1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để trở nên người lớn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để trở nên người lớn?

    Em đã 19 tuổi...Tuy nhiên, mọi người đều bảo em tính còn trẻ con. Em cũng muốn yêu và đưọc yêu, tuy nhiên, mới có được một nửa...Con gái chẳng ai mê em vì nhìn chung em vẫn trẻ con. Em đọc sách tâm lý, thấy họ bảo nên tỏ ra lạnh lùng, nói ít. Em cũng đã làm theo (em vốn sống hướng nội nên cũng không khó lắm, và em cũng là đứa ít nói...) Nhưng hình như không ăn thua. Em để ý thấy mấy anh xung quanh nói nhiều lắm, buôn đủ thứ chuyện, và các cô vây đầy xung quanh...Em rủ ai đi chơi, người ta cũng từ chối lên từ chối xuống (À quên, được cái mấy bà chị hơn 3-4 tuổi quý em lắm)

    Chắc do em vẫn trẻ con nên con gái không ưa. Mọi người có thể chỉ ra các tình huống điển hình xảy ra khi tiếp xúc với con gái và cách thức xử lý của một người lớn được không?
  2. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    he he .........em này được cái thật thà ! Sốgn thỏai mái đi em ơi . Nghĩ ngợi lăn tăn giè . Định tảo hôn hay sao mà mới 19 tuổi đã lăn tăn 3 cái chuyện yêu iếc ! 30 tuổi ng ta còn chưa lăn tăn nữa là em
  3. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ để mấy bà chị ấy dạy dỗ độ một năm thì sẽ trưởng thành ngay. Anh mà nói sai là anh bé lại bằng chú liền
  4. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em này thật thà quá. Em đọc sách tâm lý như thế là đúng đấy, tuy nhiên lạnh lùng chỉ là cái vẻ kiêu kỳ ban đầu thôi, còn nếu muốn thu hút đối phương, em phải tự tin nhất là lúc mở đầu ý. Mình có thể lạnh lùng bên ngoài, tức là vờ như không quan tâm đến ai nhưng trong lòng phải thật "nóng". Em cứ tự nhiên nói chuyện, bất cứ chuyện gì mà em nghĩ được lúc đó, tất nhiên phải là những chuyện mà em thực sự biết rõ. Ban đầu chỉ cần em học cách để tự tin là tốt rồi, con gái rất thích chú ý đến các bạn trai tự tin em ạ. Có khi chỉ là những chuyện rất vu vơ, vụn vặt, chẳng đâu vào đâu, nhưng nếu em tự tin thì đó rất có thể là cầu nối đến những chuyện quan trọng hơn.
    Em hãy cố gắng tự tin vào nhé!!!
  5. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè em có người yêu hết cả... Cô đơn thế này khổ quá... Không có người yêu tức là nhục nhã, vô giá trị, chả ai thèm chứ còn gì? Hàng ngày đi học, học xong về nhà ôm máy tính...Đi ngoài đường thấy người ta đèo nhau ôm nhau mà lại thấy tủi... Về nhà lên đây thấy người người yêu, nhà nhà yêu lại càng thêm hận bản thân... 19 tuổi, 19 tuổi rồi, vậy mà... Không lẽ em đáng ghét đến vậy? Nghĩ mà chán đời lắm... Giúp em đi mà...
  6. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Em này đáng yêu ghê Con trai mà, 19 tuổi mà lớn nỗi gì. Tập trung học hành thành đạt đi, rùi muốn kiếm em nào cũng được
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Quyết thắng xông lên chiếm đồn địch, bị địch giết vài lần là có kinh nghiệm ngay, cậu mới 19, chuyện yêu đương chỉ để vui đùa, nghĩ ngợi làm gì nhiều.

    Mà cậu đừng tỏ ra lạnh lùng nữa làm gì, cứ vui vẻ thoải mái, phải nói chuyện nhiều vào thì sau này mới biết câu nào mình nói là vô duyên, cậu cứ im lặng hoài, đến tuổi lấy vợ lại chả biết hót câu nào cho gái nó nghe êm tai đâu, chiến đi, tất thắng.

    Chúc vui vẻ nhé, mà cậu cẩn thận mấy bà chị đấy.
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Em bé này trong sáng đáng iu quá cơ..
    Thôi lo học hành đi em ạ. Cứ kiếm được nhiều xiền thì lo gì con gái không bu vào.
  9. socxongchet

    socxongchet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hay miềng iu nhau đi
  10. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    ôi, học đi bạn ơi. Mình là con gái 19 tuổi đây này mà còn chẳng lo đến chuyện đấy nữa là.
    Bạn cứ học thật tốt đi, con gái thích các anh mà mình có thể ngưỡng mộ ấy.

Chia sẻ trang này