1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để trói gà này lại ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi evegela, 04/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Tớ thích bài bạn này, đúng là khi đã kênh qua đủ loại đàn bà thì cái mình quí nhất là sự chân thành là tình cảm thật sự. Chiêu số cuối cùng không xuất phát từ tình cảm thật thì người từng trải sẽ nhận ra -> chán ghét -> 2 khả năng:
    1) Tránh xa cái loại dở dở ương ương.
    2) Giả vờ chân thành để tìm cơ hội diệt cáo -> đơn giản chỉ là cay cú không có tình cảm

    Tớ khuyên thật lòng bạn chủ thớt cứ sống chân thành thật với lòng mình. Biết giới hạn trong tình cảm và tỉnh táo khi tìm hiểu con người của zai. Nếu zai của bạn không phải là loại băt lương thì bất chiến tự nhiên thành. Còn nếu không thì đừng hối tiếc, coi nó như một bài học để rút kinh nghiệm lần sau.
    Đừng để giống tình cảnh con bé ở topic của tớ. Tớ đi chơi với nó và tìm cách thịt và phắn đơn giản chỉ là trả thù và thoả mãn hoàn toàn không có tình cảm :(

    Khi không có tình cảm, đầu sẽ lạnh và sẽ dùng chiêu chuẩn xác hơn, con bé vừa nhắn tin hỏi tớ nó có làm gì sai không và good night vì lúc đi chơi tớ giở vài chiêu làm mặt giận giữa chừng rồi lái xe chở nó về nhà luôn. Phân tích tâm lý luôn nhé, nếu tớ bơ và coi thường nó một lần sẽ không sao, lúc này nó vừa chia tay bạn trai đang rất cô đơn. Nhưng nếu tớ như thế vài lần nó sẽ thất vọng và sẽ phải tìm con người khác để chia sẻ (nếu không tìm được thì nó sẽ luỵ tớ). Nếu tớ bơ vài tiếng rồi bất ngờ lái xe đến nhà gọi nó xuống nói chuyện, bạn nghĩ sẽ thế nào -> đây là tớ vừa dùng chiêu + thể hiện cả sự chân thành (giả tạo)
    Tớ thay quần áo rồi đi gặp gái đây, về sẽ báo kết quả nhé :)
  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Vừa về đây, nói chuyện tâm sự thủ thỉ -> cách ôm hôn của cáo nhiệt thành hơn rất nhiều, không còn quá giữ khoảng cách hay tránh né, không thấy đả động gì đến việc xin tớ trợ cấp. Hiện tại thì chưa thịt được nhưng như tớ đã nói, sự chân thành (dù là giả tạo, hơi tốn công một chút) là cách đánh vào trái tim tốt nhât' :)
    Một kinh nghiệm ít thấy các cao thủ nói đến là sự dụng giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng, cái này học của một thăng tình địch trước đây, rất có hiệu quả
  3. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Ơ, thế này là thế nào? Bạn đang khuyến khích mình dùng kỹ xảo 1 chút ah? Mình thì không như gái của bạn, mình thấy gái nhà bạn thực dụng cả trong vật chất và tình cảm, còn bạn nếu vẫn tiếp tục để trả thù thì cũng giống như gái kia thôi, mình không tán thành, chỉ sợ gieo nhân nào gặp quả đó thôi [-(

    Mình thấy anh code47 và bạn Mua_buon hình như nhạy cảm quá với vấn đề gái chủ động của bạn MaybeU rồi. Gái có tình cảm thì mới cố thể hiện, dùng 1 chút "bí quyết", cũng giống như mấy bác nam đi cua gái thôi, chỉ đáng lên án khi nó không xuất phát từ tình cảm thật, dù thực tế chứng minh là tỉ lệ thành công không cao.
  4. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Hình như cô này nhớ zai lú béng nó rồi, nói mãi chẳng hiểu, thôi đi ngủ đây, mai phải đi cày sớm :)
  5. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    :)) hài mà đúng.
    @chủ top:
    Tụi đàn ông rất hoang nghênh gái chủ động nếu có tcảm thật. Đỡ mệt cho tụi a quá đi mất, các gà cũng khỏi phải học chiêu thức này nọ nhằm thể hiện con tim đang rỉ máu
    Nhưng rất ghét dùng tiểu xảo hay chiêu thức để lừa. Thằng nào mà phát hiện ra được thì a cá với e, bán nhà nó cũng đưa e lên vĩ
    E chỉ lừa đc khi e hơn hẳn nó 1 cái đầu, mà như vậy thì trở lại chuyện của mày bị ú tức là lừa nhầm thằng hãm, chỉ dùng để relax, thế mà lại đưa giai lên bàn thờ mà ngưỡng mộ. Đàn ông kiểu gì mà éo quản đc đàn bà của mình? ko hiểu đc nó nghĩ gì thì đi mà chết đi! yêu đương gì?

    Cuối cùng: t.y ko phải thứ để đùa, học hỏi kn, chiêu thức này nọ để sàn lọc và tìm ra đc người mà mình yêu thương, để khỏi phải bị đối phương từ chối, để diễn đạt tcảm của mình 1 cách chân thật nhưng ko ngớ ngẩn chứ ko phải để giai "lên bờ xuống ruộng". Những người mới bước chân vào tcảm như chú top, rất dễ nghe theo lời "đàn chị" các "bà 8 đầu ngõ" tỏ ra ta đây sành đời.. cuối cùng chỉ chuốc họa vào thân mà thôi. Đàn ông ko gì để mất, pn các e rất nhiều thứ để mất, nhất là khi tcảm của e ko còn trong sáng nữa thì e sẽ ko bao giờ cảm thấy hp, khi đó, chỉ mỗi ý nghĩ "trả thù" và làm thế nào để "thõa mãn"
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bức xúc quá!;))
    "Em" vào đây không phải để tranh luận với "anh".
    Vì biết anh rất lười đọc, nên anh có thể chỉ cần đọc dòng đầu tiên của các số thứ tự, như vậy cũng đủ để anh hiểu ý chính rồi.|-)

    Thực tế là:

    1/ Em vào để trả lời ý kiến của bạn Saodoingoi rằng: "Con gái chỉ tán zai được khi mà zai nó phải đổ đến 50% rồi chứ?"

    2/ Bạn chủ topic làm 1 cái topic có tựa đề: "Làm sao để trói gà này lại?". Các anh vào nói nọ nói kia, hả hê cho rằng bạn ấy lãnh nhận vậy là đúng, ai bảo kiêu, giờ đừng có mơ...
    Em vào để khẳng định với bạn ấy rằng "Từ "không thể" không có trong từ điển của chúng ta" (nhại Napoleon chút).;)) Nam giới được quyền đạp lên chị em phụ nữ, gọi là "vẹo" với "Cáo", rồi nghĩ đủ cách để lừa lọc, bẫy hạ, âm thầm lần mò tới z với các "thiên thần" (có thể sau đó thêm đuôi "sa ngã" [:D].
    Vậy thì chị em có nhỏ to cách trị cho các chàng 1 trận, hoặc ít ra để đối phó lại cũng không có gì là không chính đáng cả. ;)

    3/ Những điều em nói đã, đang và vẫn diễn ra hàng ngày (song song cùng với việc các chàng đi tán tỉnh, gạ gẫm, lừa phỉnh các em gái hàng giờ, cùng với những mối tình trong sáng, thơ mộng, yêu chân thành, sâu sắc hay tuyệt vọng, vô điều kiện), không phụ thuộc gì vào sự nổi giận và bỉ bác, mỉa mai của các chàng Gà. [r24)]

    4/ @Mua_Buon lẫn @Code47 một con sói thực thụ sẽ không còn là Sói nếu để cho Gà biết rằng các chàng đang bị bẫy hạ và người chủ động thực sự mơí chính là Sói.
    Do đó, các anh/bạn đừng nghĩ các con Sói không phải là "1 phụ nữ chân chính đúng nghĩa". Trái lại, lấy cô em họ của em làm ví dụ thì có thể khẳng định 100% rằng Sói cũng vẫn con gái như, thậm chí hơn cả mọi cô gái, phụ nữ hơn cả mọi phụ nữ. :) Sự bí ẩn và khó đoán trước của các nàng chắc chắn là một vũ khí lợi hại mà các chàng Gà không đoán được để tìm cách chống đỡ. :D
    Nếu ai đã từng đọc Shakespears thì hẳn sẽ cực kỳ thú vị với vở kịch về Marc Anthony và Cléopatre.
    Em thực sự kinh ngạc về sự tinh tế và khả năng nắm bắt tâm lý bậc thầy của Shakespears (Sếch pia :D) khi ông viết đoạn về Cléopatre (nữ hoàng Ai Cập) lúc nàng đi tìm Marc Anthony (tướng của César - phiên âm: Xê da :D):
    Nàng hỏi các nữ tỳ M. Anthony yêu quý của nàng đang làm gì và nói: Nếu chàng đang vui thì hãy nói ta đang chau mày than khóc, buồn khổ, nếu chàng đang buồn rầu ủ rũ, hãy nói ta đang nhảy múa hát ca...
    Đây là một ví dụ rất điển hình về một con Sói (già gian ác ;)) ) và không phải ai cũng có thể áp dụng chiêu này, cũng như không phải trường hợp nào cũng áp dụng được.
    Chỉ đưa ra để các anh tự ngẫm (cũng có thể ngẫm mà vẫn chưa hiểu được hay thấy liên quan gì đến điều chúng ta bàn luận ở trên - điều này em không trách).

    5/ Vì "anh" đã thừa nhận là lười đọc bài của em nên em cũng không lạ khi không, hoặc cố tình bỏ qua đoạn em nói với chủ topic rằng: em không khuyên dùng phương pháp đó (nguyên văn: "
    Đương nhiên là không khuyến khích các bạn Cáo áp dụng phương pháp của Cáo trong ví dụ của mình"). Tuy nhiên, vì nhân đà nói chuyện với Sao doi ngoi cũng như nhân có topic của bạn Evegela mà em vẫn nhắc tới vì "đây cũng là một biện pháp có thể tham khảo trong một số trường hợp thiếu may mắn hoặc tuyệt vọng nào đó". [:D]

    6/ Sự phẫn nộ của anh lúc đầu khá đáng yêu, nhưng càng về sau càng trở nên chua chát và cay độc, lại còn cố tình chuyển hướng sang nhận xét về cá nhân em. :) Về mặt giao tiếp, như vậy hơi thái quá.[-X
    Tuy nhiên, về mặt tâm lý, em hoàn toàn có thể thông cảm. Khi con người ta quá tự tin vào điều gì đó và bị ngưòi khác hé lộ cho họ điều ngược lại thì phản ứng đầu tiên bao giờ cũng là sốc và tìm mọi cách để phản kháng, chống trả quyết liệt với điều mình chưa thể chấp nhận nổi. :)>-
    Một cách giải thích thứ hai nữa về mặt tâm lý là điều đó cho thấy một sự thiếu tự tin tiềm tàng bên trong anh. Ví dụ như việc anh tin bầu trời ở trên đầu anh thì anh sẽ không hét toáng ra (như vừa mới phát hiện ra nó) mà đơn giản, anh sẽ chỉ điềm nhiên mỉm cười: "Trên đầu tôi là bầu trời", hoặc đôi khi, không cần nói, chỉ hất đầu và ngước mắt nhìn lên bầu trời sao thăm thẳm (văn vẻ chút cho không khí nhẹ nhàng[:P]), ra hiệu cho người đối diện nhìn thấy bầu trời.

    7/ Việc anh đánh giá em là người thế nào, em không lấy đó làm quan trọng. Quan trọng là khi em nói ra những điều này, em đã lường trước là sẽ có những phản ứng quyết liệt. Thực sự thì em không hết việc để làm và không hết chuyện để học, cũng chỉ muốn ném 1 hòn sỏi vào cái ao đời phẳng lặng, để xem mặt hồ đang yên ả nổi sóng ra sao. (*)

    Còn nhiều điều để nói nhưng sợ dài quá, anh không đọc nổi. Nếu anh còn "nổi sóng" nữa thì ta lại đàm đạo tiếp. [r24)]
    @Evegela nếu muốn bạn ấy gần bạn hơn, trước hết bạn hãy dẹp bỏ tự ái, làm một người bạn chân chính của bạn ấy, quan tâm, sẻ chia một cách tự nhiên và chân thành nhất. Đó là bước đầu tiên đấy. Và bước đầu tiên này diễn biến thế nào thì lại còn phụ thuộc vào mỗi người. :)
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chết chưa, ai bảo chúng mày đụng đến bà giáo nhiều chữ?
    Đứa nào sai xin lỗi chị đê!:))
  8. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    @Màybịú e nói nhiều thế :))
    Hehe..đúng là a lười đọc, mặc kệ, giờ cũng chẳng thèm đọc
    A ko dị ứng với e, dị ứ với cái mà a quote thôi, nhỉ?
    Thường, pn nói nhiều là:
    - Đang sôi máu
    - Muốn chia sẻ
    - 8 cho đời thêm vui
    E đang thuộc cái nảo nhỉ ;))
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cánh đàn ông có sĩ diện to lắm, sợ mất bỏ bu đi ấy chứ, sao lại bảo là không có gì để mất?
  10. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Hôm nay trời rét, anh phá lệ tư vấn cho gái.

    1- Lưu ý:

    Từ năm 2007 đổ về trước ngoại trừ mấy thằng bị gay ra không có thằng nào lại vẽ mắt đánh mặt tóc tai lởm chà lởm chởm như quả chôm chôm kết hợp mấy sợi dài loằng ngoằng trên đầu cả. Giống giai được sinh ra là để làm trâu đi cưa, còn giống gái sinh ra là để làm cọc.

    Cái quan trọng là mức ảo hóa ở đây, vô thần nhập tượng, xuất quỷ nhập thái là phải khiến cho gái nhìn mình như cái cọc để đi tìm (nếu là trai), có nghĩa là khiến giai nhìn mình như con trâu (nếu là gái)?
    Không, điểm này không đúng.


    Các cô các chú nào mà đọc 4 cái dòng trên chưa hiểu thì nên đọc dòng dưới:

    Tán gái giỏi là biến mình thành cái cọc (đảo ngược vị thế), còn tán giai giỏi không phải là biến mình thành con trâu.




    Anh mất 1 đoạn vài trăm chữ dài lê thê như trên không phải hôm nay rời lạnh đánh máy nhiều cho tay nó ấm mà là nói lại cho nó rõ với các em gái: Không phải chủ động mời giai đi chơi, chủ động hẹn hò buổi sau, chủ động sờ hàng nắm chym hít môi, chủ động vào bếp nấu ăn, chủ động giặt áo khoác ngoài và quần trong cho giai, chủ động kể lể về chiến công hiển hách khuynh nồi bạt chảo, chủ động hở ngực lộ bím, chủ động khoe mình kể chuyện truyền cảm đọc tiếng anh lưu loát, thậm chí chủ động thể hiện mình là con người có nề nếp gia phong, chủ động cho người khác tỏ mình là người tiết kiệm, chu đáo, cẩn thận, lo xa...v.v.v..v.v và vân vân là hay là chuẩn là sẽ đạt hiệu quả cao.

    Kỳ thực tất cả các từ xuất phát từ "chủ động" trên kia đều là một nguyên nhân, một lý do hay một sự giải thích cho Thất Bại tràn trề sau này.


    2- Thế thì cần phải làm cái xxx gì đây thưa các hĩm?

    Nói chung nó là thế này các đồng chí gái ạ.

    Chúng ta vẫn là cái cọc, quán triệt ở trên nhé, nhưng mấu chốt là gì?
    Mấu chốt rất đơn giản như đang đan rổ là: Cọc của ta phải to, phải nổi, nặng nghìn tấn đập vào mặt giai chan chát, nhét vào não giai suốt ngày.

    Thế thì phải làm sao:

    a) Cọc muốn nổi giữa rừng cọc có nghĩa sơn đỏ, sơn xanh nõn chuối hoặc 7 màu, Quần áo + đầu tóc phải chú ý làm sao cho nó đẹp, nó hợp, nó vừa vặn với văn hóa của giai, không thể đi với 1 thằng ăn mặt hip hop mà lại mặc đồ công sở được, mà phải dò xem nó húng hắng thích thú với thể loại quần áo gì, ví dụ nó thích gái ăn mặc cầu kỳ chải chuốt thì để có thằng đưa tiền mua sữa cho con và mua cháo cho mình hàng ngày trong 30-40 năm tới thì các chị các em phải cố gắng chải chuốt, cầu kỳ hơn tị, bụng đói 1 tí nhưng được cái áo thơm cho giai nó thuận mắt, thiên hạ nó dòm xì đểu.
    Đầu tóc cũng vậy khoản này phải tuyệt đối chăm chút các kiểu xoăn tít thẳng lựt cần được mang ra đong đếm với các bạn, các người thân, gia đình họ hàng, gần xa để tìm ra 1 -2 kiểu sở trường mà mang vô vào cho nó hợp với khuôn mặt, cho nó cầu kỳ hoặc trẻ trung tùy theo sở thích của giai. Nhưng nhớ là tuyệt đối không để cho nó biết là ta đang lập trình hướng đối tượng vào nó.

    Mặt mũi cái này là cực kỳ quan trọng, trên thế giới giờ tồn tại khá khá thằng pede trang điểm cứ phải nói là từ vịt, ngan nỗng, xú xí xẩm thành thiên nga, chim phượng, công trời... thật là từ 1 mà lên 80 9 nghìn. Các thể loại như cọ dài cọ ngắn, màu sắc vẽ vời trên mặt là phải vô cùng thật là hoành tráng, tỉ mẩn, son phấn phải thật vài tấn trên mặt vào. Nói chung phải đầu tư tiền + thời gian rất mực vào cho cái mẹt sao cho ngày nào cũng như đêm 30 sáng mùng 1, ngày đón râu, ngày ăn hỏi ngày thành hôn vầy. Muốn giai ngon thì phải kéo lên MAXI Măm.
    Nhìn mấy con hoa hậu như 2010 ngọc H ở ngoài nói chuyện thô kệch, mặt mũi đen mắt tí hí như Pig, ... mà lúc nó đi thi chụp ảnh sao trông cứ như là 8 tỷ năm tiến hóa là vậy.


    b) Cọc nặng, cái này nó gọi là ngoài thái rau thái hành thái thịt đều tăm tắp, tỉa hoa hồng, cành lá cây cối..v.v.v.v..v. ra thì chúng ta cần phi hành tỏi vào cho nó thơm để nhìn ta nó không chỉ ngon mà nó còn thơm vậy.

    Muốn cho cơ thể bốc mùi thơm thì không nhất thiết là chỉ phải đổ nửa lọ nước hoa lên người, mà có cái gì về học vấn, giải rút, gia đình có ai làm to, có thế mạnh gì thì cứ đem ra mà khoe xối xả, sao cho địch không kịp vuốt mũi.

    Tuy nhiên, phải thấy là đàn bà con gái nữ nhi thân yếu liễu đào tơ không thể hùng hục khoe khoang thô thiển, khoe linh tinh vung vít lên giai nó thấy ngay con này đang làm giá lộ liễu quá mà phải vẽ mây lẩy trăng, ví dụ đi qua long đình thì phải nhẹ nhàng chúm chím mà hất hàm nhỏ nhẹ kiểu "hôm nay ở đây trang trí đẹp thế nhẩy, trong này có món HẢI SÂM NHẬT HẦM CÀNG CUA TƯƠI VỚI SỐT BÀO NGƯ ăn cũng Tròn vị"

    Giai nghe trong lòng rúng động, thêm gà nữa hỏi "Em vô rồi à, hồi hôm đi với ai dzậy"
    NGhe đến đây phải vỗ đùi đánh đét, mà đáp vội rằng "Dạ, cách đây mấy tuần anh à, em vô với anh Đào - tổng giám đốc công ty xuất nhập cái x gì ý quên mịa tên rồi"

    Giai nghe gà thì mồ hôi chán lấm tấm sực nhớ lại trong trí "THôi chế 3` nó rồi, hôm nay mình sơ xuất quá mang có 2 chai không biết có đủ không...." giai ít gà hơn thì nó đáp "Ô, thế cơ àh, hôm nào Trinh phải mời anh một bữa ở đây nhé," cười trừ rồi thì là THƠM rồi, vì nó tỉnh hay nó mê, nó giỏi hay nó gà thì nó cũng đều ngại cả.


    Ở trên là động tác nâng bím phi hành, giờ phi tỏi, chúng ta phải liên tiếp kể chuyện về anh X - trưởng phòng ngân hàng A, anh Y phó giám đốc công ty trách nhiệm hết hạn B, anh Z việt kiều Mẽo về nghỉ trăng mật ở địa phương Z.... hàng ngày cưa em thế nào, em trả lời ra sao,....
    Giai ngon thì nó hiểu ra ngay con này đang làm giá thô thiển, tuy nhiên nó bảo rồi, lợi thế của nước sông là chẩy lâu và nhiều, 1-2 câu nó chịu được, 10-20 lần nó chịu được chứ 100 200 đòn tung ra liên tiếp như mưa giai mà nó kết nó không thể không ghen (dù chỉ trong lòng), kích cầu là phải kích thế, quan trọng là gì?
    QUan trọng là khi giai nó đạt được mục đích như hôn hít, ôm ấp, sờ hàng họ là mình phải liên tiếp phang ra những cái câu như anh nọ anh kia nhắn tin gọi điện rủ đi chỗ nọ chỗ kia cho giai nó (cứ ngỡ đã có được ta) mà ***g lộn lên như con DOG ăn phải bả, vầng, thế nó mới hay mới Thơm được.


    c) THứ 3, ngoài ngon thơm, chúng ta phải chứng minh chúng ta bổ, béo, ngậy.... nói chung là hữu ích, bằng các cách như thỉnh thoảng dẫn giai đi mua sắm, đi chơi với chúng bạn, liên tiếp làm nền nâng bi giai lên ở những chỗ mà chỗ đấy là môi trường xung quanh của nó.
    Ví dụ như, giữa 5 thằng bạn thân giai đang ngồi chém gió như điên, ta bóc con tôm bón bằng tay cho giai nó chén, lấy giấy ăn cho nó chùi mép sau khi ăn xong.v..v.v.v ai hỏi về giai thì chiêm vài câu khen đểu vào như "anh ý rất tâm lý" "anh ý rất khỏe"... làm sao để sau đấy cái đứa hỏi nó truyền đến tai giai, thật giai sướng mê tơi, vừa cua được con xinh giả (bả ma tít), lại thơm (nhiều ruồi bâu) thêm nữa lại biết ý tứ, biết cách ứng xử, tâm lý, chu đáo, tin cậy .v.v.v.v.v..v.v. thế nó mới được.

    d) Thứ 4, ngoài thơm ngon bổ béo thì phải thêm Đắt.

    Cái này rất quan trọng,

    Đắt là thế nào?
    Đắt là muốn sờ hàng em anh đợi em 3 tháng hoặc 12 buổi
    Muốn nắm tay em không dễ, em không chống cự quá quyết liệt thô thiển như con bán cá, đứa mọt sách, mà là nhẹ nhàng nhưng dứt khoát để sao anh muốn nắm tay em thì cứ xác định là 11 lần thử con nhé.
    Hôn hít ôm ấp cũng vậy, rủ đi chơi cũng rứa,

    Thỉnh thoảng thì không nghe điện thoại nó chơi, không trả lời tin nhắn nó chơi, nhớ là thỉnh thoảng, khoảng 2-3 tuần thì nổi giông bão 1 lần, ví dụ như anh x làm được cái việc là làm cho em vui như thằng X nó làm, mấy chỗ chúng mình đi chán vãi cả lều ra.....


    Cái đắt nhất là cái bím thì phải hành hạ cho nó khổ sở lên bờ xuống ruộng.

    Tuy nhiên các cụ đã nói
    , 5 3 15 , cái gì quá 15 lần cũng khiến giai nó nản. Quan trọng câu kéo sao cho nó phải không nản.

    Ví dụ sau lần thứ 7 công bím không thành của giai thì phải giả lả vài câu bệnh hoạn kiểu "Em là của anh" "Em yêu anh lắm..." "ôm em đi".... cự tuyệt nó thì phải xoa lưng nâng bi nó tí chứ không đùng đùng bỏ về như con hấp bảo sao bị nó ngày càng dãn ra, ngồi đấy tiếc ngẩn ngơ.

Chia sẻ trang này