1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để trở nên người lớn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông không cần đẹp trai, đừng có quá xấu xí khó nhìn là được.
    Còn cô bạn em cứ chị chị em em thì kệ nó. "Chị chị em em cũng là tình" . Cứ quan tâm chăm sóc bình thường thôi. Mình thế nào thì cứ như thế, việc gì phải cố tỏ ra khác đi cho mệt.
    Còn muốn trưởng thành thì phải có thời gian chứ đâu có phải là vì "cô ý chê trẻ con nên em muốn thành người lớn" là được đâu.
    Tình cảm thế nào cứ thể hiện ra như thế (đấy là ưu điểm của tuổi trẻ chứ như các anh sói già ở đây thì cứ phải tỏ ra này kia phát mệt đi được í). Ko được thì thôi. Lúc còn trẻ ai cũng nghĩ là ko thành thì chết mất, nhưng dần dần tự khắc sẽ nhận ra là chả chết dễ thế đâu. Khi nào em giai nghĩ được thế, chắc chắn là em đã lớn thật sự rùi đó.
  2. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    đúng là bạn này trẻ con quá!
  3. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, có mỗi chị già bon chen là nói được hay quá, em xin ghi lòng tạc dạ...Hiểu rồi, hiểu rồi, bao giờ mất người yêu mà không hề thấy đau khổ tức là lớn rồi chứ gì? Thanks chị nhiều.
  4. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    cũng gần đũng
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    hị hị ........ chết cười zới chú !!!!!!
    Anh đính thêm : Bao giờ bị đá nhiều thì mới là người lớn !
  6. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    thế thì thành người vô cảm chứ lớn cái nỗi gì?
  7. funnynyx

    funnynyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Chủ topic giống mình ghê, hồi năm thứ nhất lơ ngơ mình cũng trẻ con lắm. Nhưng sau 2 năm đi học sư phụ + va chạm nhiều + tu luyện từ 2 bí kíp Sát Gái Chân Kinh & Cưa Gái Đại Pháp đc lưu truyền trong giang hồ nên nay đã đạt đến cảnh giới, đc mệnh danh là Girl Hunter . Lúc mới thành tài chỉ dám cưa girl hơn 1-2 tuổi, nhưng nay do nội công thậm hậu nên chiến hẳn girl vượt 10 tuổi (7x ý)
    Nhưng khuyên chủ topic: trẻ con là tốt đấy, đừng như tớ, hãy sống đơn giản cho đời thanh thản, hot boy quá nên bi h mất cảm giác
    Xấu nhưng em thik phấn đấu. Xí nhưng em có chí
    bác cho em hỏi 2 bí kíp này ở đâu thế ah, có thể truyền cho em được k vì em 22t rồi mà vẫn còn trẻ con chứ nói j chủ topic này
  8. toanhspc

    toanhspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào , các bà chị hơn em 3-4 tuổi chả qúy . Chú làm phi công là chuẩn .
  9. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Muốn thành người lớn có khó gì
    Một đêm bồng bột thế là đi

  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Ối, hiểu thế này thì mang tiếng chị chít . Ý chị là đến một lúc nào đó, khi chuyện tình cảm không được như ý mà em ko lên đây hỏi những câu cute cute như cái topic này, thì lúc đó em đã trưởng thành.
    Chứ ko đau khổ khi mất người yêu thì có mà tim bằng đá à.

Chia sẻ trang này