1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để trói gà này lại ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi evegela, 04/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà không nói tiếng yêu thì cũng tội nghiệp gái nhà anh fixed quá. Nói yêu cho nó tình cảm anh ơi... Trai em yêu tự nhiên, cuồng nhiệt và rất bản năng, em thích lắm.

    Em nghĩ topic này nên đc đóng lại thôi.
    Em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, vì em không trói đc gà kia nhưng nhờ những kinh nghiệm trong này mà chinh phục đc gà khác. Đây là tình yêu thật sự của em. Mặc dù còn phải tìm hiểu nhiều thêm nữa...
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    em evegela phải tường thuật chân thành và chi tiết câu chuyện của mình hơn nữa. từ đầu chí cuối em mới nhận mà chả chịu bộc lộ một chút gì về em cũng như trai làng nhà em. Không chỉ anh, mà anh nghĩ toàn bộ khán giả trong hội trường cũng đang nức lòng muốn nghe... Đặc biệt là cái chi tiết "cuồng nhiệt và rất bản năng". Anh cũng đã kinh qua chuyện bản năng, toàn bị gái nhà véo tai "anh là một con dê cụ". Kèm theo sau đó là sự niêm phong cánh cửa bước vào trái tim của gái nhà. Nên anh rất khẩn thiết được chia sẻ chút kinh nghiệm của trai làng nhà em
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    C.sống thật muôn mầu.. với e sẽ cho là thế, nên thế, phải thế. Đấy là vì qua cặp mắt và l-ăng kính hiểu đời "của e", cảm nhận sự việc theo cách của e, a cảm thấy có chiều hướng chủ quan.
    Trói, thịt, sở hữu, tỏ tình.. chỉ là những lý lẻ mang tính tương đối. Khi nào e còn nặng những điều này thì khi đó e vẫn ko làm chủ đc chính mình, vẫn bị chi phối vì ko nhận ra đâu là yêu đương, đâu là ham muốn, đâu là sợ sệch yếu đuối, và đâu là sự thật phũ phàng.
    Giai mới của e, a chẳng biết là thế nào mà e dám phán đã chinh phục đc.. Bái phục e thật! Liệu e có nhầm lẫn gì ở từ "chinh phục" ko nhỉ? ;))
    Có khi a nghĩ, gái bị a thịt, sau này lại nghĩ, hình như mình bị gái thịt thì phải :))
    Nên a bảo, mọi thứ chỉ mang tính tương đối, a ko nặng thắng thua, chẳng qtâm ai trói ai cả, miễn là a thấy vui, cảm thấy hp là a duyệt hết. Gái trói a? Chẳng sao cả! nếu gái đó thể hiện để a thấy đc là a "ham muốn" bị trói thì a sẽ tự nguyện.

    Em lên lv, nhưng chưa đủ chín.
    KN cho thấy, vướng vào pn thật là rắc rối.. có vẻ "tình trường" chỉ dành cho một số ít pn đủ bản lĩnh. Điều đơn giản thế mà vẫn lăn tăn, nói hoài mà chưa chịu hiểu. Tối quá!

    Kugẻ sao ko close topic nhẩy :|
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Phát hiện ra em là cáo gió, có nghĩa là một em cáo thích chém gió, nội dung chém là wellcome tình yêu tự nhiên.Cứ ngỡ sẽ cùng tư tưởng, nhưng cuối cùng tư tưởng lại đá nhau.... thôi thì tình yêu của lứa tuổi học trò nó thế. Khi nào em lớn ta lại gặp nhau!
  5. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đang định tường thuật thì thấy anh lovelyciaboy nói cái này hơi mất hứng, em chẳng chém gì cả, "cuồng nhiệt và bản năng", do môi trường sống nên hình thành, không phải vấn đề lớn với em và trai. Còn em và trai mới quen nhau chưa tới 1 tuần, đúng nghĩa sét đánh, nhưng tâm đầu ý hợp. Đơn giản là vậy. Trai chẳng có chiêu gì cả, chẳng làm gì chứng tỏ gì cả, chỉ đơn giản là quan tâm em đúng theo cách em muốn.

    Trai cũ hành động rất bài bản, từ lúc đầu em không thích và cuối cùng đã rung động em, chứng tỏ bí kíp của mấy anh trong này cực kỳ hữu dụng, nhưng trai cũ chưa đủ chín chắn với em.

    @anh lovelyciaboy: việc xuất hiện trai mới và tình yêu mới này làm em bất ngờ, và chẳng kịp nghĩ gì với cái cuồng nhiệt của trai. Nhưng trai cũng gần đầu 3 rồi nên chững chạc hơn trai cũ, cách thể hiện tình yêu cũng bạo dạn và linh động hơn trai cũ, anh cho em là tình yêu tuổi học trò thì không đúng. Nhưng hạ hồi phân giải vậy...
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    thế coi như anh chưa nói gì, thánh phán còn sai, huống chi anh,thường dân áo vải [r2)], ngồi hóng em tường thuật!
  7. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Tất nhiên roài ! Tặng bạn một bông @};- vì vẫn còn niềm tin vào giới "hoa hồng" :-"
    Mất hy vọng là mất tất cả đấy :P


    Tiện thể cho mình hỏi luôn khái niệm phụ nữ "tình trường" theo bạn là như nào ? Đông về "số lượng" hay là ít mà "chất lượng" [:D]


    ----------------
    Chuyện của bạn chủ top này đi bị lệch hướng, nếu nhìn qua thì có vẻ vậy...nhưng với mình thì mình cho rằng là đúng hướng đấy ;))...cứ để thời gian sẽ trả lời cho bạn ấy một chân lý mà k thể giác ngộ được nếu không tự mình trải nghiệm....

    NHỮNG GÌ CÓ ĐƯỢC HAY ĐẾN MỘT CÁCH DỄ DÀNG ĐỀU LÀ NHỮNG THỨ VÔ GIÁ.............TRỊ! [r2)]
  8. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng nghĩ thế này, ít ra đó giờ quen ai cũng rất từ từ, không hiểu sao khi gặp trai mới thì tất cả mọi giá trị như đảo lộn hết. Thôi thì cũng cần có thời gian để trải nghiệm, và rút kinh nghiệm. Hiện tại em và trai đang hạnh phúc.

    Em biết phải tường thuật thế nào nhỉ? Em và trai quen nhau qua 1 người bạn, 3 người đi chơi với nhau suốt mấy ngày liền, gần như 24/24, có 1 đêm em và trai ngồi tâm sự tới gần 3 giờ sáng và phát hiện ra rất nhiều điểm chung, hợp nhau và rất vui, rồi thì nhận ra cả có cảm tình với nhau. Sau đó thì trai nắm tay, ôm, hôn và tỏ tình[:D]. Giờ thì đang tiếp tục tìm hiểu và nuôi dưỡng tình cảm.

    Trai là người điềm đạm, chín chắn, suy nghĩ thoáng, đã trải qua 2 mối tình. Trai thì nhận xét em hiên lành, trưởng thành, đáng tin cậy. Không biết anh lovelyciaboy chính xác là muốn nghe tường thuật kỹ ở đoạn nào nhất... haha.
    Hiện tại là thế, em nghĩ thời gian sẽ trả lời mọi thắc mắc 1 cách chính xác nhất....

Chia sẻ trang này