1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để trở nên người lớn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Yêu vài lần thì lớn ngay...........
  2. chanyeu123

    chanyeu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    bạn này trẻ con thật đấy,đàn ông con trai mà sao suy nghĩ chỉ ngắn được có 1 mẩu thế thôi à?lại còn cố tỏ ra lạnh lùng để cho manly,cho người lớn nữa chứ.mình nghĩ bạn chẳng cần phải vội vàng trong chuyện yêu đương làm gì,cứ để tự nhiên thôi.còn nếu muốn có người yêu cho đỡ kém anh em thì nên chuyển đối tượng xuống mấy em teen tính cách cũng nhí nhảnh con cá cảnh như bạn ý.muốn người lớn hơn thì đâu chỉ trong 1 2 câu nói hay là dựa vào mấy quyển sách gì đấy,đúng như mấy vị bô lão ở đây nói đấy,fải va chạm xã hội nhiều thì mới trưởng thành được chứ
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    18 - ôm quả bóng đi ngủ, ôm quả bóng ra đg (nhầm - nhét trong balô)...
    19 - vưỡn thế. Nhầm, ôm máy tính ngồi game + chat chít cả đêm. Ngồi nhiều quá béo 5kg.
    20 - quyết chung thủy với brổ nhưng lại ôm thêm cả máy tính, truyện tranh, đi chơi + đàn đúm...
    Sao mình ko thấy mình là thằng vô dụng, bỏ đi nhỉ?
    Mà sao mình chỉ thấy quý bọn con gái mà chả thấy yêu gì nhể ? Hay là vẫn tư tưởng cấp 3 nhể ? Sao sách tâm lý ko nói gì nhể ?
    Đến Chí Phèo và Bá Kiến ko có ai mê nó còn sống đc đồng chí ạ! Tuy số phận ko hay cho lắm!!! He he.
  4. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, ừ thì không ai yêu thì có chết đâu...Trẻ con thì cũng chả chết đâu, nhưng bi giờ vấn đề là em mê một cô rồi, và muốn cưa đổ cô ấy thì không có cách gì là phải trưởng thành (hoặc tỏ ra trưởng thành)...Cô ấy hơn em 8 tháng mà...Kết lắm rồi, mê lắm rồi, khổ đau đơn phương suốt 6 tháng nay rồi...Buồn rầu lắm rồi, bức xúc lắm rồi...
  5. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    vẫn chỉ là tình yêu trẻ con thôi, dù rằng đấy là yêu thật!
  6. chimlonem_deu

    chimlonem_deu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    cái gì phải đến rồi cũng đến thôi , yêu sớm làm cái giề , đau đầu lắm :-<
  7. Quangnd

    Quangnd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2001
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Trở thành người lớn à? Biết ý thức với những gì mình đang làm.
  8. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    ng lớn trong suy ngĩ, lời nói, cử chỉ, hành động.........v.v.....
  9. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chính nó đấy, chính xác là nó đấy, mình đang tìm kiếm nó đấy...người lớn từ bản chất đến dáng vẻ...
  10. schreier

    schreier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bọn con gái nó ghê lắm cậu à, cậu có tỏ ra là ng` lớn, thì vẫn bị bắt tẩy thôi, quan trọng là phải thay đổi trong suy nghĩ, trong bản chất, đi làm thêm đi, lao vào xã hội thì cậu sẽ tự trưởng thành, ở nha` suốt ngày thi ko lớn được đâu :D
    Chứ nói ra ở đây, mặc quần áo nào, dùng n~ câu thế nào, từ ngữ ra sao, quan tâm tới ng` ta thế nào, chỉ là lý thuyết khi cậu có 1 cái căn bản ng` lớn trong mình đã chứ
    Nói thế thôi, chứ tớ còn trẻ con vãi, cũng mong mình trẻ con mãi :))

Chia sẻ trang này