1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để trói gà này lại ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi evegela, 04/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ từ từ, vụ này ko xoắn được đâu. Gà mà vẫn có ý đồ với bác thì tự động gà sẽ tiếp tục phát tín hiệu. Gà đang thăm dò bác và thăm dò vài em khác để cân đong đo đếm vì chưa xác định rõ ràng. Nên bác phải tạo ấn tượng hết mức có thể với gà, phát huy mọi điểm mạnh như: vui vẻ, giỏi giang, vô tư và luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu..hehe. Thái độ vẫn cứ bơ ko để gà biết mình có cảm tình với gà nhưng thỉnh thoảng rót vài tín hiệu. Cái não to như trái nho của gà sẽ có cảm giác như đi vào sương mù nhưng vẫn hy vọng sẽ tìm thấy lối ra vì đèn pha huớng dẫn chớp nháy xa xa. Khi cảm thấy gà đã toàn tâm toàn ý đi vào con đường "đúng đắn" mà quên hết mấy con đường "sai lầm" kia thì còn chờ gì nữa..keke
  2. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Phải forum mà có chữ like giống facebook thì em bấm nút like bài này của anh rồi, số em lận đận quá, gặp toàn cao thủ, mà cao thủ thì chẳng còn thấy đâu là lãng mạn, hay tình cảm bộc phát nữa, chính vì trai cứ như thế, làm gì cũng bài bản như thế, khuôn mẫu như thế, biết làm thế nào sẽ có đc gái như thế, không còn hành động như bản năng của tình yêu nữa nên thấy thiếu chân thật thế nào ấy. Vì vậy nên muốn trải hết lòng mình ra lại sợ bị đau khổ, tình đầu của em khi em còn teen, sau 2 năm trai cố tình cải tạo em mà không đc như ý trai vậy là trai cho rơi không thương tiếc, tới giờ em vẫn sợ lắm :-ss.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình với gà quen không phải mới hẹn nhau vài lần nên gà cũng biết mình vui vẻ, giỏi giang thế nào rồi, [:D]. Chỉ sợ gà cao thủ, tình cảm bao la, gái nào thích mình thì uh luôn thì mình lại khổ, :-"
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    theo mình bạn đừng xoắn vội bởi vì gà nhà bạn nếu có cảm tình thật sự sâu sắc với bạn thì khi ban bạn chút xíu đèn xanh thôi là bên ấy sẽ nắm bắt cơ hội ngay, chứ không đợi bạn phải bật đèn xanh hết lần này đến lần khác đâu. Nếu gà nhà bạn có biểu hiện bẵng bạn đi thì tình cảm người ta cũng chỉ mới dừng lại ở mức thích thích thôi chứ chưa phải cảm xúc muốn yêu, muốn tìm hiểu và chinh phục đc bạn.
    còn bạn muốn khác những người con gái khác thì nó thể hiện ở ngay cuộc sống của bạn, bạn có cái gì cuốn hút hơn người khác, có một đời sống tinh thần phong phú hơn người khác, để cho người ta cứ mãi mãi phải tìm hiểu về bạn; chứ nó không thể hiện ở chỗ bạn kiêu kì hay là nhiệt tình thái quá.
    Ví dụ thôi nhé: trong cs của mình sẽ tìm hiểu nhiều đối tượng. Có đối tượng cứ nhiệt tình quá mình cũng thấy mệt. Nhưng có đối tượng kiêu quá mình cũng phát ghét. Đến lúc nhìn lại thì 2 loại ng đó trong mắt mình cũng bằng nhau thôi, nên bạn cũng chẳng nên so đo là bạn phải giữ giá cho mình không thể xoắn lấy anh kia như các bạn nữ khác, vì nếu chỉ vì chuyện đó thì nó cũng chẳng thể hiện đc giá trị của bạn nhiều hơn người ta đâu.
    Vì vậy theo mình bạn cũng không nên vồ vập, mà hãy thể hiện mình là 1 người chậm rãi, không quá ơ hờ nhưng cũng không nôn nóng trong tình cảm, hài hoà trong mọi mối quan hệ, mình là người có suy nghĩ rất thoáng nhưng lại rất ủng hộ việc tìm hiểu nhau 1 cách chậm rãi, vì thời gian là chiếc đèn pin duy nhất khiến bạn có thể soi được con người thật của người ta.
    Có rất nhiều cách để bật đèn xanh 1 cách tế nhị. Ko nhất thiết là phải gợi ý rủ đi chơi. Có thể trong luc nc với nhau anh ấy phải ra ngoài thì mình nhắc người ta mặc ấm, hoặc có những quan tâm đời thường đến cs của người ta, đôi khi chi là vu vơ thôi sẽ khiến người ta hiểu rằng mình có bỏ thời gian ra nghĩ về người ta. Khi ng ta đã hiểu đc lòng mình thì ng ta sẽ tự biết phải làm ji.
    Hi, đấy là thiển ý của minh thôi hi vọng bạn có tình cảm tốt nhé!
  4. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Mỹ nhân đẹp không phải ở sắc hồng trên má
    Mà là đẹp trong đôi mắt của kẻ si tình
    Ý của anh như câu trên.... Điều gì làm em khác biệt với những cô gái khác của giai ;))
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Hehe..cáo chính hiệu đây, tầm nhìn tương đối rộng và phong cách rất ư là..pn :x
    Cáo thế này thì khối người săn đón, mỗi việc ngồi cân đo đong đếm rồi chọn ra cho mình người thích hợp thôi, sướng nhẩy ;))
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái còn sĩ diện, còn sợ hãi, nghĩa là còn chưa muốn...rút kinh nghiệm. Đến kinh nghiệm còn chưa muốn rút thì chưa đến được level trói gà đâu, gái ạ.
  7. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mình mới được 1 bạn gửi cho cái này http://www.youtube.com/watch?v=8T2KbJfSX3c . Thử gửi cho đồng chí kia xem, nếu đồng chí kia chạy đến.... thì ko phải lỗi tại mình đâu nhá.
    Nghe từ sáng đến giờ [:D]
  8. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, nhìn lại cả quá trình thì mình rất chậm rãi, mặc dù ít bật đèn xanh, lúc bật thì trai tiến, trai tiến gần quá thì lại sợ như bác chua_lap_nick ấy ạ, đến giờ thấy xuất hiện cáo khác bên gà thì lại xoắn lên vầy đây. ;)). Mình sẽ làm như bạn nói, phải soi kỹ con người thật của trai mới được. Rồi sẽ quan tâm hơn, trước đây mình cũng hơi thờ ơ thật.
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp này gần giống của mình, cáo nhà mình thuộc loại xinh, nếu không muốn nói là cực xinh, hiện giờ là 10 tháng quen. Bị cáo nhiều lần hành cho lên bờ xuống ruộng, sau rồi cũng mới ôm hôn được thứ ba tuần trước. Nhưng thật sự là cảm thấy chán và mệt, tại sao cứ để con trai chờ đợi quá lâu :(
  10. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ôm đc rồi mà vẫn thấy chán hả bác thế thì còn nhiệt tình đâu mà làm việc # hehe

Chia sẻ trang này