1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để "trói ********"?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi manuka, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungvnt

    tungvnt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thôi, Chị em không trói được đâu
    Chẳng qua là chúng tôi hiền đó
    Thật mà
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Theo mình chẳng làm thế nào để trói với buộc cả, chỉ khi nào bạn làm cho người ta yêu bạn bằng cả trái tim , lúc đó chẳng cần bạn trói người ta cũng muốn trói bạn lại với người ta thôi,chứ trói cái gì mà trói , khi Trái Tim & sự suy nghĩ của người ta không thuộc về mình thì trói đc cũng làm gì đâu
    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 02/07/2006
  3. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chính xác !
    Tình yêu chân chính là sự tự nguyện chứ đâu fải món đồ gì đó để đối phương quyết tâm giành làm sở hữu .Càng có ý nghĩ chiếm làm sở hữu vĩnh viền càng dề tuột khỏi tay mà thôi .
    Taurus đã từng qua vài mối tình , và tất cả đều là true love . Hầu hết người nào cũng yêu mình thật lòng và tất cả đều ngỏ lời cầu hôn khi mình còn chưa có ý định .Bí quyết của mình là đàng hoàng và tôn trọng tình yêu tình cảm của người ta nhưng ko quỵ lụy .Chứ chưa bao giờ mình fải nghĩ cách giữ chân ai hết mà họ lo làm điều đó với mình thì đúng hơn . Người cuối cùng là chồng mình bây giờ thì ảnh trói mình hơi bị chặt . Chả vậy mà cách xa nửa vòng trái đất mà vẫn lặn lội đến với mình đó .
    Mình nghĩ các bạn gái muốn trói người đàn ông họ yêu thì trước tiên fải hiểu anh ta cần gì ở người đàn bà . Thường thì để lấy nhau về chung sống lâu dài thì chưa chắc họ đặt hình thức trên hết đâu .Mà lúc đó họ cần sự hiểu biết , sự tinh tế và những đức tính tốt khác của người phụ nữ để có thể chia sẻ với họ và đảm bảo cho hạnh phúc gia đình sau này .
    Người ta nói muốn thuyết phục người khác làm cái gì theo ý mình thì nên cho họ biết cái lợi mà họ sẽ được . Chứ ý định trói thật chặt suốt đời bằng tay ko thì ....... nó mà quẫy một phát có mà đứt .
  4. baculka

    baculka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em ko trói bằng hand, em trói bằng xiềng xích cơ chị ơi (tất nhiên là vô hình rùi, trói làm seo cho "nó" tưởng là ko bị trói mà thực chất ra thì bị cột chặt vào em ạ)
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Theo em hiểu "Trói ********" ở đây là làm cho người ấy luôn cảm thấy yêu thương gắn bó với mình, "trói" nhưng đối tác đấy ko biết là mình đang bị "trói" mới là siêu cao thủ..... chứ ko phải như mấy bác ở trên nói là tình yêu chân chính thì ko cần trói, topic này ko đề cập đến " trói ********" theo cái kiểu nó ko yêu ta nhưng ta cứ phải gô cổ nó vào rọ.....ý bác chủ topic là làm thế nào mà đối tác luôn cảm thấy dính mình như keo con voi, luôn luôn lắng nghe " lâu lâu mới hiểu" í....Ví dụ như chàng trai mỗi khi nhớ tới người con gái mình yêu thì hình ảnh mái tóc suôn dài, làn da sáng mịn hoặc đôi mắt biết nói làm chàng cảm thấy muốn gắn bó và ôm trọn hình ảnh ấy mãi mãi không rời. Ở diễn đàn này thì " trói" người yêu ko đơn thuần ở phương diện hình thức hay các rung cảm của Tình yêu, nó còn là nghệ thuật yêu đương của 2 người khác giới, làm cho đối tác của mình luôn cảm thấy gắn bó, trong đó có cả gắn bó về thể xác (cái nì ko bàn). Chẳng hạn như "tính cách" tình yêu của cô A là đam mê nóng bỏng như lửa, luôn biết tạo cảm giác mới lạ, luôn gây những bất ngờ đầy cảm hứng cho người iu... ví dụ đột nhiên hôn chàng đắm đuối kiểu khát nước chẳng hạn.....hoặc đôi khi cái kiểu ghen tuông 1 cách dễ thương cũng làm người đó thấy thú vị, nhưng đừng đi quá đà.......
    Hãy biết lấy những lợi thế của mình để lấp đi những nhược điểm, biến lợi thế đó thành điểm nhấn khiến người yêu ko lúc nào thấy nhàm chán, chẳng hạn một giọng nói ấm áp, cách mình lấy tay che miệng chàng mỗi khi qua chỗ có bụi... v..v.....Còn chuyện QHTD thì để cho các bác nhớn tủi chỉ bẩu, iem chỉ biết có dzậy thoai
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cô mèo khiêm tốn thế,ở đây ai cũng đánh giá cao khả năng của cô mà.Vui một chút với các cô nhé:
    Làm sao để trói ********?Ngoài ham muốn,lòng đam mê và tình yêu(của cả 2 tất nhiên)thì thỉnh thoảng các cô phải thay đổi một chút(một chút thôi đưng suy diễn linh tinh)phong cách sống cũng như phong cách trong QHTD.Đừng có cứ khi nào nó '' muốn'' là mình cho,thi thoảng phải bỏ đói nó,cho nó ***g lộn lên,vậy mới ko có cảm giác nhàm chán như hàng ngày chỉ ăn mỗi cơm,quần áo,nước hoa cũng thi thoảng đổi đi.......nói chung là nhiều nhưng anh lưu ý các cô thế này: không bao giờ có thể trói chặt thằng giai được,kể cả khi cô quyết tâm đưa nó vào tròng(mang ba lô ngược) thì nó vẫn thoát ra được,các cô chỉ có thể hạn chế và hy vọng nó là thằng biết nghĩ thì mới khá,chứ đem ******** ra trói 1 thằng giai thì ko sớm hay muộn các cô cũng là người chịu đòn,thirtj hại thôi
  7. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Đừng động đến tôi, tôi chả thích cãi nhau với ông tẹo nào
  8. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0

    Choài, mèo lợi hại ghê, cái quả "lấy tay che miệng khi đi qua chỗ có bụi" làm anh nhớ ex tệ, em mèo mà lại còn pro cả cái kia nữa thì oy thoy òy. Cố lên em!
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Up
    Vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, cảm ơn taurusgirl đã có cùng quan điểm
  10. so_khanh_

    so_khanh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    ặc, mình tưởng cái trò trói lại xong lấy roi quất giống trên film giáo dục giới tính, hoá ra không phải

Chia sẻ trang này