1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để trở nên người lớn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamsuabc

    tamsuabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Có ý chí phấn đấu. Nếu đã hiểu được vấn đề thì sẻ giải quyết được vấn đề. Theo anh thì chú nên chú ý đừng nói mấy câu vô duyên. Đọc kiến thức xã hội nhiều. Và tuỳ tình huống nói chuyện. Đừng có đùa giỡn như lúc học sinh nữa, etc, vân vân và vân vân.
    Quan trọng nhất là đọc kiến thức xã hội vào đấy.
    Được tamsuabc sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 20/12/2007
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em bé này cũng "trong sáng" và đáng iu quá cơ..
  3. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe lời cô bé này chú à. Hôm nay anh vừa đi dự đám cưới anh trưởng phòng về. Anh ấy lấy vợ mà cả công ty bất ngờ vì từ trước đến giờ chả thấy yêu đương gì cả. Hỏi ra mới biết vì anh ấy đã cứng tuổi rồi (31), gia đình giục ghê quá nên đành nhắm mắt đưa trym cưới đại một cô gái mới quen một tháng (qua mối lái). Thú thực nhìn cô dâu anh cứ tưởng là chị chú rể kia đấy. Khổ thế đấy. Mà anh trưởng phòng của anh thì rõ là đẹp zai, học giỏi, kiến thức chuyên môn cứ gọi là lắm vững trong lòng bàn tay, chỉ kém mỗi khoản: Tán gái. Thế nên chú em nên tận dụng thời sinh viên mà học tán gái đi , không thì sau này sẽ ân hận đấy. Chắc vài lần đầu sẽ thất bại thôi nhưng sẽ thu được khối kinh nghiệm bổ ích đấy. Anh mà là Hiệu trưởng các trường đại học thì anh sẽ đặt môn tán gái này là một môn học bắt buộc, không qua không được tốt nghiệp
  4. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    tính trẻ con mà lại sống nội tâm à? khó hiểu quá ta.
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Ối, tài giỏi và lẻo mép như anh còn ế dài, khổ thân chú em rồi
  6. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Anh chị ơi đừng bắt em học nữa... Bố mẹ em bắt học nhiều, không cho đi chơi, giờ mới hoá gà thịt nuôi theo quy mô công nghiệp đây.
    Nếu cứ học giỏi là con gái mê thì đã đỡ, em học sinh xuất sắc, đứng thứ nhì toàn khoa đây, nhưng em chả tự hào gì cả, em phải đánh đổi bao thời gian quý báu mà đáng lẽ ra đã có thể sống trong tình yêu của một cô gái. Học hành thế chứ học nữa chắc cũng chả ngóc đầu lên được.
    Nói thiệt, từ hồi đi làm thêm đến giờ, em mới tiếp xúc nhiều với xã hội, và mới biết mình gà và trẻ con quá...Mê một cô bạn, chả tán nổi, lại bị chê là ít tuổi, nên quyết tâm học làm người lớn. Em bị chậm phát triển về nhân cách rồi...
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thôi ko thích học thì thôi (Nghe thương quá đi ).
    Đi làm thêm vậy, kiếm nhiều tiền vào. Nếu phải lăn lộn một tý, thì sẽ từng trải hơn và trông sẽ già dặn hơn đấy.
    Nhưng mà đừng cố tìm ai đó. "Someday, someone will fall into your lap", bạn chị bảo thế. Cũng có vẻ đúng phết.
  8. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Giống hệt bạn mình, lớn rùi ai cũng đoán hai mấy vì nom già dặn. Đi với mình toàn bị nói là anh em ruột. Nhưng thực tế thì vừa sn 19 tuổi được mấy hôm, tính cách thì cực kỳ trẻ con. Mình thích thế, cứ hồn nhiên sống thật vui vẻ em ạ. Mọi thứ va vấp sớm ko tốt đâu.
    Nhưng mừ bạn chị kiếm được cô bé hay lắm từ cấp 3 cơ, hai đứa như trẻ con ý. Hay tại em học giỏi quá, nên các bạn nữ sợ ko dám làm quen.
  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    "Someday, someone will fall into your trap"
  10. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    nếu cái fall into your trap mà phải đợi someday thì kém quá!

Chia sẻ trang này