đâu)Hãy cư xử với anh ta như 1 người bạn thân.

    Goodluck to u
  6. Yumi1690

    Yumi1690 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    .
  7. Yumi1690

    Yumi1690 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, sinh nhật của em là 1/6/1990.

    Còn đây là hình bạn em chụp cho em khi tụi em đi chơi trong Thảo Cầm Viên, em để hình gốc chứ có biết gì về PTS đâu ^^

    Một điều mà anh Mr. Li và mọi người chưa biết, đó là bạn em sinh năm 1991, tức là thua em 1 tuổi, vì thông minh nên gia đình khai gian tuổi cho được đi học sớm.

    Em cũng cảm thấy mặc dù có thể tư duy bạn ấy chín chắn nhưng hành động chặn yahoo em này nọ của bạn ấy trẻ con quá. Em cũng trẻ con. "Trẻ con" bất hòa và "người lớn" đang nhiệt tình tìm cách giải quyết. Nhưng mỗi người mỗi ý và đều có lý như thế này thì người trong cuộc biết làm sao đây? Chuyện tình yêu thật là phức tạp, làm theo tiếng gọi của con tim thì sợ sẽ dẫn đến kết quả xấu hơn khi không có sự hỗ trợ tỉnh táo của tư duy. Làm theo tư duy thì khô cứng quá, còn đâu là tình yêu. Mà dung hòa cả 2 thì có lẽ trong hiện tại Yumi chưa làm được :"(

  8. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Xinh phải nói là rất xinh => tấm hình của yumi1690 =>(có thể sn 1/6/90)[:D]
    Cho mạn phép chế đôi lời, có thể từ ngữ không được trau chuốt, mong được thông cảm
    Gái xinh => Trai ao ước và không dễ gì từ bỏ, trừ phi quá "nhàm" hoặc có em "xinh hơn" cam tâm yêu mình!
    Ở đây theo suốt dòng chảy thì có thể là vì quá nhàm (điều tra xem thử có lý do thứ 2 không rồi tính nữa)!
    Bạn đã chỉ rõ được một số vấn để chủ quan bạn đưa ra là vì như thế, như thế vậy thì nên => sửa => áp dụng (nếu chưa đúng) => sửa => áp dụng...
    Trai chỉ cần sau 2-3 tuần mà người yêu mình nhạt nhẽo hoặc không có động tĩnh gì => kiếm đối tượng mới và "oang oang" với người cũ để tiếp tục tình yêu
    Nếu oang oang mà tiếp tục với gái được => giữ mối một số đối tượng hoặc từ bỏ hết...còn nếu không thấy gì khả thi thì đương nhiên là kiếm người mới (trừ một số tên "anh sẵn lòng sến đến hết cuộc đời"^:)^)
    Còn đây nếu bạn thấy xoắn quá, nhớ quá, yêu quá thì vẫn cứ thể hiện như những gì bạn có tuy vậy nên nhớ rằng đúng lúc, tinh tế, đôi khi biết kiềm chế đó là điểm mà con trai rất thích...không phải lúc nào củng dạt dào cảm xúc, quan tâm quá nhiều củng là hay.
    Lời của bác Mr.Li rất thực tế và mình thích những người như vậy!
    Theo kinh học của mình đã trải qua (Mình sẽ đưa ra 2 ví dụ, với 2 em khác nhau):
    - Hôm đó mình chở em cùng với lũ bạn đi chơi ăn mừng trước ngày lên đường đi học đại học...nhìn qua lũ bạn thấy mấy em của tụi nó ôm chúng nó chặt xiết, trong khi em của mình thì vẫn dửng dưng như không, mình chạnh cả lòng => buồn, ngậm ngùi lao xe đi trong màn đêm...Sau khi đã đến điểm hẹn để chờ thêm một vài người, vừa dựng xe tới tập trung với lũ bạn, không biết thế nào mà cái cổ áo sơ mi của mình nó hơi bị vễnh lên mà mình thì không biết. Em đi tới thấy vậy, lấy 2 tay vuốt nhẹ cổ áo xuống, làm rất chăm chú và buông thêm một câu "cổ áo anh hơi bị vễnh lên nì, để em vuốt nó xuống cho, anh đứng yên nha" => sung sướng khôn nguôi, thế là hết cả chạnh lòng, còn tí tởn nắm tay người yêu nữa chứ...;))
    - Tiếp theo tình huống khác, tối đó 2 đứa đi chơi về, đang còn vui vẻ xách đồ mới sắm trên bigC, mình không chú ý nên dẫm lên phải dày của một tên nào đó đang tới tán em phòng trọ bên cạnh em người yêu mình, đúng lúc nó tên đó đi ra nhìn thấy vậy, nhìn mặt hằm hằm, trừng trừng lúc đó của nó tưởng chừng ít giây sau là nó nhảy vào cho mình ăn cái tát cho chừa tật xấu!b-(...Vừa mới quay lại nhìn thấy mặt nó vậy, mình đang còn ngơ ngác nhìn xuống rồi lại nhìn lên nhưng trong đầu lúc đó chưa kịp phản ứng nên chưa biết nói gì, định xin lỗi 1 tiếng...đúng lúc đó em đi vào, thấy vậy cúi xuống, nhặt đôi dày của tên đó phủi qua bụi, rồi xếp ngay ngắn và nhìn vào mặt thằng đó nói "giày là phải xếp như thế này cho ngay ngắn tiện lối đi anh Hùng nhỉ", thằng đó thấy vậy không nói thêm lời nào bơ lác đi vào luôn...mình thì thoát được kiếp nạn vào phòng em mà chỉ muốn ôm em một cái thôi nhưng ngại đứa bạn cùng phòng của nó quá, nên nói chuyên tí rồi về"
    2 em này theo chủ quan của mình thì khá tinh tế mặc dù bình thường thì 2 em rất kín đáo, có vẻ lạnh lùng nữa nên thời gian duy trì tình cảm của mình đối với 2 em này củng khá dài (2-3 tháng) và đến giờ thì mình vẫn còn cảm xúc khá nhiều mỗi khi nghĩ đến 2 em(và một số em khác)[:D]
    Bình thường thì 2 em này khá giống nhau, củng nt qua lại và đôi khi nó phải chờ mình nhắn trước thì nó mới nhắn tin nói chuyện, quan tâm thì củng có nhưng củng vừa phải, lâu thì củng đòi đi chơi, đi ăn, đi mua này nọ...nhưng những lúc mình học(9h-12h tối) tuyệt nhiên không có 1 tn nào, chỉ có đôi khi chốt hạ tn chúc ngủ ngon thôi!
    Rất tiếc là lúc này mình chẳng còn một ai nữa ngoài mấy vệ tinh lằng nhằng mình chả thích! Mấy ngày hôm nay đang tập trung một đối tượng mới nên ít có thời gian vào chém cùng anh em!
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Jumi.... nghe anh căn dặn.

    Em hiểu được sức mạnh của sự chủ động không, hiểu được khi thêm 1 tham số vào thông điệp, người ngoài sẽ có tâm lý khác và cách thể hiện hoàn toàn khác ko ... Chỉ cần thêm 1 tham số, ta sẽ có tình huống mới, tình huống mới nảy sinh cảm xúc mới, cảm xúc mới ắt sẽ cho hành động, cách ứng xử khác ban đầu.

    Ví dụ ngay trong topic này, em có nhận thấy cách comment của một số bé Zai có sự thay đổi nho nhỏ trước và sau khi em chủ động thêm 1 tham số là tấm hình em ngồi cong queo bên hồ nước lượn vòng vèo ko..??

    Trước khi em post tấm hình đó, có Zai nào để ý đến số 1690, có Zai nào hỏi em ở bắc trung hay nam, có Zai nào gửi tin nhắn làm quen, xin SDT ko ... còn sau khi em gửi hình thì thế nào. Hẳn là có một vài phản ứng đã diễn ra khiến cho một số Zai có cảm xúc mới ... Tình huống khi được bổ sung thêm một vài tham số sẽ sinh ra cảm xúc mới, cảm xúc là yếu tố tác động rất lớn đến hành vi. Song giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường ... lần sau rút kinh nghiệm, ko post hình vô tư lên như vậy, điều đó có thể sẽ khiến 1 số Zai thay vì góp ý thì lại đi ngấm ngầm xui dại để tình cảm hai đứa em lụi bại nhanh chóng, chớp thời cơ lao vào khéo léo chiếm hữu thiếu nữ lưng gù bên hồ nước mênh mang. Tất nhiên chỉ là có thể, anh ko ám chỉ ai cả. Cẩn tắc vô áy náy.!!
    [​IMG]


    Về chuyện hiện tại của em ... thứ duy nhất anh có thể giúp được , đó là đưa ra những câu chuyện, những lý lẽ đủ sức lay động để em hiểu đâu là điều quan trọng, đâu là sự quý giá, thứ gì nên bỏ qua, thứ gì cần phải trân trọng.

    Như anh đã nói, cả em và Zai đều còn rất trẻ, 2 đứa vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện bản thân, tính cách dần hình thành rõ nét và hiểu biết thì ngày một tăng thêm, ko chỉ là hiểu biết xã hội, chuyên ngành được đào tạo ... mà còn là hiểu biết tâm lý, khả năng có thể đưa ra được những cách ứng xử tối ưu.

    Với những điều em kể về "người yêu vấu" cộng với may mắn được chứng kiến tường tận về quá trình trưởng thành của 1 Zai nội tâm, anh khẳng đinh với độ tin cậy trên 90% rằng Zai hiện tại của em:

    +++ Thông minh, hài hước =>> ắt sau này sẽ thành đạt.
    ++++Nội tâm, đa số lúc nào cũng ngọt ngào với em =>> ắt sau này sẽ là 1 người chồng tốt, 1 trong những phẩm chất đáng quý của Zai nội tâm là ko ngoại tình, ko lăng nhăng lắm mối và đặc biệt vì sống nội tâm nên luôn quan tâm đến cảm xúc, cảm nhận của người khác =>> sẽ ko bao giờ đánh vợ hay dở trò vũ phu, cục cằn thô lỗ.
    Cái vụ Zai hỏi xem em có online ko cũng phần nào thể hiện sự quan tâm tới cảm xúc và tình trạng hiện tại của em .. . 1 Zai nội tâm là như vậy. CÒn Zai khác thì rất có thể đã thuần thục trò bơ lác mà vô tư :"Kệ mịa, cho nó xoắn, có thế nó mới yêu mình hơn"
    +++++Đẹp trai =>> thế thì còn gì bằng.

    Một người đẹp trai, thông minh, ăn nói ngọt ngào, chung tình .... liệu em có thể dễ dàng tìm được 1 người như vậy để yêu trong Xã Hội xô bồ, phức tạp và đầy toan tính này không. Tất nhiên cái anh nói là xu hướng trong tương lai, là cái mà em sẽ thấy sau một khoảng thời gian nữa khi Zai của em trưởng thành, chững chạc hơn. .. DO đó đừng vì một vài hành động nhất thời, một vài quyết định ngu ngốc trong lúc căng thẳng, stress của Zai mà em chạnh lòng, buông xuôi, phó mặc tình cảm hay cứ một mực đòi hỏi Zai phải lên tiếng trước.

    Em chủ động thì em cũng đâu có bị mất giá. Có lần anh đã viết về sự khác biệt giữa "cái giá" và "cái mẽ" rồi đấy. Em chạy lại gần Zai thì cũng đâu có bị cho là lẵng nhẵng, làm phiền, là hạ mình, là cầu xin tình cảm ..... có chăng chỉ là em thể hiện và cách truyền thông điệp chưa được hiệu quả nên Zai chưa hiểu thôi. ĐỪng để những gì tốt đẹp nhất chỉ tồn tại trong suy nghĩ ... Hãy chủ động khi mắt vẫn còn sáng, tim vẫn còn đập. Vì rất có thể ngày mai anh ấy sẽ bị ung thư (ung thư Zú chẳng hạn), còn em nhỡ bị hói đầu thì sao ... Có phải là sẽ tiếc nuối vì ngày hôm nay cứ chần chừ, đắn đo vì bao nhiêu điều chưa kịp nói, bao nhiêu tâm sự chưa được thổ lộ cùng nhau...

    Cụ thể hơn này : em có thể gặp Zai và đề nghị hai đứa viết ra trong 365 ngày gần đây nhất, có bao nhiêu ngày ở bên nhau mà thấy hạnh phúc, bao nhiêu ngày ở bên nhau mà như ngục tù, gần nhau mà lại thấy căng thẳng.

    Rồi viết ra điều gì ở em khiến anh ko hài lòng, hành động nhất thời, ngẫu hứng nào của em khiến anh khó chịu .. . Anh muốn lúc đó em phải làm những gì. Và em cũng làm tương tự ... nói hết ra, kể hết "tật xấu" ngộ nghĩnh của nhau ra ...

    Những điều ko nói ra mới là đáng sợ, xấu xa và thấp hèn, ích kỷ nhất ... Chứ viết ra được thì thứ nhất nó thể hiện sự chân thật, thứ hai nó tháo gỡ được những hiểu lầm, thứ ba nó làm cho 2 người cảm thấy nhẹ nhõm vì ở bên nhau luôn được là chính mình ... ko phải cảnh giác, phòng thủ, hay đóng kịch diễn phim, sống giả dối.


    Và chắc chắn cả em với hắn sẽ thấy : NGẠC NHIÊN CHƯA..!!!

    365 ngày thì lúc nào cũng là hơn 330 ngày hạnh phúc tuyệt vời, chỉ có vài ngày dở giời, trái gió, ẩm ương, stress ... nên mới dẫn đến to tiếng, hờn giận nhau. Tức là tỷ lệ thời gian hạnh phúc khi ở bên nhau so với khổ đau luôn là trên 99% .. Vậy thì tại sao ta cứ nhìn chằm chằm vào cái 1% kia để rồi thấy nặng nề, dằn vặt, trách móc nhau, buông xuôi, phó mặc cho tình cảm, muốn đến đâu thì đến.

    Và cả những điều mà 2 đứa ko hài lòng nữa ... sao nó nhỏ nhặt, buồn cười vậy nhỉ ... khác gì hai đứa trẻ con giận dỗi nhau tý đã đòi hít le, cạch ... ko chơi với nhau nữa. Tớ đi chơi siêu nhân, múa kiếm ... còn bạn chơi búp bê, chơi nhảy dây gì mặc bạn.

    Ngày xưa nếu anh và em miu có được cách nhìn nhận như hiện tại thì giờ chắc là cũng đúc dược 1 thằng ku oe oe đỏ hỏn ... Nhưng thực tế ko được nữa rồi ... 1 bức tường vô hình ngăn cách và anh thì ko đục thủng để phi sang với nàng, nàng cũng chẳng thể nào đủ sức trèo qua ,.... vì sâu xa là do chúng ta đã mất sạch cảm hứng, mất hết cảm giác hạnh phúc bên nhau ngày nào rồi.

    Thế nên, hãy nhìn vào tương lai mà hành động cho hiện tai nhé Jumi. Nếu giờ trước mặt em là 1 cục vàng, và người đó. Hẳn là em sẽ phát điên lên và chạy đến ôm chầm lấy cục vàng ... còn người đó, liệu em có dửng dưng, có lạnh nhạt hững hờ ... Chả nhẽ những gì người đó đã mang đến cho em ko có giá trị bằng 1 thỏi vàng vật chất. Chả nhẽ 1 con người đẹp trai, thông minh, ngọt ngào, thành đạt sau vài năm nữa lại ko xứng đáng để em đối xử thật lòng mình với bao cảm xúc dào dạt như cách em đối xử với cục vàng vừa nãy.


    Tất nhiên Zai kia cũng trẻ con ngang ngửa em, chã nhẽ 1 người con gái thông minh, xinh đẹp, hồn nhiên vô tư, đã yêu bằng cả tấm lòng, đã mang đến những giây phút hạnh phúc khôn tả ... mà anh ta lại có thể vô tình, có thể chỉ vì 1 vài chuyện nhỏ, 1 vài giây phút stress mà dứt áo ra đi. Không thể như thế được.

    Nhưng ... muốn cả hai nhận ra được điều đó thì cần phải có tình huống, phải hành động ... nếu ko có tình huống thì kết cục sẽ như anh và em Miu thôi.

    Jumi, trò viết ra giấy mà anh gợi ý ở trên rất hay đấy, em làm được chứ. Nhưng làm cẩn thận .. ko Zai của em khóc đấy nhá. Nếu hắn có dưng dưng, khóc nhè thật thì nhớ lau nước mắt cho hắn bằng bờ môi của em, đừng dùng giấy hay khăn mùi xoa vì mấy thứ đó nó thô ráp lắm.

    Rồi .. vậy còn cách hẹn .. thì đơn giản nhất là em có thể thẳng thắn hẹn trước, đến trực tiếp căn cứ mà hắn đang ẩn náu ... nhớ hình ảnh đứa trẻ con nhé, tuy mặt cau có nhăn nhó những rất cần 1 người đến hỏi han, vỗ về, bày trò nghịch ngợm...Em cứ hồn nhiên vô tư mà nói chuyện nhá. ĐỪng triết lý này nọ. Hãy biết tạo cảm xúc vì anh ấy xứng đáng được vỗ về và em cũng xứng đáng có 1 Zai đẹp trai, thông minh, hài hước, sống tình cảm ở cạnh bên. 1 bộ đôi hoàn hảo đấy. ĐỪng bỏ lỡ.!!
  10. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Em tưởng chừng bác Mr.Li đang thực hiện điều này thì phải[:D]
    Hình như bác đang bơm chút mơ mộng vào đầu em này như một quả bong bóng sau đó thực tế sẽ chọc thủng quả bong bóng đó và nó sẽ xì hơi nhanh hơn!

Chia sẻ trang này