1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để trói gà này lại ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi evegela, 04/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cáo "emegela" thân!

    Đây, cái câu trên này đã lột tả được "bản chất" của loài gà từ ngàn năm để lại cho đến nay và đã trở thành một quy luật mà các gà ra sức đấu tranh và bảo vệ đến cùng, bởi vì đó chính là lòng tự tôn của gà. [:P] Vì thế cáo nào muốn đi ngược lại quy luật đó thì sẽ phải chịu "đổ máu" rất nhiều =((


    Quy luật đó là gì ? " Gà phải là tay thợ săn "

    Tuy là thân "gà" nhưng họ lại mang trong mình một ảo tưởng và tin nó đến "điên rồ" rằng họ là những tay "thợ săn" siêu hạng ^:)^

    Nếu soi thật kỹ vào cái quy luật này thì sẽ thấy có rất nhiều " lợi ích " cho loài cáo chúng ta,bởi vì điều chúng ta mong muốn ở loài gà là gì ?

    1. Gà phải là "gà chọi" và hàng hiệu :x
    2. Gà tình nguyện dâng hiến "con tim" và "thể xác" để làm "nô lệ" cho loài "sói" đến trọn đời [r32)]

    Vậy nên không việc gì chúng ta phản kháng lại quy luật đó mà cứ " thuận theo chiều gió" sẽ giúp ta đạt đuợc mục đích của mình một cách bền vững hơn.

    Hãy bước ra khỏi phạm vi kiểm soát của gà và nhìn thật kĩ vào quy luật này, chúng ta sẽ thấy nó là cơ hội để chúng ta đánh giá được "tay thợ săn" của mình ở " level " nào ?

    Gà mãi vẫn là gà,cáo vẫn luôn là cáo thế nên chúng ta cứ thuận theo tự nhiên là để cho loài gà được ra sức tung hoành săn lùng cáo, cứ để tay thợ săn này dốc sức chiến đấu, ủ mưu, kế hiểm, lập bẫy nhằm hạ gục chúng ta...chừng nào gà còn vò đầu bứt tai vì cáo ...thì mấy con gà này đã tự rơi vào "cái hố" mà chính chúng ta tạo ra.


    Hãy nguy* trang việc điều khiển tay thợ săn này bằng cách biến mình thành một "con mồi" béo bở nhưng khôn ngoan, thoắt "ẩn" thoắt "hiện", mang đến cho gà một niềm vui và đam mê mãnh liệt là được " chinh phục mục tiêu" ;))


    Tuy nhiên do được tiêm phòng và rèn dũa nhiều nên bây giờ đã ra đời rất nhiều loài gà tinh vi, hiểm ác...họ đã biết lợi dụng chính điểm yếu này của mình để xoay vần và đảo ngược lại vai trò,nhằm lung lay tinh thần cáo, buộc cáo trở thành " kẻ đi săn " , còn họ chỉ việc đóng giả là một "con mồi" ngoan ngoãn, trêu tức ta và chỉ chờ thời cơ đến là con mồi sẽ "chực" luôn thợ săn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bí quyết để trói gà ở đây đó là làm thế nào để trở thành con mồi hấp dẫn của gà nhưng khó nhai 0 1 0">2 1 2">3 21600 pixelWidth">3 21600 pixelHeight">0 0 1">6 1 2">7 21600 pixelWidth">8 21600 0">


    Mức độ khó nuốt của cáo càng cao bao nhiêu thì niềm tin của gà về khả năng săn bắt của mình càng lớn bấy nhiêu, điều này vuốt ve lòng tự tôn của gà, khiến họ sung sướng tự hào về bản thân mình lúc họ khoe khoang chiến lợi phẩm với đồng đội.


    Lẽ dĩ nhiên trong niềm vui chiến thắng khi dẫn độ con mồi về "dinh", họ sẽ ra sức chăm sóc và bảo vệ nó hơn, bởi vì đó chính là "mồ hôi" và "nước mắt của gà đã bỏ ra...thế nên loài cáo chúng ta phải biết tận dụng quy luật trên... Một khi gà đã xem chúng ta là con mồi của họ thì lúc đấy vẻ ngoài của chúng ta không còn là điều quan trọng nữa, một nốt ruồi điêu toa trên khoé môi của cáo lúc này trong mắt gà là " viên ngọc đen "


    @maybeU : đồng ý với nàng là để đạt đến tầm " gặp nhau trong phút chốc mà nhớ nhau cả đời" là cả một nghệ thuật tinh tuý, và đòi hỏi một thứ...đó là bản lĩnh của cáo. A không, là SÓI thì chính xác hơn, nhỉ
  2. yeuanhkoem

    yeuanhkoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tớ dự Yulia chính là maybeU, đọc cái giọng lí sự nhiều chữ biết ngay [r24)]
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình muốn nói gì, làm gì trước giờ không bao giờ cần phải dùng nick phụ, bạn ạ!
    Muốn đánh giá thế nào về mình cũng được, nhưng không nên đi gán ghép lung tung như thế! Không hay đâu!
    Nghe đồn trong box này có nhiều cao thủ check IP, nhờ các bạn vào soi hộ cái. Mệt quá đi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đề nghị bạn yeuanhkhongem nên rút lại lời bạn nói về việc mình và Yulia là 1 người!
    Tks bạn!
  4. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Buồn cười thât, tớ không muốn sa đà vào chuyện cãi nhau đâu, và tớ cũng chỉ là gà thôi, có điều là cuộc sống đâu chỉ có chuyện yêu đương 'săn gà chăn cáo'. Tình cảm chân thành thì nên trân trọng nhưng đừng quan trọng hoá quá. Nhưng còn công việc, gia đình, bạn bè, thú vui của bản thân, đối với con trai còn là sự nghiệp và tiền bạc nữa.

    Cả ngày đi làm chạy như con thoi, tối về vẫn còn cả đống việc phải lo, lo thêm đấu trí với mấy em cáo nữa thì còn gì là người. Nếu tầm tuổi U25 thì còn rong chơi một chút là chuyện thường tình nhưng thời gian trôi đi rất nhanh ngoảnh lại đã 26. Hôm nay nc với một thằng Ấn (30 tuổi) làm cùng team, cưới vợ theo kiểu gia đình sắp đặt, nó trí thú làm ăn giờ có 2 cái nhà to oạch, vợ dễ thương, chăm chỉ và rất ngoan (mình thì mới có miếng đất bé như cái mắt muỗi và một con bồ dở dở ương ương). Nhìn lại trong 10 năm vùa qua tốn quá nhiều thời gian, tiền bạc, công sức vào trò chinh phục. Thì cũng vui thật, trải nghiệm cuộc sống, kênh qua đủ mọi loại gái nhưng cuối cùng chỉ là trò phù phiếm, thoả mãn hiếu thắng và sinh lý nhưng không cảm thấy hạnh phúc. Suy cho cùng, điều mà mỗi người hướng đến trong cuộc sống đơn giản chỉ là cảm thấy hạnh phúc mà thôi :)
  5. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn chính là nạn nhân của trò chơi mình tạo ra... [:P]

    Nếu bạn chơi đẹp và có mắt nhìn để chọn đúng đối tượng chơi với phong cách của mình, chắc chắn bạn sẽ có một đối thủ đẹp. ---> ĐẸP + ĐẸP = HẠNH PHÚC , Ok man ?[r2)]
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp gà này sau một thời gian đã loại chủ top ra khỏi tầm ngắm rồi, giờ cần phải thay đổi mạnh, cái đầu tiên là "mặt tiền", khá quan trọng( với boy này), phương pháp thì đã có cách của sunny_boy mình đánh giá khá chuẩn, tiếp theo thì còn lại ở cơ duyên, chúc may mắn.
  7. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    Chẳng lẽ trong 10 năm qua trong số những người bạn yêu không có nổi một người thực sự hết lòng vì bạn, chia sẻ những mệt mỏi trong cuộc sống cùng bạn?
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    3 người, chỉ có 3 người có thể hy sinh quyền lợi bản thân, những người này tớ đều nợ họ rất nhiều mà không bào giờ trả được, nhưng khi đã là cuộc chơi thì người trong cuộc khó mà biết được đâu thật sự là hanhj phúc, sự hiếu thắng, tham lam của tuổi trẻ đôi khi có thể làm bạn bỏ đi hạnh phúc thật để chạy theo những điều phù phiếm :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Không biết bạn bn tuổi những cách suy nghĩ của bạn quá trẻ con và hời hợt, tớ không muốn cãi nhau những bạn thiếu kinh nghiệm sống, end of messages
  9. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Có câu" Tính cách quyết định số phận", vì vậy lí do ko được hạnh phúc của bạn trong thời điểm này cũng phần lớn là do tính cách của bạn đã dẫn đến những quyết định ko chuẩn.
    Nêu bây giờ bạn muốn có được một chữ hạnh phúc thực thụ như bạn muốn thì phải dũng cảm từ bỏ những thứ không bao giờ là của mình, để chờ đợi hạnh phúc thật sự. Còn nếu bạn tiếp tục đeo đuổi những gì phù phiếm , thì đó mãi mãi chỉ là một cuộc chơi, mà cả 2 chứ ko riêng gì 1 người là đồ chơi của người kia...!
  10. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Qua những gì bạn kể trong topic của mình và của bạn, rõ ràng bạn xem tình cảm là 1 cuộc chơi, thôi thì cứ chơi cho tới khi nào bạn tự nhận thấy cần phải nghiêm túc hơn trong tình cảm thì sẽ tìm ra hạnh phúc thật sự, cái này hoàn toàn phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn thôi. Làm mình nhớ tới bài hát của Ưng Hoàng Phúc, " có 1 người, bước qua biết bao cuộc tình, bỗng nhìn lại, không còn ai đứng bên ta"


    PS: MÌnh muốn cảm ơn thêm bạn Yulia, maybeU, Salamander đã động viên và góp ý.
    Chuyện này mà không tiến triển thì rất đáng tiếc, mình sẽ cố gắng

Chia sẻ trang này