1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để trói gà này lại ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi evegela, 04/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ^:)^ ôi, làm đc như thế thì mình đã chăn đc khối anh rồi ấy ạ, mẹ ơi, nói thật, mình thấy mấy kiểu nũng nịu như này trẻ con chết đc, không phải phong cách mình, giờ mà làm thử kiểu này chắc trai chết đứng mấy phút quá. Có thể là mình khô khan hay cứng nhắc, nhưng thật sự không thay đổi đc.
    Mình có thể đặt mình vào người khác xem người khác cần gì, cố gắng đáp ứng theo khả năng, nhưng khó thể làm khác bản chất thật của mình đc.

    Nhưng nghĩ lại thì trai thích kiểu nũng nịu, giận hờn như thế. Mấy lần thấy mình im, trai nghĩ là mình dỗi gì đó rồi xin lỗi, mà không phải vậy.
    Tự nhiên đọc bài này xong mình lại nghĩ, mối quan hệ này không tiến triển đc vì khác nhau nhiều quá về cách nghĩ chăng?

    Lại thêm ý này nữa, làm mình lại phải nghĩ, tháng cuối năm mình lại bận rộn nữa, thời gian thì không nhiều, mà tình cảm cũng không nhiều là mấy, có thể phải rút kinh nghiệm cho mối quan hệ tiếp theo vậy. =((
    Nếu có gì mới thì mình sẽ update thêm nhờ mọi người tư vấn tiếp :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chuyện này hay nhỉ, Cáo kia làm sao hay thế.
    Trong cuộc sống, có khi có những người vừa gặp là thấy tin tưởng hoặc cảm giác gần gũi ngay lập tức hoặc cảm nhận đc người đó hiểu mình mọi ngõ ngách, mọi vấn đề. Điều này quan trọng trong việc phát triển 1 mối quan hệ lâu dài chăng? Gà kia mới đầu tìm thấy điểm lạ ở cáo tấn công nên muốn thử 1 lần đc cáo chăn? (cáo đoan trang kia thì chắc gà phải đi chăn mới có đc?) Dần dần quen hơi nên dính bẫy?
    Nói vậy thôi, tình cảm chẳng nói trước đc gì, có đó rồi mất đó, có khi cần nhất là 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa", xuất hiện đúng thời điểm và mang lại đúng cái người khác cần! Có khi chỉ quen vài tháng rồi kết hôn vẫn hạnh phÚc như thường
  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Chủ thớt vẫn đặt suy nghĩ, tình cảm của mình lên trên suy nghĩ của gà -> sai lầm :)

    Thay vì nói mình nghĩ mình muốn hãy đổi thành gà nghĩ, gà muốn; với một cái đầu lạnh, mọi hành động đều phải có mục đích rõ ràng. Trong tình cảm, yêu những người như bạn, gà sẽ được gì? xxx khó nhá, thông cảm chia sẻ khó nhá, lãng mạn điên cuồng khó nhá -> em này khó nhá, kẹi mịe nó đi đong em khác vui hơn (nếu bạn không xinh, nhà trong hẻm, bố làm lính hoặc zai có bản lĩnh éo cần khai thác khoáng sản).

    Giả sử gà nó bị thiên lôi tặng cho một quả 10000 V vào đầu, thì nó cũng chỉ giãy đành đạch vài tuần đến vài tháng, khi nhận ra bản chất của bạn nó sẽ vẫn đong nhưng không yêu nữa -> âm thầm tìm người yêu mới :)
  3. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế thì mình đã hiểu ra vấn đề. Mình xa nhà từ nhỏ nên tính độc lập và không thích dựa dẫm, (mình biết trai ấn tượng mình ở điểm này, vì mấy em cáo của trai đa phần là hơi tiểu thư và trẻ con), mình cũng đã trải qua những lãng mạn và điên cuồng, rồi vài cú sốc khác về niềm tin và tình cảm, ... tất cả làm nên con người của mình hiện tại: cẩn trọng và lý trí hơn (đôi khi hơi thái quá)

    Mình nghĩ sẽ cố gắng gặp trai trong tuần này và thăm dò thử xem mình có cơ hội không, :-", lớn rồi, cầu cưa mãi cũng mệt, =((
  4. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    =D> bản tính độc lập, ko thích dựa dẫm là đây nè
    A dự giai của e có 1 phần tính cách của a, là qniệm pn thể hiện tcảm là bthường, ko xem đó là 'mất giá' đâu
    Nhưng tcảm ko phải cân đường hộp sửa: 5.ng 1 hộp, mua thì bán, 4.ng bán thì mua => 4.5ng tiền trao cháo múc ;))
    Chìa tay ra, a xem này, tay e đẹp ko? Chống chỉ định tay có ghẻ hoặc 4 ngón rưỡi, 6 ngón
    A xem đôi mắt e đẹp ko? Nếu mắt ko lé, ko có ghèn
    Răng e trắng ko? Nếu răng ko sún, ko lòi sỉ, sâu răng, bệnh hôi miệng
    ...vv
  5. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi cái cáo đoan trang , xinh đẹp lại vừa duyên dáng và khôn khéo bây giờ còn không vậy... :-O tiếc quá nhỉ... hay lại gian ác mất rồi:-w
  6. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    =))
    Đáng yêu quá!:)):)):))
    "Anh" đọc lại từ đầu đi nhé, kẻo lại hiểu nhầm là "em" khoe khoang mình đi tấn công mí lại đi cưa được anh chàng nào. "Em" không có máu thợ săn và cũng không cao thủ thế đâu ạ.;)
    Nên em mới phải đem ví dụ đó ra để các bạn nữ tham khảo và (cũng nên chứ) nghiên cứu phòng thân. [:D]
    À, em cũng xin nói luôn là nhiều anh Gà cứ tưởng là mình cưa được Cáo oanh liệt hiển hách lắm. Xin thưa là rất nhiều anh đã nhầm ạ (em xin nhấn mạnh là "nhiều anh" chứ không phải là "tất cả" nhé). Các anh bị Cáo cưa đổ mà không biết đấy thôi.
    Em có cô em họ (lại là em họ nhá, chả phải em :D), hình thức cũng được nhưng không phải là hoa hậu hoa khôi gì, không duyên dáng yểu điệu, nền nã, thậm chí có lúc còn văng tục (em cũng hốt - dưng mà nó chỉ văng tục kín đáo hoặc với bạn bè thân thôi), chẳng thông minh, giỏi giang, nữ công cũng dở tệ, ăn thì không ngắt đôi được cọng giá, chả tinh ý biết điều như bạn Ju yêu cầu, thế mà làm cho các anh từ đầu 7x đến cuối 8x chết lên chết xuống. Anh nào gần được em ấy thì cũng bị em ấy cho lên bờ xuống ruộng mà tất cả vẫn chỉ mới ở mức trên bạn 1 chút rồi thì dừng lại. Một số anh đi lấy vợ rồi (vì không chờ được em nó) mà vẫn trong tâm trạng day dứt tiếc nuối, vẫn nhớ về em ở nơi kia xa lắm.;))
    Lưu ý là trong số rất nhiều chàng si tình này có những chàng lúc đầu không thích, hoặc coi thường em ấy (kiểu "nó có quái gì đâu mà thằng kia phải "xoắn" thế), cuối cùng thì cũng cùng chung số phận cả.
    Lí do thì em biết vì sao, nhưng mà không nói ra đây kẻo nhiều Gà lại nhao nhao lên nguyền rủa các Cáo. Em bị vạ lây thì khổ! :))
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Mấy anh đi lấy 'chồng' đấy lúc bn tuổi, nếu là thằng con trai có bản lĩnh, sự nghiệp vững vàng thì trừ thời gian mới 'tập làm gà' ra, chứ lúc nó đã qua nhiều em, có vài mối tình vắt vai thì chẳng có gì mà phải day dứt với chả tiếc nuối.

    Đời vô cùng sòng phẳng, chỉ nên day dứt và tiếc nuối với những ai yêu mình, hết lòng vì mình, còn với mấy con cáo có trò mèo thì có gì phải tiếc. Nợ tình thì khó trả chứ không có tình cảm thật sự thì đối xử dễ mà. Khi đã kênh qua trường học làm gà, cưa đổ vài em sẽ tự biết người nào có tình cảm thật với mình, con nào là sói :))
  9. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nói như vầy nghe phủ thật, nghe thật ngán ngẫm [-(

    Bạn MaybeU cho mình hỏi bí kíp của mấy cáo kia là gì đi, tò mò quá!
  10. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Uầy, a ko phủ định điều e nói là khi cáo cầm cưa, dĩ nhiên sẽ có khối thằng bị đổ, nhưng đó chỉ là mấy thằng hãm nhãi ranh.
    Nhưng khi 1 thằng chấp nhận "nô lệ hóa" thì là thằng hãm, nó chỉ là "diễn" để e cho rằng nó là bản lĩnh, rồi e đâm đầu vào. Cho dù trước đó nó là thằng đội trời đạp đất, nếu gái có sỉ diện thì đá mịa nó đi, giai kiểu đấy nuôi làm cái giè?

    Em là cái giè thì mặc e, cao thủ thấp thủ cũng chẳng liên hệ gì đến a. Điều e nói a cảm thấy rất dị ứng, kiểu gì đi nữa, diễn kiểu nào đi nữa thì con gái vẫn là con gái, những trò "cưa cẩm, nô lệ hóa" chỉ là trò chơi gái ạ, chỉ là trò đùa và trẻ con. Tâm nhìn chỉ thế đấy thì đừng cho là "khối thằng hãm 7x 8x gì đấy đổ" thậm chí e cưa cả 6x hay 4x vẫn đổ... gái hiểu điều a nói chứ? Chỉ là trò đùa và trẻ con! Nhưng chủ top là tình cảm thật mà e lại lấy cái nhảm nhí đi so sánh rồi bảo chủ top làm theo? e đang xem thường chủ top đấy.

    Xem qua bài post, phong thái của e a tin là từng trãi nhưng e chưa lớn đâu. Cứ dần mà nếm trãi nhé, so với cô bé mà a biết trong TVTY này, có nick là linha10 gì đấy là khác nhau 1 trời 1 vực. Cô bé này a nghĩ chưa trãi nghiệm nhiều, tâm hồn trong sáng nhưng ý nghĩ cô bé rất chững chạc, rất là pn... A dự là bé này a biết mặt, a cũng sẽ ko bỏ mất cơ hội, lẫn cả các gà chọi/cao thủ khác.
    Để a nói e biết 1 điều, thế mạnh của pn là bị động, mặc dù vậy nhưng nó có ưu điểm riêng của nó, vì vậy mà khối đàn ông chết đuối. Hãy là 1 pn chân chính đúng nghĩa, đừng lóc chóc trẻ con + tham lam mà đi cưa giai, xem t.y là trò đùa, Kiểu này là a khinh. Tại sao ko ngồi một chỗ đợi giai đến mà lựa chọn, phải cầm cưa rồi tính toán, rèn luyện lung tung? để đc gì hả gái? hết việc để làm, hết chuyện để học à?

Chia sẻ trang này