1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để trở nên người lớn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k0tentuoi

    k0tentuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chài các anh các chị cứ khuyên em nó học.
    Thế là không tốt.
    19 tuổi. Năm thứ 2 phỏng?
    Tầm này là quá ổn để tập yêu roài. Không sau đi làm lại hối hận :D
    Uhm mà biết khuyên sao nhỉ? Như anh thì cứ gặp gỡ giao lưu bạn bè bình thường, mở rộng các mối quan hệ. Mạnh dạn lên, thích em nào thì cưa cẩm em ý :D Mà ku em sao lại bị em gái kia chê trẻ con nhỉ? Hay là nhát quá ^^
  2. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    miềng 19 đây, năm 2 đh đây, miềng cũng đang cô đơn, thích zai vui vẻ, trong sáng đây, chúng miềng iu nhau đê miềng đang ở sì gòn nhá, có gì pm cho miềng đê
  3. auduong_congtu

    auduong_congtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh năm 1982 mà chưa từng yêu một em nào đây.
    Ko biết sao nhỉ...etc.
    Nói chung vẫn thấy bình thường thoai. Đang lo kiếm xiền chả nghĩ đến gì nữa.
    Chú em mới 19 mà đã cuống lên rồi. Cứ học đi nghĩ làm gì,
    Có điều nên chụi khó đi chơi và giao lưu bạn bè cho nó thoải mái và tạo mối quan hệ.
    Điều khó nhất trên dời là làm trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm vẫn mênh mang
    .
    [​IMG]
  4. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    oài oài, k có người yêu tức là sống cô đơn cho gái nó thèm chứ lị :)), rồi đến lúc có vào rồi cậu đứng núi này trông núi nọ, lúc đó mới thấm thía, chưa đến lúc vào cầu đâu, khi vào cầu rồi cậu đuổi gái đi k nổi ý chứ. Chúng nó chê trẻ con thì cứ cưa cái bọn trẻ con ý, hàng zin đảm bảo chưa đập hộp
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thiệt mà chú hổng tin !
    Sau này chú lại mún trẻ lại kô đc đâu !
    Kô cần fải là người lớn đâu nhóc !
    Ta có thể kưa gái ở mọi độ tuổi mà !
    Thời điểm nào cũng có cái hay của nó ! Tất cả là do mình thôi !
    Có thằng già rùi vẫn bị gái 9x nó lừa mà !
  6. auduong_congtu

    auduong_congtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Anh đây sinh năm 1982 còn chưa yêu ai đây mà.
    Hổng biết có sao ko đây...etc.
    Từ ngày ra trường chỉ lo kiếm xiền. Quên tất cả lắm luc cũng buồn một chút. nhưng đã có
    Chú việc học tốt vào.Ngoài ra nên tham gia các buổi giao lưu, Đi chơi với bạn bè cho nó thoải mái mà cũng tạo các mối quan hệ. Cứ để cho nó phát triển tự nhiên.
    Điều khó nhất trên đời là làm trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm vẫn mênh mang.
  7. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ bảo ở tuổi sinh viên là phải yêu đi, không yêu là phí lắm, sau này có muốn cũng chẳng quay lại được nữa. Vậy ai có các tình huống mỗi khi gặp cáo mà qua cách xử lý có thể phân biệt trẻ con người lớn không?
  8. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    hi xin chào bạn chủ topic, mình cũng boy 19t đây, có j bạn có thể add nick mình rùi ae trao đổi.nick mình là interyl
  9. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    ôi bạn tôi ơi , đúng là trái đất tròn quá ,
    bt chỉ thấy Minh đi đến lớp ngồi bàn đầu , chăm chú lắng nghe cấm có bao giừo bùng học :P , đi về thì vội vàng sách cặp về luôn , nếu o có dip add nick nói chuyện cùng chắc 4 năm đại học cũng sẽ o bao giờ nc với ông , học 2 năm rồi o biết số lần xuống cantin của ông là bao lần nhìn ông về mặt học tập đúng là khâm phục , nhưng về đời sống xã hội thì chịp , tỷ lệ nghịch quá .
    àm thôi o hẳn vì ông trẻ con mà nhiều bạn o thik ông đâu còn vì nhiều nguyên nhân khách quan khác . Thế nên tốt nhất là cứ học tập chăm chí kiếm cái bằng ngon ra trg kiếm việc làm tốt , nhiều xiền thì dù lúc đấy có trẻ con , hưóng nội hay ...... thì các em vẫn theo ầm ầm thôi ;))
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh đoán nhé, chú không hề đẹp trai!

Chia sẻ trang này