1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để trói gà này lại ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi evegela, 04/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Thấy một số cáo phát biểu"Tự nhiên như hơi thở", lại mộng mơ nhớ về tuổi thơ: bắt đầu từ bài toán hoàng tử đi tìm công chúa, việc đầu tiên là xây dựng cho mình một lâu đài tình ái,mỗi ngày đặt một viên gạch. Chờ đợi, chờ đợi,chỉ mong một ngày sẽ xuất hiện một tình yêu tự nhiên tới từ 2 phía,Thấm thoát thời gian thoi đưa lớn lên,và toà lâu đài theo đó mà lớn dần... và rồi cô ấy, mạnh mẽ và nồng nhiệt, rồi hững hờ ra đi. Khi toà lâu đài tình yêu quá lớn thì tình yêu nó không còn trở về thực tại được nữa, vui sướng, mơ mộng,đau khổ, tất cả chỉ là ảo giác trong cái lâu đài mình tạo ra, và rồi toà lâu đài sụp đổ,Suy cho cùng thì sự đổ vỡ cũng chỉ là quy luật tất yếu... bạn thử ngẫm ai lớn lên bước vào đời đều có toà lâu đài ấy.bạn yêu, nhưng lại phó mặc tình cảm tự nhiên, chìm đắm trong nhưng ảo giác.. thì cái tự nhiên bạn sẽ nhận là đổ vỡ
    Các bạn quan trọng hoá sự chân thành, nhưng thực ra các bạn đang quan trọng hoá cảm xúc, không quan trọng chiêu thức,nhưng thực ra đấy chỉ là những nắm bắt tâm lý con người, để rồi đến khi tình cảm nhạt nhẽo lại cuống cuồng tìm các phương pháp giữ tình yêu, hâm nóng tình yêu, chẳng phải là mất bò mới lo làm chuồng đó sao
    "Tự nhiên như hơi thở", mà không bồi đắp kiến thức về tình yêu, thế là bao công sức học tập bấy lâu bỏ sông bỏ bể hết. Nếu cứ để tự nhiên, thì sinh ra con người tự nhiên khóc, tự trồng cây cấy lúa, rồi ngồi với nhau để tán phét,đến tuổi cập kê thì cưới vợ cưới chồng, thế chẳng phải rất tự nhiên thuần nhất việt nam 40000 năm trồng lúa,ăn lông ở lỗ. Sao cứ phải học này học nọ, để nâng cao trình độ, để nói chuyện nhau đàng hoàng có học thức.
    dài rồi, chốt một câu "Không biết phải hỏi, muốn giỏi phải học",tình yêu càng phải học cách yêu
    Sự tự nhiên chỉ kẻ không có học mới bảo là tự nhiên, còn những thằng bản lĩnh, nó phải bỏ công bỏ sức, vò đầu bứt tóc , suy nghĩ hết cớ này, tạo ra cơ hội này, cơ hội khác để cho nó có vẻ giống với tự nhiên. muốn chinh phục một ai cũng phải bỏ công, thì việc đền đáp cũng xứng đáng. há miệng chờ sung,lại suốt ngày than sung không rụng, muốn trách đời hãy trách mình đi đã!
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thế con gà này là gà gì thế, gà cồ à???
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này xảy ra khi mình đang học ĐH. Nếu so sánh ra thì trình của gà và cáo là ngang nhau. Cô Cáo cầm cưa thì đã từng yêu rồi, mạnh mẽ và khá cá tính. :) Gà kia thì được cái hiên ngang nhưng có lẽ chưa yêu ai thật sự bao giờ.
    Còn trường hợp ở ví dụ thứ hai, rất tiếc, các Gà ở mọi dạng (Gà cồ, Gà chọi hay Gà choai) đều không qua khỏi. X_X
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Trình gà và cáo là ngang nhau có nghĩa là gà cũng không có gì là đẹp trai tài giải, da hơi đen, nhìn một lúc chẹp lưỡi mãi thì cũng được, không quen va chạm với gái ngon???

    Giai như thế này thì gái nào chả đong đổ được :D
  6. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Vote vì viết khá hay[:D]
    Nhưng mỗi nguời có quan điểm riêng của mình. Nói như ấy thì tớ là người thích nằm chờ sung rụng[:D]. Tớ không thích đi kưa zai đơn giản vì tớ thích zai kưa tớ[:D] Còn chuyện xây lâu đài tình ái, mộng mơ hay chìm đắm trong ảo tưởng thì có thể đúng với 1 cơ số gái[:D]
    Đồng ý với ấy yêu cũng là một môn học nên tớ vẫn đang học để đợi đến dịp thì thực hành[:D]
    Còn chuyện ko tìm thấy 1 ai đấy rồi ngồi than trách thì tớ nghĩ ấy muốn nói đến 1 cơ số gái mà trong đấy không có tớ[:D]. Tớ tin vào một tình yêu tự nhiên như hơi thở, như kiểu duyên phận gặp nhau[:D]
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ý là trình độ tán và cưa cẩm. :D
    Gà này đẹp trai, học giỏi, cao ráo, sáng sủa. Có 1 điểm yếu (để Cáo khai thác chứ không phải nhược điểm nhé): dân ngoại tỉnh. Cáo có lẽ cao thủ hơn tất cả các con Gà và cáo cùng lớp (khi đó), đánh bài ngửa, tỏ rõ là thích Gà và biết dùng nhiều thứ để ràng buộc Gà.
    Nhiều chàng Gà trong topic này lúc trước có nhảy dựng lên về chuyện "nô lệ hóa" Gà của Cáo. Nhưng sự thật là Cáo đã làm được. Lúc đầu không ai tin là Gà sẽ đổ, nhưng cuối cùng thì ngược lại. Mọi người lúc đầu hết sức coi thường Cáo và các bạn gái thì âm thầm khinh bỉ, nhưng sau rồi cũng thấy đó là chuyện bình thường. Các Gà thì dễ tính hơn, thậm chí có Gà còn phát biểu: thích cách của Cáo, thích thì thể hiện, không phức tạp, khó hiểu (như các Cáo khác). [:D]
    Đương nhiên là mình không đánh giá cao phương pháp của Cáo và những chàng Gà bị cưa theo cách này - về bản lĩnh - rất đáng bị coi thường.
    Tuy nhiên, mình vẫn nêu ra để trước hết là các chị em tham khảo mà phòng bị, thứ hai nữa là, cũng là để tìm hiểu, rút kinh nghiệm và còn đánh giá tình hình nữa. Về mặt lý thuyết thì ngay cả những trường hợp tưởng như không thể thì Cáo vẫn có vài phần trăm hi vọng, vì có vẻ như Gà không khó đổ như Cáo.[:D]
    Mình cũng xin nhắc lại là mình không liên quan gì đến mấy ví dụ của mình nhé! ;) Trước giờ chưa đi săn ai bao giờ, trình kém, toàn bị Cáo khác cướp người yêu trên giàn mướp thôi. Nghĩ nhiều đau đầu nên vào đây làm người chép "sử", chép ra đây để mong mọi người vào học hỏi và rút kinh nghiệm, không bị giống mình. Chẹp![:D]
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Thực ra cũng chẳng cần phải rườm rà quá đâu, Gà nào cũng trong tình trạng sẵn sàng yêu, trừ phi đang yêu thôi. Với Cáo thì không cần phải xinh đẹp giàu có giỏi giang gì, chỉ cần tiếp cận một cách hơi bất ngờ một chút, giả sử hai đứa ít chơi với nhau thì chớ có lân la làm quen, cái còi báo động nó rú lên hỏng chuyện. Với Gà thì lần đầu tiên tiếp cận cực kỳ quan trọng, theo nghiên cứu của mình 99% thành công của việc chăn Gà tùy thuộc vào cảm giác đầu tiên mà Cáo tạo ra đấy.
    À, thế trong trường hợp này những ấn tượng nào sẽ ăn tiền:
    1."Con bé này xinh thế!" Trường hợp này miễn bàn nhé/
    2."Mình gặp ở đâu rồi nhỉ?" Cái cảm giác deja vu này hay xảy ra khi cách ăn mặc của Cáo có nét gì đó hơi cổ (cổ kính chứ không phải cổ quái), hoặc giả trên cơ thể có cái đường cong nào đó quen mắt. Cái này không thực hiện bằng biện pháp nhân tạo được. Nó là cái duyên ngầm, các mẹ các chị đừng cố nhé.
    3."Tái ông thất mã" Nôm na là Cáo xoắn xuýt trong một thời gian cực ngắn sau đó biến đâu mất rồi trở lại với vẻ tự tin, rạng rỡ và tuyệt nhất là vẫn độc thân và... mến Gà như xưa. Cái này cũng tùy vào thời thế, lỡ trong lúc xa nhau kiếm được con Gà khác ngon hơn thì sao?
    .......
    Tóm lại, chẳng có cách nào chủ động được cả đâu! Đã bảo là "Gà muốn tán Cáo thì có thể làm mọi chuyện điên rồ nhất, còn Cáo muốn tán Gà thì bản thân nó đã là một chuyện điên rồ" rồi mà lị. Không phải ý mình kiêu ngạo vớ vẩn gì đó, mà là theo nghiên cứu của mình, bản năng tự nhiên của Gà là thích chinh phục, còn Cáo có tình mẫu tử nên khi Gà nào phát rồ vì một Cáo thì nó là hệ quả của một chuỗi phản ứng sinh-lý-hóa toàn thân khi phát hiện ra Cáo có cái gì đó hấp dẫn về mặt giới tính mà thôi. Xin thưa với các bố trẻ là giới tính đấy nhé, mặc dù nó được ngụy trang dưới lớp vỏ nào là văn thơ lãng mạn, hoa lá cành vân vân và vân vân...Chuyện, đầu óc nam giới nó không giống với phái nữ, nó chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy theo một mục tiêu và khi đạt được rồi thì nó yên tâm quay sang mục tiêu khác. Bạn nữ nào ở đây có trót lấy chồng rồi làm ơn vào xác minh hộ cái.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thế này, bạn Sole_husband ạ! Có thể trong tâm thức của tất cả những người nam giới nói chung đều cho rằng mình là kẻ đi chinh phục, nên khó mà chấp nhận hay thu nạp nổi cái ý tưởng là mình (có khả năng) bị chinh phục.
    Thế nhưng mà thực tế là vẫn xảy ra ạ. Tại sao các bạn không biết được điều này? Vì nữ giới khác với nam giới, không có kiểu đoàn kết bày cho nhau công khai (cái Tuyệt tình cốc này là 1 ví dụ [:D]) về việc đi cưa hay tán đổ 1 con gà. Không bao giờ! Những gì họ có được luôn luôn được đút rút theo kiểu "gia truyền" hoặc là ngấm ngầm học của nhau, truyền tai nhau, rỉ tai nhau, cạnh tranh nhau. Nên các Gà không biết đường nào mà lần ạ. Cái này, các bạn Gà sẽ gọi là "duyên ngầm" ạ ;)), còn các Cáo sẽ, tùy từng trường hợp, vào mức độ cảm mến đối với con Cáo kia cũng như độ "hot" của con Gà kia mà sẽ gọi là "bẫy", là "lừa", là "quyến rũ", hay là "không hiểu nó có cái quái gì mà lắm đứa chết thế". [:P]
    Mình thì cũng chả hiểu gì tâm lý của nam giới, chỉ may mắn lân la vào cái cốc này mà biết trước giờ mình bị tán xế nào. Cũng không biết sử dụng các mánh lới của phụ nữ để đi lừa hay cưa, hay "nô lệ hóa"[:D] ai cả, dưng mà là người "trong giới" nên là được nghe tâm sự, cướp giật, nhờ giúp đỡ, hỗ trợ hoặc tư vấn nhiều, nên là cũng vỡ vạc ra chút.
    Xin khẳng định với bạn Sole_husband là trường hợp Gà lúc đầu ko có ấn tượng, hoặc không thích, để rồi sau này bị tán gục, cưa sát tận gốc là có thật ạ.
    Có điều là quá trình bị cưa, bị tán của các Gà rất là bí ẩn, bí ẩn đến nỗi mà ngay cả ngưòi ngoài tỉnh táo chưa chắc đã nhận ra (nhờ có Cáo khoe thì may ra mới biết), còn các Gà thì cứ luôn nghĩ rằng mình đang trên con đường chinh phục ạ.
    Mình nói đến thế thôi thì dừng vì quá dài rồi, lại có người khó chịu. Bạn không tin mình thì thôi!:D
  10. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Nhớ là lâu lâu rồi đọc cái này, thật ra là không nhớ chính xác lắm :(. Nhưng có đọc 1 tài liệu nói là: đa phần con người ta đều mong mỏi 1 tình yêu theo kiểu tình cờ gặp mặt ( duyên phạn như ý em nói ), nhưng qua khảo sát và nghiên cứu trên thực tế có khoảng > 80% các đôi đến dc với nhau là qua mai mối, giới thiệu, quen biết ( có quan hệ 1 cách hữu cơ ), chỉ có khoảng 20% là do duyên phận! 1 xác xuất hơi nhỏ!

Chia sẻ trang này