1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để trói gà này lại ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi evegela, 04/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    em sẽ bắt trai mở mắt to ra để thấy vẻ đẹp chói lóa của em, mà khó nhỉ, cao thủ thì không làm được kẻ si tình nữa đâu bác ơi, [-X

    ôi, không có bi đát đến vậy đâu ạ, chỉ mới nhen nhóm tình cảm thôi mà, gửi bài này thì trai chạy mất dép, mà gửi nhạc loại này không phải phong cách em ạ,

    To all: Em rất cảm ơn mọi người góp ý cho em, em sẽ cố gắng rút kinh nghiệm từ từ cho bản thân, hihi, có bác nào có ý kiến nữa thì nói cho em biết với ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái gì cũng có nguyên nhân của nó bạn ah, cáo nhà bạn xinh thì có hàng tá trai theo, phải cân nhắc lựa chọn, bạn phải hãnh diện mới đúng :)>-
    Mỉnh cũng lo trai này giống bạn, giờ thấy không còn nhiệt tình như lúc đầu nữa, mình bật đèn thì tiến, không thì cũng im lìm luôn, =((
  2. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    a thấy trai của e chủ top cứ như là robot : bật đèn thì đi , ko bật đèn thì đứng [:D]
  3. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Dạ, cứ như robot ấy ạ, hồi trước em chưa xoắn thì "con người" hơn, giờ em bắt đầu xoắn rồi thì cứ thế, em hết biết thế nào, làm sao để rinh con robot này về nhà sưởi ấm trong mùa đông bây giờ nhỉ [:D]
  4. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1

    Không khuyên bạn xoắn nhưng con trai trừ loại mất hết nhân tính ra thì ai cũng cần một người phụ nữ, hãy thể hiện bạn là người phụ nữ: quan tâm, chăm sóc một cách tình cảm và tế nhị, biết lắng nghe và thông cảm, biết nũng nịu, hờn giận một chút, biết vun vén và suy nghĩ cho tương lai -> nếu ai biết được bạn gái nào thế này làm ơn giới thiệu cho em với ha ha

    Tip: zai nhà bạn cách sống thế nào, nếu là người sống xa gia đình hay nội tâm một chút thì không gì cảm động hơn nếu được một bạn gái nấu cho một bữa cơm đơn giản nhưng ấm cúng :). Chiêu này chống chỉ định với loại công tử em chã được cơm bưng nước rót từ bé không nó lại nghĩ: "em này nấu cơm dở tệ, éo bằng mẹ/chị/em mình" hay tệ hơn nữa là "éo bằng em oshin" nhà mình ^:)^
  5. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cái đỏ đỏ ý, mình cũng đang phấn đấu, cũng gần đủ rồi, chỉ thiếu khoảng không biết nũng nịu và hờn giận thôi, vậy có đủ tiêu chuẩn đc không ;))

    Cảm ơn góp ý của bạn, trai sống xa nhà lâu nên cũng tự lập khoảng ăn uống, mình cũng vài lần làm món này món nọ cho trai, nhưng không nấu 1 bữa cơm như vậy. Với mình thì bữa cơm "đơn giản và ấm cúng" chỉ làm khi mối quan hệ gần bằng yêu nhau hoặc giữa 2 người yêu nhau thôi, dù sao thì hy vọng sớm đc tới ngày đó. [r32)]
  6. life1usd

    life1usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    44
    Cái gì đến bất ngờ làm cho người ta cảm thấy khó hiểu và nghi ngờ.
    Chúc bạn đạt được điều bạn mong muốn
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1

    Nũng nịu giận hờn thì dễ lắm mà, ví dụ đang đi chơi mà nó không chú ý hoặc quan tâm đến việc gì đó thì chỉ cần mẹt phụng phịu: 'anh chẳng quan tâm gì đến em cả, em muốn về nhà'.

    Tốn công chút nữa thì mua cái sim rác thả vài quả tin nhắn à ơi, vừa thử lòng zai. Rồi lúc đi chơi bất ngờ lấy máy kiểm tra, rồi giả vờ ghen tuông hơ hơ thôi tư vấn thế thôi chứ không thì thiệt thòi cho họ nhà gà quá :)

    Bạn nghĩ về việc chỉ nấu cơm khi đã là người yêu là sai lầm đấy, không chỉ là tình yêu mà là trong mọi quan hệ, phải đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương để đoán xem nó sẽ nghĩ gì, nó sẽ cần gì, điểm yếu trong tâm hồn nó là cái gì :)
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nhưng mờ em không thấy bạn trai kia thích bạn chủ topic như bạn chủ topic thích. Vậy thì trói thế nào được ạ ? Con gái chỉ tán zai được khi mà zai nó phải đổ đến 50% rồi chứ ?:-/
  9. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình được như anh ấy :((
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nhầm nàng ơi! :(
    Ta đã từng chứng kiến cảnh một con Gà từ chỗ đang mê thích một Cáo xinh đẹp, ngoan hiền, đoan trang (chỉ là thầm mê thôi chứ chưa "gì")... chuyển sang rơi vào lưới của 1 Cáo khác thua kém Cáo kia về mọi mặt. Tuy nhiên, Cáo này hơn Cáo "đoan trang" ở 1 điểm: biết xác định điều mình muốn (là con Gà kia) và quyết tâm thực hiện để có được điều đó (thậm chí là khổ nhục kế).
    Túm lại người cầm cưa từ đầu đến cuối là Cáo và kết quả là Gà kia tuy trong lòng vẫn mơ tưởng Cáo cũ, nhưng vẫn bị Cáo mới trói chắc chắn đến không cựa nổi.
    Đương nhiên là không khuyến khích các bạn Cáo áp dụng phương pháp của Cáo trong ví dụ của mình. Tuy nhiên, đây cũng là một biện pháp có thể tham khảo trong một số trường hợp thiếu may mắn hoặc tuyệt vọng nào đó. [:D]
    Vì thực tế cho thấy, Cáo "tấn công" trong ví dụ của mình thực sự không có gì xinh, da hơi đen, nhìn 1 lúc thì cũng được :), thấp bé (<1m50), khá đanh đá, không có kiểu yểu điệu thục nữ điệu đà như một hình mẫu Cáo truyền thống trong mắt các Gà từ thời thượng cổ cho đến hậu hiện đại. Trong khi đó, Cáo "đoan trang" thì trắng trẻo, xinh xắn, duyên dáng, học giỏi, nữ tính v.v... Nói chung là có đầy đủ các tiêu chí mà các Gà từ khôn ngoan đến ngu dốt, từ công tử nhà giàu trác táng đến một chàng nông dân ít học đều mơ ước. :D
    Thế mà, Cáo "tấn công" đã hạ bẫy Gà kia một cách khá thuyết phục, đẩy lùi vị trí của Cáo "đoan trang" ra khỏi khán đài. Hiển nhiên là Gà trống thì vẫn vỗ cánh phành phạch oai vệ lắm, nhưng ai cũng thấy là Gà đã dần dần bị Cáo "nô lệ hóa" rồi.
    Cụ thể tình hình Cáo "tấn công" đã làm gì thì cũng là một điều rất đáng để chúng ta tham khảo. Nếu có dịp và có ai quan tâm, mình sẽ quay trở lại để trình bày. Vì nếu không học tập thì chúng ta cũng có thể rút ra bài học cảnh giác và một kinh nghiệm xương máu là "Không nên coi thường bất cứ con Cáo nào dù cho Cáo đó có vẻ thua kém hơn mình rất nhiều". [:P]
    Chúc bạn chủ topic sớm đạt được ước nguyện! Chỉ sợ khi giành được thắng lợi rồi, lại thấy chán cái "chiến lợi phẩm" vì không còn thấy giá trị như khi chưa có nó nữa.;))

Chia sẻ trang này