1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để trở nên người lớn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều nhất trí là không thể trở thành người lớn ngay được. OK, vậy dạy em cách đóng giả người lớn đi... Người lớn thường hành xử mọi việc thế nào khi đứng trước mặt con gái?
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Oh my Baby.. .
    Cái này thì đợi các anh nhớn nhớn ở đây tư vấn cho vậy nhá. Chị chưa bao giờ tỏ ra người nhớn trước mặt con gái nên ko có kinh nghiệm. (Toàn ra vẻ trẻ con trước mặt các anh giai thôi ).
  3. BergkampNT

    BergkampNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Chú này vui tính thế Muốn thành người lớn thì phải trải qua các bước tu luyện sau:
    - Tư duy của người lớn: tức là chú phải học 1 biết 2, người khác nói tới OK thì chú phải nghĩ ngay ra Trust hoặc không cũng là Durex.
    - Cách nói chuyện: Không được nói chuyện thô quá kiểu các cu cấp 3, nói chuyện với gái là phải nói những cái gì ậm ờ, nghĩa đen nghĩa bóng mà bóng hình của *** cứ ẩn hiện trong sương, ấy là khi chú đã ngộ ra cách nói chuyện. Còn khi gái đòi nói chuyện kiểu nghiêm túc tử tế thì 1 trong những chủ đề thích hợp nhất là nói về những người xung quanh mà gái biết Nhưng tuyệt nhiên không được nói kiểu nói xấu sau lưng. Nếu khen được thì càng tốt, mà nếu cả 2 đứa cùng ghét thì cứ thoải mái xỉ vả kẻ ko may bị đưa ra làm vật tế thần đi :P Các chủ đề như văn hóa phim ảnh nói chung là đàn ca sáo nhị đều rất thích hợp, mỗi tội cái này đòi hỏi tí background mà anh chỉ sợ chú chăm học quá mà yếu kém phần này :D
    - Galant: Phải tỏ ra galant, từ ngay những hành động rất nhỏ. Thực ra theo ý kiến anh thì cái này rất tốt, nên luyện thành thói quen thường ngày chứ không chỉ là trả vờ với 1 số đối tượng . Nguyên tắc galant với gái chỉ tóm lại trong 1 câu" Luôn nhường gái 1 bước". Chú cứ tập dượt: lấy xe thì lấy xe hộ các bạn gái, đi thang máy thì hãy là thằng bước ra sau bạn gái... blah blah. Đặc biệt là không bao giờ được cãi nhau với gái, gái nói gì kệ gái, không phải cãi nhau vô ích, kiểu gì cũng nhận là mình sai. Đến khi gái biết gái sai thì mình cũng coi như không có gì xảy ra, chỉ cười ý nhị mà thôi.
    Tạm thời thế :)) Mà anh cũng có người yêu dek đâu
  4. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    pé này suy nghĩ nông cạn wá,chả ai vì e trecon wá mà o ưa cả,có ngườithik già dăn,có ngưòi lại thik trecon,mỗi người 1 gu khác nhau cơ mà
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: Em thử suy nghĩ cẩn thận, xem kĩ lại xem, liệu có một xíu teeny tiny possibility nào là em nhìn nhầm báo Mực Tím thành sách không?
    Thực ra thì lạnh lùng, ít nói mà có tác dụng là khi người con trai ấy đẹp trai, cao to cơ.
    Đấy gọi là như hổ thêm cánh.
    Mà thật ra ấy, đẹp trai, cao to đến một mức độ nào đó thì chị nghĩ nếu anh ấy có co một chân lên, nhảy lò cò ra giữa đường và nói " Mọi người thấy tớ có giống vịt không" chắc cũng vẫn hấp dẫn Cái này giống như Penelope Cruz mà khoác bao tải chắc vẫn ***y, song điều đó không có nghĩa bao tải là ***y!
    Chị nghĩ, có lẽ em nên làm cái em có thể làm tốt nhất, và nên tự tin là mình có thể làm tốt thật.

  6. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, con gái chỉ mê mấy anh lớn lớn để "có chỗ dựa" chứ có cô nào thích yêu một đứa trẻ con đâu? Mấy bà chị thì quý em như kiểu mẹ quý con ý... Còn em muốn là người đi cưa cơ, nếu cứ chứng tỏ mình tốt nhất thì em....sẽ là một đứa trẻ con tốt.... Thế thì đi cưa trẻ sơ sinh à? Em muốn tỏ ra người lớn...Giúp em đi mà...
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hãy là một đứa trẻ con đáng yêu, ko phải tốt ( trẻ con có đứa nào tốt đâu, một lũ quỉ không sừng thì có, thế nhưng ai chả yêu bọn quỉ đấy)!
    Nhưng nếu em muốn làm người lớn, thì hãy quan tâm nhiều hơn đến mọi người. Chị nghĩ, đấy là cái lớn nhất phân biệt giữa trẻ con và người lớn (một đứa trẻ nào nếu nó biết thể hiện sự yêu thương với ai đó bằng việc làm, hành động , bố mẹ sẽ bảo "... của bố mẹ giỏi/người lớn quá!" đúng không nào?).

  8. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Dạ, chị dạy em cách quan tâm được không ạ? Nhiều khi muốn quan tâm nhưng em cứ sợ bị coi là tọc mạch, nhất là nhắn tin hỏi thăm cô ấy mà đợi dài cổ không thấy reply... Hình như quan tâm kiểu ấy không đúng cách thì phải... Em nghe nói có nghệ thuật thể hiện sự quan tâm bằng hành động, nhưng cũng chẳng biết là cụ thể phải hành động thế nào...
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ý chị người lớn là quan tâm đến tất cả mọi người ấy!
    Thí dụ, đầu tiên em hãy thử quan tâm đến những người gần em nhất, như bố mẹ, anh chị em của em chẳng hạn!
  10. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    trẻ con được mới sướng,sau này già rồi có muốn quay trở lại làm trẻ con cũng chẳng được.bạn chẳng biết trân trọng những gì mình đang có.Tớ cũng đang 19 tuổi,và cũng bị mọi người hô là gà công nghiệp nhưng tớ thấy vui vì điều đó.có mấy ai được như mình giữa thời buổi này đâu.ta phải tự sướng chứ

Chia sẻ trang này