1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để trói gà này lại ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi evegela, 04/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Anh sunny nói hay, pro vãi lọ :-B
    Mong ngóng a tư vấn cho mà chả thấy a đâu cả =((
  2. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
  3. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Qua 1 đêm topic dài quá, em đọc mòn cả mắt, nhũng cả não, muốn viết thêm mà hôm nay công việc bận quá.
    Em xin cảm ơn anh code47, Mua_buon, maybeU và anh sunny_boy, trời lạnh thế mà ngồi type cho em cả 2 trang A4 chứ chẳng chơi, không ít thì nhiều em đã lướt sơ qua và rút ra đc phải làm gì, em sẽ nghiên cứu kỹ hơn khi có thời gian hơn.
    Và chuẩn bị sẵn sáng cuộc chiến với trai nhà em, có tin mới em sẽ báo cáo tình hình sau ạ. Chúc các anh chị em 1 ngày mới tốt lành.
  4. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Uầy...nàng "maybeU" nhắc đến "nàng Cléopatre" ở đây làm tớ thật sự thấy đồng cảm hơn với những tinh ý của nàng...Hi hi [r2)]
    Trong sách vở phim ảnh truyền lại thì đúng là hình ảnh Cléopatre thực sự là một mỹ nhân "nguy hiểm"...đối với cánh đàn ông. Nàng được coi là một " viên đạn bọc đường "

    Người ta đồn rằng nàng ắt hẳn phải có một nhan sắc tuyệt trần nhưng thực tế lịch sử ghi chép dung mạo của nàng cũng bình thường thoai, thậm chí chưa sánh bằng với một số mỹ miều khác thời ấy....nhưng trong mắt của những vị tướng
    chinh chiến "lẫy lừng" thời ấy ( Xê da và Marc Anthony ) thì nàng đà dành được "QUYỀN LỰC" từ họ và có sức ảnh hưởng ghê gớm đến hai con tim này, và khiến họ phải " TÌNH NGUYỆN" nộp xác để mong được làm "nô lệ" cho nàng, được "phục vụ" các mong muốn của nàng...^:)^

    Không dễ gì để sai bảo một ai đó làm theo ý muốn của mình...huống gì là những người đàn ông cứng đầu với lòng tự tôn cao ngút....thế nên ắt hẳn Cléopatre phải có bí quyết gì đấy :-?? ...chính các bí quyết này đã được lưu truyền lại thành rất nhiều sách và phiên dịch sang nhiều thứ tiếng ( may là cũng có bản tiếng Việt ) khi người ta nghiên cứu về nàng...mục đích cũng là để cho các chị em giới " quần hồng" thời hậu duệ học tập \:D/

    Thế nên mới có câu " Anh hùng khó qua ải mỹ nhân "

    To evegela : Nếu bạn muốn đi đúng đường và giảm bớt sai lầm, hãy tìm quyển sách ấy! Đừng bao giờ xem nhẹ " lý thuyết chỉ là màu xám " . Có câu tớ rất tâm đắc " 50% mê lực có sẵn trong bạn, 50% mọi người bảo bạn cần phải chuẩn bị "

    Ah, các bí kíp mà được các cao thủ trong cốc này " thi triển" và cũng đã khiến nhiều trái tim mỏng manh phải "điêu đứng", chết lên chết xuống... cũng chính là vì họ đã "trộm" và học được một số tinh thần trong nghệ thuật đấy...để ra đòn [r23)] ...phải không nàng MaybeU :-"
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Giọng bạn nghe quen quen mà nick thì mới, không biết đã có dịp vô tình lướt qua nhau "trên đường đời tấp nập" chưa nhỉ? [:D]
    Về cái bí kíp mà bạn nói, nếu mình hiểu không nhầm thì... e hèm... dù có thể nó có tác dụng trong thực tế và là một bí kíp chết người của rất nhiều người phụ nữ từ xưa đến nay, nhưng lại không phải là cái mình đề cập đến trong topic này. :)
    Thực tế thì trong quan hệ giữa con người với nhau thì cái cơ bản là nghệ thuật ứng xử, là cách thể hiện tình cảm. Cái để lại dấu ấn cho con người đôi khi chỉ là một hành động, một lời nói, nhưng có thể hằn trong tim mãi mãi. Đôi khi gặp nhau trong phút chốc mà nhớ nhau cả đời ấy, không biết bạn có đồng ý không nhỉ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phản ứng tốt!
    Ba dòng đầu hơi... "Gà" chút. Các dòng sau ổn - dùng chính phương pháp của đối phương để đáp trả đối phương. :D
    Tổng điểm: 7.
    P/s: [:D]
  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Oài một ngày chạy như giặc, mới về nhà đây. Thôi những gì nên nói thì đã nói rồi. Còn một bí kíp cho các gà, có 3 điều không nên làm với phụ nữ ở chỗ đông người:
    1) Bạo lực
    2) Cãi nhau to tiếng
    2) Tỏ tình
    :)
  7. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    đ/c này hiểu ý đấy [r2)]
    E quá khen rồi, thực tế a là gà chứ ko phải "hơi..gà" nếu e thêm chữ "chọi" sau chữ "gà" là a thích nhất [:D]

    Đêm qua a viết cũng nhiều, a gượng ép viết vì e viết nhiều, nên cần phải lịch sự mà reply, lúc post thì lại "service unavailable" nên thôi, lười viết lại. Thêm ku gẻ đang thập thò, qui vào spam, lạc chủ đề chủ top nên thôi, đỡ mỏi tay :-|
    Nếu e thôi cái tính "tự sướng" thì a sẽ xem xét mà "nổi sóng" với e. Chém gió là sự nghiệp vĩ đại mà a theo đuổi, a xem như là thú vui thay vì vừa làm việc vừa chát chít linh tinh, chỉ mang tính chất giải trí, dần a thấy thích chém gió, nhưng ko phải với e. A lại hay bị say sóng, cứ gặp sóng to hay nhỏ là sợ, a lượn đây [:D]
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Quên chưa chúc Evegela: vững tin và may mắn nhé!
    Có mấy điều này, mình nghĩ là có thể giúp ích được chút gì đó cho bạn:
    - Hãy luôn tôn trọng và đối xử với chàng Gà như một người bạn tốt;
    - Nhưng không bao giờ để tâm trạng và hành động của mình bị phụ thuộc vào thái độ của người ta (hờ hững, lạnh nhạt hay nồng nhiệt, vồ vập) - cái này chắc hơi khó, nhưng cần thiết;
    - Ngay cả khi đã giành được tình cảm của người ấy thì cũng không nên nghĩ đến chuyện sở hữu, giữ người ấy cho riêng mình tuyệt đối.
    Vì khi gạt bỏ ý định "sở hữu", đòi hỏi người ta phải đối đáp với mình như một kẻ si mê thì bạn sẽ thấy mọi chuyện sẽ trở nên rất nhẹ nhàng và quan hệ giữa hai người chỉ tốt lên chứ không thể xấu đi.
    Tạm vài lời với bạn vậy, đến giờ bóng đá rồi, mình đi xem đây. :D
    @ Code47: cám ơn anh đã lịch sự với em! Nhớ uống thuốc chống say vào nhé! [:D]
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Kết luận: gà mà thích chăn sói thì có thể làm mọi điều điên rồ nhất. Còn sói muốn chăn gà thì bản thân cái việc đó đã điên rồ rồi!
  10. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    thế nghĩa là thằng cu cái hĩm tạo ra bởi gà và sói là những sinh linh điên rồ ... =))

Chia sẻ trang này