1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để trói gà này lại ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi evegela, 04/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em thích bài này, "tình yêu càng phải học cách yêu", đúng đấy ạ, sao anh nói gì em cũng thấy đúng hết [:D]. Không bình luận, anh lại bảo, em chẳng hiểu ý anh :P

    @sole_husband bài hát nghe thích lắm ạ, thể loại này đc eurovision ưa chuộng lắm đấy ạ, thử bài này xem http://www.youtube.com/watch?v=0Sp9OOoxCJo.

    Mình cũng tin vào tình yêu duyên phận, có duyên thì xa thật xa cũng gặp, lang thang ngoài đường cũng gặp hay lang thang vào 1 diễn đàn cũng gặp, tác động tâm lý lớn lắm ạ, ít ra thì đối với mấy cáo thì tin lắm, không biết mấy gà nghĩ sao :-"

    Phần đông mấy bác nam hay có cảm giác này nhỉ, nhiều người bạn đã tâm sự về mình về cảm giác này, thấy gần gũi vậy là rung động, đơn giản thật [:D], tự nhiên như hơi thở
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    thì anh và em hạp nhau mà, nhưng em còn chưa hiểu hết ý anh đâu?ý anh còn muốn tán em nữa kia[:D]
    em muốn kưa zai hay là muốn tự nhiên như hơi thở, em cũng phải xác định tư tưởng cho rõ ràng, Ở tây ấy,cái nào ra cái ấy, không có chuyện 2 cái không đội trời chung sống với nhau đâu, nếu như đã thích tự nhiên như hơi thở thì em cứ tự xử, thẩm du ca, tự đâm đầu vào nhau, tự đâm đầu vào chỗ tối, khỏi vấn veo, giải tán để đỡ nhọc lòng các kim thân phụ lão trên này [r37)]
  3. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    haha, chắc là thấy em ngây ngô, dễ dụ, dễ thịt đây mà :-ss. Em thấy tây yêu lại đơn giản, em thích kiểu yêu của tây hơn, biểu lộ tình cảm của tây hơn, nhưng em có vài quan niệm cổ hủ nên không tiếp nhận đc. Thôi thì "ta về ta tắm ao ta" vẫn hơn", [:D]. Em không thích lai tạp.
    Tư tưởng em đã xác định, trước đây, em cứ ngồi há miệng chờ sung rụng, giờ em sẽ lấy cây thọt cho sung rụng xuống. [:P]
  4. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Thời này con gái cầm cưa cũng nhiều đấy chứ, khả năng thành công cũng cao mờ, mà con gái thâm và sâu hơn con trai nên là khó phán đoán lắm [r23)]

    Bạn thọt chỗ nào thì nhớ đeo kính zoom cho kĩ nhá chứ ko chẳng may thọt đúng chỗ ko nên thọt thì sung có rụng xuống cũng ăn ko ngon ngủ ko vui đâu :-"
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ nhưng mà vẫn có phải không anh? [:D] Thế anh thích kiểu nào ạ?:P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tớ thì không thấy bạn ngây ngô mà lại thấy bạn chân thật. Cái kiểu chân thật khá dễ thương. Tiếc tớ là gái chứ nếu là zai tớ sẽ kưa bạn ngay[:D] Nói chung tớ có cảm tính với những cô gái có cá tính như bạn[r32)] Chúc gà sẽ sớm tự nguyện chui vào tròng[:D]
  6. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Có 1 điều hơi buồn cười là chuyện của cá nhân anh từ trước đến giò toàn do tình cờ!
    Thế nên nếu dc chọn, anh (có thể) sẽ muốn chuyện kế tiếp là do sắp đặt để xem cảm giác nó dư lào? ;))
    Nhưng vẫn ủng hộ cho những chuyện tình đẹp, lãng mạn ( tình cờ )[r24)]
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    tình cảm (chưa nên gọi là tình yêu vội) do sắp đặt thì giống như mình may quần áo hoặc mua bộ bàn ghế, phải phù hợp với gia cảnh, với chủ nhân của nó nên thực ra khá bền vững trừ phi một trong hai có vấn đề về hành vi. Bền vững ở đây là bền vững một cách đều đều, hai người cưới nhau, sinh con, làm việc, già lên cùng nhau và...chết! Hạnh phúc mới đầu sẽ hơi khó định nghĩa nhưng dần dần hạnh phúc nằm ở việc chứng kiến con cái sinh ra, cùng có trách nhiệm nuôi nấng...
    ......
    (Vừa mới xong việc ở nhà máy, giờ tranh thủ type đến đây thôi, hết giờ làm việc rồi, tối nay sẽ tiếp tục. Tạm biệt các bạn trẻ nhé!)
  8. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em update đây ạ. Tình hình làm em đã trói đc gà, nhưng không phải với gà mà em kể trên. Trai mới của em tuy vừa mới quen nhưng mọi cảm giác đều rất thân quen, em cũng thật khó hiểu, giờ em nghĩ, thì ra do chưa gặp đúng đối tượng nên chưa rung động thật sự, và cái cảm giác rung động với gà cũ giống như bị chín ép. [:D].

    Mọi người cứ tha hồ ném đá. Em cũng chẳng kiểm soát nổi tình hình nữa rồi, nhưng em cảm thấy hạnh phúc.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chứng tỏ là em và gà định trói cũ không hợp nhau, nên định trói cuối cùng cũng không trói được. Còn gà mới, chắc chẳng phải em trói, mà gà...trói em. Có cần đợi đến sang năm để kiểm nghiệm lời nói của KCB nữa không?[:P]
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Một trong những câu nổi tiếng mà các bà, các chị, các mợ ... hồn nhiên phát biểu "do chưa gặp đúng đối tượng nên chưa rung động thật sự". Cái hồn nhiên ấy chứa đựng một sự thật phũ phàng là "Khi gặp một thằng thú vị hơn, cứng tay hơn, có nội dung hơn" thì tình yêu không thay đổi, chỉ thay đổi người yêu.Và một số nhân vật có cốt cách thì phát biểu, chỉ cô ấy thôi, tôi không phải là người như thế. Xin thưa là giống nhau cả thôi, cứ trong cuộc thì sẽ biết. Ai đẹp hơn thì người đó là hoa hậu, một sự thât hiển nhiên.Nhưng được sự công nhận của công chúng, thì cả một tiến trình dài
    @evela thân mến: Vượt lên trên lòng tự tôn của chuồng gà, xin chúc mừng em đã thành công trong sự nghiệp bắt gà vĩ đại!

Chia sẻ trang này