1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để trói gà này lại ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi evegela, 04/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Vừa từ nhà em về đây, đã làm được mọi thứ từ A đên Y nhưng vẫn chưa thịt được, không hiểu sao mình có cảm giác là em ấy bắt đầu yêu mình thực lòng, qua cách nói chuyện, quan tâm chăm sóc, em nó cũng lãng mạn phết (hay là em ý vào đây nhờ bạn chủ thớt dịch hờ hờ). Buồn cười nhất là em ý bắt rửa tay 2 lần, tắm, gội đầu sạch sẽ. Em ý nói muốn mọi việc từ từ, không muốn đi quá nhanh, tớ cũng không ép người quá đáng. Ngày mai tớ sẽ trổ tài nấu pasta, rượu vang đỏ, nến và hoa hồng :)

    Hình như post nhầm topic nhưng không sao, tớ nghĩ mod đóng cả hai topic của tớ và Ega được rồi
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Anh rất tiếc phải thông báo cho em,em đã bị loại trong cuộc thì tìm tình yêu đích thực! Xin lỗi em,và xin lỗi đời là một tình yêu đẹp chỉ xây dựng trên nên tảng cả 2 đều có độ chín về tình cảm, có nghĩa là cũng phải hiểu được đường đi nước bước của nhau, rồi có thấy thõa mãn nhau hay không mới tiến tới ký kêt hợp đồng hôn nhân em ạ!dù sao thấy em cũng có vẻ khôn khéo dự là : thành công tốt đẹp,vì bản năng của em tốt,chứ không phải là sự tự nhiên chân thành của em!
    @Yulia : [r2)]
  3. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Em đọc cũng khá nhiều, có thể rút ra được đây là câu chốt của rất nhiều các cao thủ tình trường được ko ạ? Àh em xin bản quyền câu này của a làm chữ ký trên 4rum của e nhé :D
  4. tieulongnu_hp

    tieulongnu_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Hay quá xá, đúng là những bậc cao thủ
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1

    Xin đính chính là anh không phải là cao thủ, anh là gà. Cao thủ hay chiêu số gì đó đều không quá quan trọng đâu. Chỉ cần tu dưỡng thành một người đàn ông đích thực là đủ rồi. Những sai lầm của gà và cáo trong cốc đơn giản là vì kinh nghiệm sống, bản lĩnh trận mac chưa đủ mà thôi. Anh hiện giờ vẫn học và còn phải học nhiều :) Các bạn cáo cũng thế chỉ cần là một ngượi phụ nữ tốt, trưởng thành và chín chắn thì zai nó sẽ tự chết dưới chân bạn :)
  6. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
  7. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cái gì từ trái tim sẽ đến đc với trái tim. Chúc bạn có đc hạnh phúc thật sự.

    Trai đầu tiên của mình đã từng nói với mình cái này khi mình còn rất teen. Giờ thì mình cũng đã nhận thức đc điều này thật sự quan trọng với 1 người phụ nữ như thế nào. [:D]


    Anh nói đúng đấy ạ. Tình cảm của em bây giờ đã có sự cân đo, và không còn tự nhiên như rung động lần đầu nữa, biết kiềm chế tình cảm và chín chắn hơn trong hành động. Đó là điểm làm giảm sự chân thành nhưng không phải là không chân thành. Qua lời khuyên của mấy bác trong này thì em đã hiểu ra đc phải mở lòng nhiều hơn, để trái tim dẫn dắt nhiều hơn, bớt cái tôi của mình lại, hòa nhập nhưng không hòa tan, tạo ấn tượng tốt hơn về vẻ ngoài, cư xử khéo léo và quan tâm hơn tới trai. Tạm thời thế đã, em đang thực hiện chiến lược thay đổi. Em muốn có bước tiến rõ rệt hơn trong tháng này.

    Cảm ơn candle008 đã động viên nhé, rất vui được làm quen với bạn.

    Bạn manutd3003 có cái ava chữ ký xanh lè, to đùng, hình ảnh thì làm mình sợ nhém té ghế. [:D]
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hic! Chắc có sự hiểu nhầm nào đó. :(
    Thực sự là mình không biết có cuốn sách bí kíp nào. Còn câu truyện về Cleopatre là một đoạn trong một vở kịch của Shakespeares, mình đọc lâu rồi nên không nhớ chính xác tên, nếu không nhầm thì là Cleopatre và Marc Anthony - nằm trong Tuyển tập kịch Shakespeares bạn ạ.
  9. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Anh nói đúng đấy ạ nhưng em éo hiểu ý anh. xem ra cả gà lẫn cáo đều nhầm lẫn về sự chân thành.Đó là muốn thể hiện thật nhiều,sẵn sàng cho,sẵn sàng dâng hiến, với cáo trước tiên là con tim, sau dần dần to lớn là cả thể xác, sau đó kịch tính hơn nữa là cả thể xác và tâm hồn,bi kịch cao nhất là bị coi như tấm rẻ rách,quăng ngoài đường rồi ngồi mếu máo than thân trách phận. Em nghĩ lại xem cư sử hằng ngày với cha mẹ,anh chị. Lúc em cân nhắc lời khuyên hoặc hành động nào đó tốt cho họ,có bao giờ em nghĩ giảm sự chân thành của em hay không? với cái thằng trời ơi đất hỡi thì em cũng càng cân nhắc kỹ!Kỹ nghệ cưa giai cái em gì, anh cạn ly ở trên là chuẩn rồi, chỉ cần giỏi một chiu thôi,thì gà chết như ngã dạ ,emttới mà nhặt xác, con nào béo đem quay, đừng tham lam quá,chúc em ngon miệng!
  10. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Cháu nó là ếch sát thủ đó bạn :D
    Tình hình trói gà của bạn có gì khả quan và ngon lành hơn ko? Share đi cho mọi người cùng chém :D

Chia sẻ trang này