1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để trói gà này lại ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi evegela, 04/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Ngoài tính cách ra còn là kinh nghiệm sống nữa, cuộc sống (thử) luôn phải đối phó với những khó khăn thử thách của cuộc sống(thật) và khi 1 trong 2 người xuôi trước hoàn cảnh thì sẽ chia tay. Bản thân tớ thấy sống thử không có gì là xấu, dù thành công hay thất bại đều có thể rút ra bài học cho bản thân, sẽ tốt hơn là phạm sai lầm tương tự khi đã kết hôn :) có điều quan niệm chung của người Việt ít chấp nhận điều này
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chính vì thế mới khuyên bạn không nên dùng chiêu quá nhiều, hãy sống với sự chân thành, hạnh phúc sẽ đến với bạn. Tất nhiên là phải tỉnh táo nhé [r2)]
    Thôi đến giờ đi ngủ rồi :-" bb cả nhà
  2. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nói là "dùng chiêu" có phải "nặng" quá không? Mấy bác nam cứ nghĩ rằng mấy bác nữ "dùng chiêu" này nọ, cần "biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng", cái này là tâm lý thôi.
    Mình quan điểm chân thành và sống thật nên mình không dùng chiêu mà cũng chẳng biết phải dùng chiêu thế nào, [:D], chỉ tiếp thu chọn lọc 1 số ý kiến của mọi người tư vấn. Chuyện của mình giờ đang bị đứng chựng, vì chưa có 1 cuộc hẹn tiếp theo, cuộc chiến này chắc phải lâu dài lắm, hic
  3. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Con người vốn hay đòi hỏi nên người phụ nữ nào có những điều như bạn nói cũng chưa đủ để khiến người đàn ông yêu.
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiện của mình thì đàn ông cũng có cả trăm loại, đàn bà cũng có cả ngàn loài.

    Có những người đang tán mình chưa đầy tháng, thấy khó quá thì vội bỏ đi. Nhưng có người thì đeo bám dai dẳng đến 1-2-3 năm hoặc hơn nữa.
    Có người bị hành hạ, lên bờ xuống ruộng 6-7 tháng rồi mới lên giường, được một vài tháng thì bỏ đi. Nhưng có người lên giường ngay từ lần đầu gặp mặt nhưng mãi vẫn không chán.

    Quan trọng là phải biết người đang theo đuổi mình thuộc dạng nào, và biết mình so ra như thế nào giữa đám đông gái gú chung quanh anh ta.
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @chủ top:
    - Giai mà e nói đến đã đọc đc bài post của e rồi đấy. A nghĩ là thế, e có thể hỏi giai của e sẽ biết ngay
    - Bản chất của hp là tự nhiên, dù học hỏi đúc kết kn hay bất cứ gì thì cũng đừng đánh mất bản chất của chính mình. Lần nữa a nói, t.y ko phải là trò đùa, ko phải thứ để e "thử nghiệm" hay "sống thử" Thắng ko hẳn là "được", thua chưa chắc là "mất", khi ta xỏ mũi đc giai mà ta thích, "nô lệ hóa" gì đấy mà các bà 8 bảo có thể xem là "được", vâng, được là ở tầm vi mô, gói gọn cuộc tình giữa e và giai, là thõa mãn, là chiếm hữu, là ko còn tự nhiên mà là "nhân tạo". Xét ở chiều dài cs, ở tầm vĩ mô lại hoàn toàn khác, thua ko hẳn là "mất", thắng chưa chắc là "được". Được, mất, thắng, thua sẽ dung hòa với nhau, cũng như lý lẽ "ko ai cho ko ai cái gì cả", tiền có thể "mất" đi khi ta cho nhưng ta "được" nhận lại là lòng biết ơn hoặc giả là 1 hđ cụ thể nào đó ở tương lai... Cũng như ta "xỏ mũi" thì ở tương lai ta sẽ nhận được thứ mà ta sẽ nhận. Đó là quy luật của tự nhiên, là nhân-quả (nguyên nhân và kết quả)!

    Các ông các bà các cô các chú, học, nghiên cứu, nghiền ngẫm chiêu thức này nọ rồi vỗ ngực ta đây văn dài văn dai văn dở mà ko hề biết rằng chúng ta ko thể thoát khỏi quy luật của tự nhiên, của tạo hóa. Đấy là a xét theo tầm vĩ mô, là nhu cầu thực tế của mỗi chúng ta cần là hp; Nếu thông minh, e sẽ ko mất thời gian và công sức để "nô lệ hóa, sống thử" làm gì cho phí. Sống tốt ở htại, yêu bằng cả tấm lòng thì ko gì phải hối tiếc cả. Học hỏi, trãi nghiệm để giúp e ít gặp sai lầm nhất; nếu dùng nó để thõa mãn lòng tham những thứ ko phải của mình thì kq nhận đc chỉ là nhàm chán. Đây cũng là hệ quả của các cao thủ gặp phải: chai lì cảm xúc. Đến lúc này thì ko còn rung động nữa, dĩ nhiên, làm sao mà hp khi ko còn rung động?

    @linha10 Lời lẽ e còn non nớt, nhưng tư duy e rất chính chắn, rất là pn, ngưỡng mộ e quá :-bd A ko biết ở thực tế trong cs e có được như những gì e viết ko, nếu chưa đc thì e nên phấn đấu, nên mạnh dạn, nghĩ đúng ắt sẽ làm đúng. E rất xứng đáng đc hp :x

    @Mưaphùn đ/c này đang dần trở thành người đàn ông đúng nghĩa đây [r2)] linha10 với đ/c này có nhiều lý lẽ ko tương đồng, nhưng nhìn chung là rất hợp

    @cáogià
    - Xin đc gọi là cáo già (già ko nghĩa là già/trẻ mà già dặn) [:D]
    - Lý lẽ tụi e tưởng như rất chặt chẽ, mạnh mẽ như vũ bảo, sắc như gươm...nhưng chỉ để múa và hát. Tụi e giúp chủ top 1 cách thực tế xem? A lưu ý là giai mà chủ top gặp phải, a cho là 1 trong những cao thủ ko biết có trong ttvn ko, nhưng đã đọc qua topic này rồi. Tụi e chỉ lo hát và múa nên ko để ý đấy thôi, cá nhân a đoán, trình cao hơn tụi e nhiều lắm, so với giai, đấy chỉ là trò ranh thôi. A bật mí xíu nè: giai vừa mua đc nhà, tư tưởng chững chạc, việc rất bận bịu, giai có cùng qniệm với a "thắng ko hẳn là đc, thua chưa hẳn là mất". Bảo là "bật mí" nhưng sự thật là a chỉ biết về giai của chú top bấy nhiêu đấy thôi. :P
    - Tụi e múa hát nhiều quá a ngứa con mắt nên vắt thêm chút sức lực gõ phím. Tính a cứ thấy "tự sướng" là a khinh, nhưng nếu là topic riêng của tụi e thì a ko lời nào cả, vì mục đích là a muốn vấn véo chủ top nên có vài lới thế, tụi e đừng để lòng. Đây cũng là lời cuối cùng với tụi e vì a biết việc này có tiếp cũng ko đến đâu cả, chỉ mất lòng nhau thôi, thêm phần a sợ ku gẻ, bị chém hoài, nhát tay luôn [r23)]
  6. Changer

    Changer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ top cho hỏi, cái thành phố mà post đầu bạn nói là thành phố nào, và chính xác thời gian là mấy tháng đc ko. Có khi mình biết jai kia
  7. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mọi người giờ chuyển chủ đề tìm hiểu trai em ạ? Em không dám tiết lộ nhiều quá thông tin vì có khi trai đc đào tạo từ lò này mà ra. Hành động bài bản, không thừa, không thiếu bước nào cả. Có khi đọc đc bài của em rồi cũng nên [:D]. Nhưng em cũng không muốn đính chính hay bàn luận gì về thông tin của giai em. Mong mấy bác thông cảm.

    Đúng là trai có nhiều loại, em cũng gặp nhiều và trải qua thời gian, thì trước khi em rung động trai đã nản, nên em ế [:D]. Em chưa bao giờ xem chuyện tình cảm là để thử, nếu đơn giản vậy thì em đã trải nghiệm rất nhiều rồi. Cho dù có thể không đi đc đến đích, nhưng bắt đầu 1 tình yêu là 1 việc quan trọng. Em muốn sàn lọc trước để tránh tổn thương.

    Mấy chị em trong này chắc là từng trải và nhiều kinh nghiệm tình trường hơn em rất nhiều, và vận dụng những kinh nghiệm cũng còn tùy vào tính cách của mỗi người. Những ý kiến trong này sẽ giúp em tránh đc những sai lầm trong thực tế. Nên mấy anh đừng bức xúc quá, cái nhìn của 2 phái có những điểm khác nhau cũng là dễ hiểu.

    Em cũng muốn nhấn mạnh lần nữa là em không coi tình cảm là trò chơi, em lắng nghe và thay đổi để sửa chữa và hoàn thiện, không hiểu sao mà mấy anh tư vấn cứ nhắc nhở mãi, cứ như là em muốn giành lấy tình cảm của trai chỉ vì tiếc của. [-(
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    "Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã"! Căng thẳng quá làm gì, mà hại sức khỏe hả anh?;))
    Ở trong này, ngoài chủ topic và bạn linha ra, còn có khoảng 5,6 bạn nữ nữa vào tư vấn, góp ý. Anh cứ gọi "cáo già" vu vơ, hú họa thế thì ai biết mình là ai để mà xưng tên?
    Con trai mà cứ vừa dứ vừa dè chừng như vậy thì con gái không bị thuyết phục đâu. Nên cứ mạnh dạn lên anh ạ. Một Gà chọi có bản lĩnh là phải không bị mắc bẫy khích tướng của Cáo và sợ... mod Ku ghẻ. Mod Ku ghẻ làm việc rất hợp lý chu đáo (ít ra ở Tuyệt tình cốc này), nếu anh không làm gì quá đáng thì sợ gì nhỉ? [-X
    Dù sai thì em cứ nhận mình là Cáo già cho anh thanh thản nhé![:D]
    Và vì nhận rồi nên phải mặc định coi như cái đoạn trên là anh nói với em, nên em vào an ủi động viên vài lời như vậy! Mạnh dạn nữa lên anh nhé! :D

    @ Evegela: topic của bạn rất hay, nếu mà được chăm chút, tỉa tót nhiều và mở rộng vấn đề ở mức khái quát hơn. Và thực sự trường hợp của bạn không có gì là không thể hi vọng cả. Vì bạn đã có một cái nền rất tốt:
    - Gà cảm mến bạn từ trước;
    - Hai người đã có một số kỷ niệm tốt (về chuyện bạn giúp đỡ Gà khi Gà còn bỡ ngỡ)
    - Lâu không gặp, nhưng khi gặp lại vẫn có ấn tượng tốt về nhau;
    - Nói chuyện vui và hợp hơn.
    Điểm đáng ngại chỉ là:
    - Lâu không gặp, không có sự vun đắp;
    - Gà có vẻ giảm nhiệt;
    - Gà (nghe đồn) đang cưa Cáo khác.
    Mà xét sâu xa nhất thì điểm đáng ngại chỉ là điểm thứ 2 (Gà có dấu hiệu giảm nhiệt).
    Sau khi đã đánh giá các thuận lợi và bất cập [:D] rồi, thì chúng ta rút ra điểm chính yếu cần quan tâm, đó là: sự giảm nhiệt của Gà (tức là sự cuốn hút tự nhiên của bạn đối với Gà đã giảm).
    => Làm thế nào để hâm nóng lại "nhiệt" ấy?
    Lại trở lại các thế mạnh bạn đã có (liệt kê ở phần "nền rất tốt"), để từ đó chúng ta xác định các bước tiếp theo... :D
    Mấy hôm trời rét, đổi tính, vui vui, nên mình nghĩ thế và định làm thế.
    Tuy nhiên, có lẽ mình nói hơi khó nghe :D, gây nên nhiều sự bức xúc của các anh Gà (mà thực sự là rất vui với mình :D), mí lại cũng nghĩ đã bắt đầu thì phải theo đến cùng - mất khá nhiều thời gian (mà mình thì bận - rảnh hết sức là thất thường) - nên đành chỉ vào động viên bạn thôi vậy.

    P/S: @Fixed again: đây là topic tư vấn, các anh nói chúng em coi thường tình cảm của bạn chủ topic. Vậy anh đã đánh giá đúng về bạn ấy chưa? Sao anh không nghĩ là bạn ấy cũng có năng lực cá nhân một cách độc lập. Việc lắng nghe và tiếp thu có chọn lọc, kế thừa là hoàn toàn nằm trong khả năng của bạn ấy chứ?
    Sao chưa gì đã vội chụp cho bạn ấy một lô một lốc các tính từ như "trò chơi" với "sống thử"? Còn các cụm từ như "nô lệ hóa" v.v... là xuất phát từ ví dụ của em chứ nhể?[:D] Mà thực sự là em rất tiếc và xin lỗi đã gieo vào đầu óc các anh một sự ám ảnh và phẫn nộ đến lú lẫn như vậy![r32)]
    Thôi, em chúc các anh mạnh khỏe, thư giãn!
    Chúc Evegela thành công và cám ơn bạn đã rộng lượng cho mình tá túc ở topic này!:-*
  9. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    @ emegele: Nguyên tắc đầu tiên để trói một con gà đó là không bao giờ và không nên đưa "dây thừng" ra trước mặt gà...Vì sao ? vì một cái dép sẽ bay vào mặt bạn ngay [r23)] ( đây nè, bay loạn xạ rồi nè ^:)^ )

    Nếu bạn muốn gia nhập vào thế giới loài "sói" và thịt được gà ngon, bạn phải hiểu một quy tắc rằng " "sói chỉ hoạt động về đêm" ( gà cười rồi kìa [:P] ) ....^:)^...


    Thế nên việc bạn đặt câu hỏi ở ngay trong chuồng gà thế nài thì đúng là GAN TO [:P]. Tốt, dù sao cũng có khí chất của một loài "sói" tương lai [r2)]

    Hãy nhớ " Sự lôi cuốn luôn nằm ở những gì bị che giấu " >:) Chúc bạn tạo được sức lôi cuốn của riêng mình :)>-


    Mình " lặn " đây. Chào các nàng "sói" khác trong " Tuyệt Tình Cốc" này luôn nhá.

    CHÚC HẠNH PHÚC TRONG [r32)] và thỉnh thoảng cũng nên " NHẸ TAY" cho mấy chàng gà nè một chút :-"
  10. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hoan nghênh và cảm ơn các gà và cáo đầy kinh nghiệm vào góp ý, thậm chí tranh luận, bắn chém nhau tá lả cũng không sao. Vì thế nào thì cũng có ích chứ không là vô ích. Cũng may là mọi người kịp ngừng lại đúng lúc

    Mình cũng không nghĩ sẽ bị mấy anh quýnh tơi tả vì đây là hang gà, [:D] , thấy tư vấn tình yêu thì mình post chuyện tình yêu nhờ tư vấn. Topic kéo dài được như vậy, và có đc nhiều lời khuyên như vậy làm mình thấy rất vui. Cũng hy vọng là qua đây, các gà và cáo hiểu tâm lý nhau hơn, đừng mắc sai lầm cân não nhau, ******** yêu mất đi bản chất của nó là tự nhiên và chân thành.

Chia sẻ trang này