1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để tỏ tình đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi janlie, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janlie

    janlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để tỏ tình đây???

    Tôi và cô ấy học khác khoa nhưng chung một trường. Chúng tôi cùng hoạt động trong Đoàn khoa của hai khoa nên thường xuyên làm việc với nhau. Cụ thể là chúng tôi vừa đi cắm trại chung hai khoa.
    Tôi thích cô ấy từ khi còn là sinh viên năm nhất. Lén lấy được nick của cô ấy và chat cho đến khi gặp nhau. Bây giờ làm thé nào để biết được tình cảm của cô ấy dành cho mình ra sao?
    Hay là làm liều tỏ tình thử xem, được ăn cả ngã về không???
    Ai có kinh nghiệm làm ơn chỉ giúp cho tôi với...
  2. WhoCanCook

    WhoCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Kế họach A.
    Bạn đã lén chôm được nick của người ta thì sao không lén nhúng vô máy nàng con trojan rồi vô đó lục lọi xem nàng có viết nhật ký gì không hoặc ngó xem nàng có chat với ai khác ngoài mình không, hí hí. Lựa lúc nào thuận tiện thì format máy nàng rồi ra tay anh hùng cứu mỹ nhân qua nhà nàng sửa máy, tranh thủ tiếp cận và nhớ đừng quên cài tiếp con trojan vào.
    Nếu nàng chuyên ra tiệm chat thì kế hoạch này coi như phá sản cần chuyển sang kế họach B(sẽ được sọan thảo sau).
    Chúc thành công.
    ~~~~~~~~~~~
    Được WhoCanCook sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 25/03/2004
  3. WhoCanCook

    WhoCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch B
    Nếu cô ấy chuyên chat bằng máy ở dịch vụ thì dò hỏi xem cô ấy hay chat ở tiệm nào. Đến tiệm chat mua chuộc chủ tiệm cho mình remote control máy đó hoặc chôm pass mail của nàng để xem lén hộp thư đồng thời nhờ chủ tiệm chộp vài cái screenshot lúc nàng đang chat để dòm cho biết. Nói chung là thu thập thông tin càng nhiều càng tốt như ở kế họach A, chỉ khác là phương thức tiến hành. Tuy nhiên hai kế hoạch này chỉ là ..."kế họach nhỏ" mà thôi, bạn nên có kế họach lớn cho mình đi nhé...
  4. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    to Whocancook: RỚTTTTTTTTTTTT



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  5. aovongcuoicung

    aovongcuoicung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    dễ ợt
    " thà hôn em 1 lần rồi bị tát
    còn hơn nhìn thằng khác nó hôn em "
    tìm em,không may gặp bố
    đường thì trơn ,ào ào bố đuổi...
  6. WhoCanCook

    WhoCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Rớt là chắc rồi, làm gì tệ đến mức có đối tượng sát bên như thế lại còn công tác Xã hội chung mà không biết tấn công.
    Hi hí
  7. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hêhê....Người ta đã nói rồi mà...
    QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TIÊN BAO GIỜ CŨNG LÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG NHẤT.
    Chú đã quyết định là bày tỏ thì đừng quan tâm xem cô ấy đang có thái độ như thế nào với bạn....Tốt nhất là bản "thể hiện" xong là biết ngay...
    Chủ động lên...có thể một ngày nào đó sẽ tiếc vì ngày hôm nay bạn đã không "tự làm"...còn chờ gì nữa

    NOTHING ELSE MATTER
  8. liptonsua

    liptonsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì cứ ôm đại lấy, hôn cho một phát, cách này chỉ ứng dụng khi biết cô ấy của bác cũng có tình cảm với bác và bác cũng có gan làm điều đó thôi.
    Bác mà thiếu một trong 2 điều kiện đó thì !!!! tôi chịu, nhưng mà tôi làm cách đấy, hik hik, toàn thành công cả
    FOR THE ONE I LOVE...!!!
  9. jessica123

    jessica123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trùi ,như bạn Liptonsua thì mình tặng cho mấy cái tát rùi.
    Con gái ko thích con trai như vậy đâu.Từ từ thui,chậm mà chắc,
    Nhưng mà bạn gì đó mở topic này đó(wên tên rùi),cũng giống mình với bạn mình lắm nhưng khác là He là bí thư,còn mình là dân thường thôi.Hồi mới wen cũng ghét mấy cha cán bộ lắm,lo chuyện bao đồng,đúng là ghét của nào trời trao của nấy.
    Thì cứ rủ bạn đấy đi uống nước,ngồi nói chuyện,trước lạ sau wen thôi mà.Nếu bạn đấy mà mến you thì sẽ nhận lời thôi,
    Good luck.
  10. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẽ cùng bạn 2 buớc vào tròng của mình.
    Bước 1: Quan tâm chăm sóc. Cái này là quan trọng nhất trong cả quá trình chinh phục. Phải làm sao cho con người ta thấy được thiện chí của mình. Một lời khuyên là hãy quan tâm từ những chuyện nhỏ trước. Càng nhỏ càng có giá trị. Nếu anh quan tâm đến những chuyện quá to lớn thì sẽ không hiệu quả, nhiều khi sẽ gây tác dụng ngược. Phải luôn gần gũi, chia sẽ hỉ nộ ái ố.
    Bước 2: Sau 1 thời gian (cái này là do cảm giác mách bảo mà thôi), tự cảm thấy đã đến lúc bộc lộ bản chất. Hãy mua cho cô ấy một bông hoa hồng, không có giấy bóng kính. Hãy chọn một ngày thật bình thường, tặng cho cô ấy và mời cô ấy đi chơi.
    > Nếu cô ấy chấp nhận, anh tiến được 80%. Hãy tiếp tục thực hiện lại bước 1. Cho đến 1 ngày nào đó, anh sẽ nhận được 1 nụ hôn khi nói lời tỏ tình.
    > Nếu cô ấy từ chối 1 trong 2 thứ, anh tiến được 20%. Hãy tiếp tục bước 1 cho đến khi cô ấy nhận cả 3 thứ.
    > Nếu cô ấy từ chối hết. anh chẳng tiến lên được bước nào cả. Chuyện sau đó, tuỳ anh quyết định.
    __________________________________________+ My Web

Chia sẻ trang này