1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để trở nên người lớn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Hô hô , chú hay thật đấy !
    Anh khoái chú rồi đấy ! Cái gì cũng fải trả giá thui em ạ ! Kô sung sướng lắm đâu !
    Giờ là chú mún manly hơn chứ j ?
    Ok !
    Chiều chiều vào quán nhậu say sưa nhé ! Uống đến tưng tửng rùi thì đi hát hò làm thêm chai VODKA nữa Sau đó kím cái CLUB đêm nào nhảy nhót nhá ,uống típ nửa chai Henessy cho anh .Phê lòi mắt , Arsenal tại trận càng tốt nhá ! Cuối cùng đi Massa zới mấy kưng xin tươi nhá ! Rôm rả vào ,sau sưa rùi tán hươu tán vượn nhá !
    Đảm bảo 1 thời gian sau chú sẽ rất ...rất là manly !
    Anh kô nói cụ thể vì sao, nhưng chú cứ thử đi !Hiểu đời thêm nhiều đấy !
  2. JinniJ

    JinniJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bác thuanginola chỉ được cái ... vui tính .
    To BabyRaptor: Đọc nhiều, giao tiếp nhiều, online nhiều ... nói cách khác là chịu khó học hỏi, tìm hiểu nha nh0c
  3. ngongac_ngacngo

    ngongac_ngacngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    anh mày 23 còn chả có người yêu anh còn chả lo huống hồ chú, vui vẻ mà sống đi đừng bức súc quá
  4. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thank các anh chị...Em không có xiền đi nhậu, với lại em cũng không có máu uống rượu bia.
    Em cũng muốn vô tư lắm chứ...Trước khi gặp "người ấy", em chơi bét nhè, điện tử oánh suốt ngày...Kể từ khi gặp "người ấy"...Em mới lo trở nên người lớn đấy chứ...Với lại cũng 19 tuổi rồi mà...Bạn bè em girl theo ầm ầm, còn ngồi bàn tán con này con kia...Em thế này thì kém quá...
  5. socxongchet

    socxongchet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ah thế ra chú mún bằng bạn bằng bè !
    Mún có con này con nọ con kia để nói chuyện với bạn bè !
    Để ra vẻ ta đây cũng lắm gái theo hử !
    Đúng là đồ trẻ con !
  6. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Ha ha có người giống mình quá, em giống anh quá,nhưng giống về cái kiểu tính trẻ con chứ không phải là giống về suy nghĩ.Anh nói thật là nhìn người ta có người yêu thì cũng sốt ruột và chạnh lòng thật, lúc nằm một mình nghĩ ngợi thì cũng buồn phết.Thế nhưng anh đây thì cứ vào quán game ngồi là lại quên hết,thế mới kinh chứ.rồi vui bạn bè rồi đến khi ra trường đi làm,thời gian nó cứ cuốn đi,nhìn lại mình 23 tuổi rồi mà vẫn chưa có mối tình vắt vai, cũng đau lắm em ạ.4 năm đại học không yêu đưọc một cô bé nào là điều anh hối hận nhất, thế nên em đừng để như anh, cố gắng mà tìm lấy cho mình một tình yêu đi, lúc yêu đưọc rồi sẽ thấy mình tự tin mà con người cũng thay đổi nhiều lắm (kinh nghiệm từ mấy thằng bạn anh )Anh không hiểu cái kiểu của em là thế nào nhưng cái thể loại của anh là cứ thấy con gái là nghĩ cao lắm, lúc nào cũng nhìn con gái như những vị thánh còn mình như là bọn cặn bã của xã hội vậy, gặp con gái thì cứ im im cái mồm, thế là dẫn đến cái lịch sử như thế này đây.Đừng đi theo vết xe đổ, cố mà yêu đi em ạ,tình yêu sinh viên mới đẹp vì nó không có tính toán mấy và cũng không tốn kém mấy :D
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bạn add nick mình :Danielwesber2004 chúng ta sẽ nói chuyện này.
  8. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    tồ píc rõ zui, các chị đều thống nhất quan điểm là em này dễ xương, cứ từ từ đừng có vội làm ng nhớn, các anh lại tích cực xui em muốn làm ng nhớn thì phải làm người ngả ngớn kekeke. Tóm lại chốt hạ 1 câu là : EM NÀY DỄ XƯƠNG!
  9. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic giống mình ghê, hồi năm thứ nhất lơ ngơ mình cũng trẻ con lắm. Nhưng sau 2 năm đi học sư phụ + va chạm nhiều + tu luyện từ 2 bí kíp Sát Gái Chân Kinh & Cưa Gái Đại Pháp đc lưu truyền trong giang hồ nên nay đã đạt đến cảnh giới, đc mệnh danh là Girl Hunter . Lúc mới thành tài chỉ dám cưa girl hơn 1-2 tuổi, nhưng nay do nội công thậm hậu nên chiến hẳn girl vượt 10 tuổi (7x ý)
    Nhưng khuyên chủ topic: trẻ con là tốt đấy, đừng như tớ, hãy sống đơn giản cho đời thanh thản, hot boy quá nên bi h mất cảm giác
  10. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ối ghê quá nhỉ. Thâm hậu thế sao em nó theo kịp.19t cứ học cho ngon đi chú em , ra trường có việc làm ối gái theo.Lúc đó mới chín chứ giờ yêu đương vớ vẩn bằng bạn bằng bè làm cái gì.Nghĩ xa hơn 1 chút nhé chú em

Chia sẻ trang này