1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để "trói ********"?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi manuka, 15/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alecom

    alecom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    topic này đúng la kỷ lục ,có mí pác trả lời mà hơn 1k ng xem
    muốn trói chặt thì cú cho "ván đóng thuyền" là..xong thoai
  2. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Dễ lắm, khép chặt chân vào.
  3. nangkhuya84

    nangkhuya84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    cái dzụ này là phải học nhiều lắm à, chưa cưới thì trói theo kiểu chưa cưới, cưới rùi thì lại phải học trói theo kiểu cưới rùi.
    Như yendieu nói là " trói người iu" rùi đến " trói chồng" nên nó vô cùng bao la và phức tạp.
    Nangkhuya cũng đang nghiên cứu nên trói bằng cách nào đây mà đa số toàn bắt cưới không hà. Mà cưới cũng chưa chắc trói được, đúng hôn?
    Làm sao đây? để nó chạy long nhong thì cũng hông được nên cách tốt nhất là như redground nói đó "lạc mềm buộc chặt" muh. Nhưng mình nghĩ vấn đề này mình cũng phải luôn làm mới mình thì mới buộc được thằng nhỏ à, lạc mềm nhưng để lâu wá nó mục là cũng đứt à nha.
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Chuyện giống như đi khiêu vũ, khi thì nam tiến nữ lùi, khi thì nam lùi nữ tiến, khi thì cả 2 cùng tiến tới, khi thì cả hai cùng lùi ra. Khi anh em lùi ra không có nghĩa là lùi mãi, nên không cần phải quá lo lắng.
    Anh sẽ quay lại (come back soon).
  5. Kts_zorro

    Kts_zorro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    2.091
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói chị em dân tộc có cái bùa zì khủng lém ... liểng vô anh nào là trói cả đời luôn ... dứt ra là thành thằng ba ngơ luôn ... manuka nghiên cứu vụ này xem sao .......
  6. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Mình biết bây h có nhiều bạn gái do muốn giữ người yêu nên đồng ý cho. Nhiều cô cho khéo lắm khiến lắm anh tưởng bở, hóa ra bị chính gậy ông đập lưng ông. Nghĩ là "được" mà hoá ra "mất". Thậm chí ví vài giây phút lên tiên mờ bị kết án tù chung thân. Âu cũng là bi kịch của cuộc đời thui. Đừng tưởng mình khôn mờ ăn được hết ở đời mấy bác tuổi trẻ tài cao ạ
  7. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    tuỳ cơ mà ứng biến thui !
    như bác nào nói '''''''''''''''' ván đóng thuyền đó '''''''''''''''' đầy thèng nó chả ... từ chối ngay , 1 khi mà nó ko thích ..... em nghĩ cứ để tự nhiên , càng trói lại càng ...
    em thích câu : LẠT MỀM , BUỘC CHẶT , ngẫm thấy đúng

    Được style_8x sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 27/02/2006
    Được style_8x sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 27/02/2006
  8. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Có đọc đâu đó 1 câu rằng trí thông minh khiến người đàn ông ngưỡng mộ, sắc đẹp khiến họ say mê nhưng chỉ có sự dịu dàng, cảm thông mới trói họ vĩnh viễn............
  9. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Trói làm gi nhi? Dù gì cũng là ******** thôi mà! Nếu đơn giản chỉ để thoả mãn và nhu cầu.........
    Con ng ai cũng ích kỷ! Thật tê!
    Thế nên cho ng ta đi ra ngoài, ng ta học hỏi thêm nhiều điều hay chứ! hihihi......
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng như thả diều thôi . Con diều nó có thể bay cao bay xa, nhưng 1 khi sợi dây vẫn còn nằm trong tay mình thì gió có thổi nó đi đến đâu thì cũng chỉ cần thâu dây là lấy về được
    Còn bảo dùng ***, hay là làm cái trò "ván đóng thuyền" thì chỉ giữ được thể xác .Mà nếu ko có được tình yêu của người đàn ông thì mọi cố gắng đều vô nghĩa thôi, cái các cô muốn là tình yêu cơ mà, đúng ko ? Huống hồ chưa chắc gì khi nghe tin mình mang bầu mà anh ta chịu nhận .Viện lý do "Cô dễ dãi thế, với tôi được thì với thằng khác cũng được .Thế thì làm sao biết nó là con tôi ??" hoặc đểu hơn là chạy mất dạng cả tiền đi điều hoà nó cũng ko lòi ra ---> phần thiệt vẫn nghiêng về các cô thôi

Chia sẻ trang này